Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Á  >  Ma-lay-si-a  >  Kuala Lumpur  >  Đi chơi Kuala Lumpur - Malaysia ngày Valentine

Đi chơi Kuala Lumpur - Malaysia ngày Valentine

Đăng bởi: dung, 10/02/2009




Khi chúng tôi đi mua vé máy bay đi từ Phuket đến Sydney thì mới phát hiện ra rằng nếu đi quá cảnh sang Kuala Lumpur thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chúng tôi đã hỏi nhân viên của hãng vé liệu có thể ở lại đó vài ngày không. Thực sự rất may mắn vì cô ấy nói hoàn toàn có thể và chỉ cần tốn thêm phí là 10$ mà thôi. Chính vì vậy mà chúng tôi đã quyết định bay tới và ở lại Kuala Lumpur 6 ngày trước khi đến Sydney.


Thực sự lúc đó quyết định, chúng tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian ở đó. Bạn biết đấy, Kuala Lumpur vốn là thủ đô của Malaysia, chính vì thế tôi nghĩ nơi đó rất nhộn nhịp và có nhiều thú vui để giải trí. Hóa ra sau này khi tới đó, chúng tôi mới nhìn thấy thành phố này quả thật rất hiện đại và được quản lý khá tốt. Tôi nghĩ Kuala Lumpur còn giàu có, hiện đại và văn minh hơn cả Bangkok nữa. Đến đây bạn sẽ có thể thấy rõ đạo Hồi ảnh hưởng như thế nào với đời sống tâm linh của người dân nơi đây. Dọc theo những con đường có rất nhiều tòa nhà được thiết kế mang đậm nét của Hồi giáo. Đặc biệt ở đó có một vài tòa nhà thương mại và thánh đường Hồi giáo đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy từ trước đến giờ. Tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng của Malaysia vốn được một công ty của Mỹ thiết kế, thế nhưng trong kiểu dáng của tòa tháp này, bạn vẫn thấy nổi bật những nét hoa văn, họa tiết của đạo hồi, phản ánh rõ nét nền văn hóa Hồi giáo vốn rất thịnh hành ở đất nước Malaysia xinh đẹp này. Trong những năm cuối thập niên 1990, đây là tòa tháp cao nhất trên thế giới. Tôi đã từng đọc nhiều bài báo viết về tòa tháp này trên những tạp chí khoa học của Mỹ. Và vì thế mà tôi đã ưu tiên dành thời gian để tham quan thật kỹ tòa tháp này ngay khi mới vừa đặt chân đến Kuala Lumpur.


Tôi và người yêu của mình là Dave đã phân vân không biết nên ở những nhà nghỉ tập thể có đầy đủ tiện nghi hay là ở homestay (ở trọ cùng gia đình chủ nhà). Giá cả ở Malaysia cũng chấp nhận được nhưng không rẻ như là ở Thái Lan. Hầu hết những khách sạn đều có giá tính bằng đồng đô la Mỹ. Nhà nghỉ tập thể thì nằm khá gần với những điểm tham quan, trong đó có cả tòa tháp đôi Petronas và giá cũng không mắc. Chúng tôi đã nhận ra rằng nếu bạn dành hầu hết thời gian để đi dạo chơi ngắm cảnh bên ngoài thì tốt nhất nên tìm những căn phòng có những tiện nghi cơ bản và giá thấp nhất. Những nhà nghỉ sang trọng đối với chúng tôi là một sự xa xỉ khi chúng tôi luôn ở bên ngoài để dạo chơi và ngủ rất ít. Hơn thế nữa, những nhà nghỉ tập thể này có lợi thế hơn khách sạn là có thêm vào bữa ăn sáng và Internet với giá rất rẻ. Vì thế chúng tôi quyết định ở lại nhà nghỉ có tên là Traveller’s Palm. Người chủ tên là Suzy thân thiệt và nhiệt tình đến mức không ngờ. Tất cả những căn phòng ở đây đều được trang bị máy lạnh. Đó là điều cần thiết nhất mà chúng tôi cần. Bởi ở Kuala Lumpur giống như bạn đang ngồi trong phòng xông hơi vậy, độ ẩm quá cao, cộng thêm thời tiết nóng bức nên mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau tuôn ra như tắm vậy. Đặc biệt là ở đây cứ vào khoảng 4 giờ chiều là trời sẽ cơn mưa rất to, và cứ đều đặn ngày này qua ngày khác. Thật tội nghiệp cho Dave đã bị ướt như chuột lột khi đứng xách hành lý chờ taxi ở trước cửa nhà nghỉ chỉ vì chúng tôi đã đi ra ngoài ngay lúc trời bắt đầu đổ mưa.


