Vậy là sau 2 tuần sóng gió, hiện tại Carry đã có mặt tại Hà nội để kịp đón Noel tại Việt Nam (hơi tiếc vì không ở lại Japan đến qua Noel vì dịp này tại Nhật Bản đang nghỉ lễ).
Về lại Việt Nam rồi mới thấy thời gian mình ở tại Nhật Bản thoảng qua như cơn gió, nhanh quá, mới đó mà đã 2 tuần trôi qua. Thời gian ở tại Nhật Bản giống như một kỷ niệm đẹp. Tokyo - Nagoya - Marugame - Osaka - Kyoto là một chuỗi hành trình dài trong chuyến công tác tại đây.
Trong entry trước, Carry đã nói sơ qua về Nhật Bản cùng Tokyo rồi. Có thể ví von rằng, nếu Tokyo so sánh với Hà nội thì Osaka có thể coi là Hồ Chí Minh City của Nhật Bản và Kyoto tương tự với Huế ở Việt Nam mình. Carry có may mắn là đã đi qua cả 3 nơi ấy, mỗi nơi một vẻ, mỗi nơi một nét riêng. Thôi thì sẽ lần lượt giới thiệu trong các entry tiếp theo vậy.
Sơ qua một số hình ảnh mà Carry đã chụp trong chuyến du ngoạn Japan này, những phần còn lại sẽ post trong các entry tiếp theo. (Nhiều ảnh lắm, mấy ngày đi chơi mà Carry chụp khoảng 1000 tấm hình, không biết post thế nào cho hết đây
)
(Khu thương mại Akihabara về tối)
Kawasaki Nikko Hotel - Kagasaki City)
(Keiba Tokyo Park )
.jpg)
Golden Pavilion - Ginkaku Temple - Kyoto
(Tokyo Morning - Chụp tại tầng 24 - Shinagawa Prince Hotel - Tokyo)
Theo Mr Carry Blog