Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Á  >  Ma-lay-si-a  >  Một thoáng MeLaKa

Một thoáng MeLaKa

Đăng bởi: dieumai, 29/09/2009




Khi đang lên kế hoạch du lịch Malaysia, tôi tình cờ bắt gặp một tấm ảnh của Melaka. Thế là tôi quyết định dành hẳn một ngày cho thành phố xinh đẹp này.
Từ sân bay Kuala Lumpur, sau khi mất khoảng nửa tiếng tàu điện KLIA Express để vào trung tâm thủ đô của Malaysia, tôi mua vé xe khách tại bến xe bus PuduRaya và thẳng tiến Melaka. Sau 2 giờ đồng hồ, qua 148km, bến xe Sentral của Melaka đã hiện ra trước mắt. (Nếu bạn khởi hành từ Singapore thì cũng có tàu lửa đi thẳng đến Melaka).
Nhà thờ Christ ngay đường vào trung tâm thành phố

Nhà thờ Christ ngay đường vào trung tâm thành phố

Melaka (hay còn gọi là Malacca) được hoàng tử Parameswara người Sumatra thành lập vào năm 1936. Đây là một thành phố giữ vai trò quan trọng trong lịch sử của Malaysia, một thời là trung tâm kinh doanh gia vị của vùng Đông Nam Á, và là tuyến đường giao thông biển quan trọng, nơi đón nhiều tàu buôn đến từ Trung Quốc, Ấn Độ.

Vị trí đẹp cùng những kiến trúc độc đáo của Melaka khiến cho nơi này thường được ví như là Venice ở phương Đông. Kiến trúc tại Melaka phần nào chịu ảnh hưởng của Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh với đặc trưng là những ngôi nhà gạch đỏ, cối xay gió… bởi Melaka từng là thuộc địa của những nước này.
Những chiếc xe xích lô trang trí màu sắc

Những chiếc xe xích lô trang trí màu sắc

Ngay lối vào trung tâm thành phố là một bùng binh lớn. Đậu gần đấy là một dãy những chiếc xích lô sặc sỡ, kết hoa, sơn màu. Các quán ăn chủ yếu bán món Trung Hoa, đặc biệt tiệm cơm gà Hải Nam không lúc nào ngớt khách. Dọc theo đường Jalan Hang Jebat (đưòng Jonker’s) là các quầy hàng bán đủ loại đồ lưu niệm, trang sức, quần áo với giá cả phải chăng (tuy vậy bạn vẫn có thể trả giá nếu muốn).
NChăm chú xem nghệ sĩ biểu diễn

Chăm chú xem nghệ sĩ biểu diễn

Trên con đường đi đến các nhà thờpháo đài cổ, tôi ghé vào nhà thờ Christ tham quan một lát. Con đường này dẫn tôi qua nhiều nhà thờ đẹp của Melaka như nhà thờ thánh Peter, nhà thờ thánh Francis Xavier. Trong số đó, đẹp nhất có lẽ là đoạn đồi lên nhà thờ thánh Paul. Trên khoảng sân giữa những bức tường gạch đỏ, tiếng hát của những người nghệ sĩ lang thang hòa với tiếng gió reo trên sườn đồi làm nên một buổi biểu diễn dân dã mà lôi cuốn khiến người qua lại cứ lặng người đứng nghe. Cách đó không xa là pháo đài A’Famosa (Porta de Santiago), một công trình được người Bồ Đào Nha xây dựng từ năm 1511, đến bây giờ vẫn hùng vĩ vươn cao.
Bảo tàng biển

Bảo tàng biển

Melaka nhỏ mà có khá nhiều bảo tàng. Đi trên đường Tun Tan Cheng Lock, bạn sẽ gặp Bảo tàng di sản của người Baba Nyonya (con cháu người Hoa định cư ở đây) trong một ngôi nhà cổ với các loại đồ gỗ, đồ sứ và vải dệt. Bảo tàng biển (Maritime Museum) được xây như chiếc thuyền buồm Flora de la Mar của Bồ Đào Nha bị đắm ngoài khơi Melaka khi xưa. Trong bảo tàng vẫn còn những hiện vật liên quan đến lịch sử hàng hải nơi đây. Cách bài trí như thật khiến vừa bước chân lên thuyền tôi liền có cảm tưởng mình trở về quá khứ, đứng giữa các thủy thủ đang tất bật với công việc của mình. Ngoài ra Melaka còn có 14 bảo tàng khác, đều nằm trong phạm vi đi bộ được.

Đến Melaka tôi được nghe câu chuyện về một họa sĩ có khả năng vẽ chim, chim bay, vẽ cá, cá bơi xuống nước. Người ta đồn rằng những thứ anh vẽ sống động đến nỗi chúng đều có thể trở thành vật thể sống. Những câu chuyện ấy đã khiến “Ngôi nhà Orangutan” - phòng tranh của Chales Charm nằm ở số 12 đường Jonker’s - luôn là điểm đến không chỉ của những tín đồ hội họa mà cả những du khách bình thường. Tranh của Cham mang phong cách đối lập dựa trên thuyết âm — dương, bởi theo anh: “Mọi việc luôn có 2 mặt, khi xem xét chuyện gì cũng không thể nhìn một chiều.”

Theo blog Thanh Nga

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của dieumai
Xem thêm về Ma-lay-si-a

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!