Và cái đêm đầu tiên chúng tôi ở Kuala Lumpur chính là ngày lễ tình nhân. Người yêu của tôi đã làm cho tôi hết sức bất ngờ và hạnh phúc khi anh tặng tôi một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, bên trong có rất nhiều thỏi sôcôla của Bỉ. Đêm hôm đó anh đã đưa tôi đi dùng bữa tối ở một nhà hàng Ấn Độ nằm ngay ở góc đường. Kuala Lumpur cũng giống như Thái Lan, những con đường ăn uống như thế này có rất nhiều. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái đêm lãng mạn ấy, chúng tôi đã ngồi dùng bữa với nhau trong ánh nến lung linh huyền ảo và tiếng nhạc cứ du dương réo rắt là mê mẫn cả lòng người. Chúng tôi đã dùng thử rất nhiều món ăn khác nhau, từ món Ấn Độ cho đến món Thái và món Trung Hoa. Đêm hôm đó chúng tôi đã có một cuộc chạm trán bất ngờ với hai vị khách lạ mặt không hề quen biết. Họ là một cặp người Tây cũng đang dùng bữa trong nhà hàng và ngồi gần với bàn của chúng tôi. Khi họ dùng bữa xong thì người đàn ông đứng dậy và tiến lại gần bàn chúng tôi. Tôi nhận ra ông ấy là người Mỹ và có lẽ là ông ấy đang uống rượu. Ông ấy tiến đến và xin địa chỉ của Dave và xin lỗi vì người hơi say rồi tiếp tục giải thích rằng ông ấy đang dùng bữa với người bạn gái mà ông ấy đang hò hẹn. Tôi bắt đầu cảnh giác với ông ấy, tôi nghĩ có lẽ ông ấy đang cố tình phá chúng tôi hoặc đang tìm cách để mời chúng tôi mua cái gì đó. Thế nhưng ngay sau đó, ông ấy giới thiệu mình là một người thợ cắt tóc và khen ngợi kiểu tóc của anh Dave. Tôi chẳng ngạc nhiên gì về những gì ông ấy nói bởi quá quen với việc người khác tới khen ngợi mái tóc của Dave. Khi đi du lịch ở Ai Cập và Thái Lan, tự nhiên mọi người lại để ý và muốn đến chụp hình chung, lấy tay chạm vào mái tóc của anh ấy. Cho nên khi người đàn ông đó nói thế, tôi chỉ nhún vai và trả lời : “Ừh, đúng là anh Dave có mái tóc đẹp thật đấy”. Ông ấy lại trả lời : “Ồ không, tôi đang nói về mái tóc của cô đấy”. Tôi thật sự ngạc nhiên khi ông ấy nói như thế, nhất là khi khen ngợi chưa bao giờ thấy mái tóc nào xoắn tự nhiên như mái tóc của tôi vậy. Tôi nghĩ lúc đó chắc mặt của tôi đỏ lắm, nhưng thú thật là tôi rất thích nhận được những lời khen mình, nhất là trong ngày lễ Valentine như thế. Và rồi thì người đàn ông đó cũng chào tạm biệt và đi khỏi, tôi lại cùng Dave ngồi thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời của ngày lễ tình nhân hôm đó.


