Lần này lên Jêrusalem đi trên bức tường thành xây hàng trăm năm trước, đi trên thành để nhìn thấy toàn cảnh trong và ngoài thành Jêrusalem.
Tường thành là nơi bảo vệ và cũng là nơi để chiến đấu gìn giữ thành.
Từ trên cao nhìn vào con đường dẫn vào thành Jêrusalem
Nhìn ra ngoài thành...
Được xây bằng những khối đá thật kiên cố.
Trong thành Jêrusalem chia thành 4 khu dành cho 4 tôn giáo riêng: Dao Thái, Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, và khu của người Amenia.
Đi từ cổng Jafa thì khám phá và nhìn khung cảnh của khu người Thiên Chúa Giáo trước.
Nhà thờ nơi có Mộ Chúa Jêsu.
Sau đó đi tiếp đến Khu của người Hồi Giáo
Đến khu này thì tường thành xây có nét đặc trưng của người Hồi Giáo.
Họ vẫn sống chung hòa bình với người Israel .
Đây là đền thờ quan trọng thứ 3 của người Hồi sau 2 ngôi đền chính thuộc Meca.
Nhà người dân trong thành
Một trong những nóc nhà ...rất lạ
Nhìn ra ngoài khu người Ả rập ngoài thành Jêrusalem.
Từ khu ả rập nhìn vào thành
Từ trên tường thành Jêrusalem nhìn về núi Olive ( Núi Cây Dầu) .... Nơi đây là khu mộ của người Do Thái.