Đi mua sắm ở Kuala Lumpur cũng khá là thú vị. Rất nhiều mặt hàng được sản xuất ngay từ trong nước nên giá cả cũng khá rẻ. Chúng tôi đã bắt gặp thấy một cửa hàng có đến 8 tầng bày bán đủ thứ hàng hóa ở trong đó. Anh Dave cứ luôn miệng nói đùa rằng chúng tôi là những du khách ba lô dở ẹc bởi đi chơi cứ mua sắm đủ thứ rồi lại tay xách tay mang cả đống hàng hóa. Nói gì thì nói tôi cũng quyết định chọn mua cho mình vài món. Lần này tôi phải tìm cho mình một chiếc mắt kính để thay thế cái đã bị mất. Cái nắng chói chang ở Kuala Lumpur cứ làm cho mắt tôi cứ nheo lại suốt cả ngày. Rất trùng hợp là cửa hàng này dành tới 3 gian hàng để bày bán nhiều kiểu mắt kính. Nếu ở đây mua với số lượng lớn bạn sẽ được giảm 1$ đô cho mỗi cái mắt kính. Không những thế tôi còn mua thêm nhiều món đồ cột tóc, vớ và áo thun. Cuối cùng chúng tôi mới nhận ra những người bán dạo cũng đến đây lấy hàng rồi bán lại cho du khách. Có lẽ vì thế nên chúng tôi đã tiết kiệm được mớ tiền khi mua trực tiếp ở cửa hàng này.


Sau đó, Dave đã dẫn tôi đến khu phố mua sắm và cửa hàng sách. Ở đây họ có khu mua sắm rất lớn bày bán đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi ấn tượng nhất là cửa hàng sách ở đây có rất nhiều sách với đủ thứ tiếng. Chúng tôi đã mua quyển sách hướng dẫn du lịch của website Lonely Planet ở đây. Giá có vẻ hơi mắc hơn một chút so với khi mua ở bên Mỹ. Đêm đó chúng tôi đã cùng đi xem phim và ghé tham quan cung thiên văn, viện bảo tàng quốc gia, và dĩ nhiên không thể nào bỏ sót tháp Petronas.
Ngày cuối cùng ở Kuala Lumpur, chúng tôi đã thể một chiếc xe ô tô để đi chơi. Lý do duy nhất đó là vì giá thuê xe rẻ hơn nhiều so với đi theo tour. Còn một thứ nữa mà chúng tôi muốn được xem trước khi rời khỏi nơi này. Đó chính là khu bảo tồn voi nằm cách Kuala Lumpur khoảng 2 giờ đi xe. Người Malaysia họ lái xe về phía bên tay trái. Đoạn đường đi đến khu bảo tồn rất là đẹp. Bạn sẽ nhìn thấy xung quanh toàn là những ruộng lúa xanh ngát, xa xa ở phía sau là những ngọn núi. Lần trướ đến Thái Lan, chúng tôi đã bỏ lỡ dịp được tham quan ruộng lúa. Và lần này đến Kuala Lumpur, chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội ấy nữa. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được khu bảo tồn. Đến đây chúng tôi đã tham gia tắm cho những chú voi bằng những thùng nước lấy từ dưới bờ sông gần đó. Thậm chí còn được leo lên mình chúng ngồi trong lúc nhân viên ở đây đang tắm cho nó. Chúng tôi đến đó khá muộn, khi đến nơi họ đang cho voi ăn. Những chú voi ở đây nhỏ hơn nhiều so với những chú voi mà tôi đã từng thấy. .


Trên đường về, chúng tôi đã bắt gặp một đoàn người đang chạy xe mô bi lết. Anh Dave rất là thích thú khi nhìn thấy họ. Và rồi thì cũng đã đến lúc chúng tôi lên đường trở về nhà. Cũng như trước, đoạn đường đi ra sân bay chúng tôi phải đi ngang qua khu trung tâm của thành phố. Vậy là tạm biệt Kuala Lumpur. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày ở đây, nhất là ngày lễ Valentine khi được cùng anh Dave đi du lịch ở nơi này.

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của dung
Xem thêm về Kuala Lumpur

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!