Viết tiếp nào.
Sáng sớm, dậy tranh nhau dành giật cái toilet, phải chạy cho kịp ăn sáng và đi Hòn Đá Bạc theo kế hoạch.
Nhờ liên hệ trước với Khách sạn nên hôm nay có xe đưa đi một chiếc
Innovo mới cáu cạnh, và một anh tài xế cực kỳ cute, một anh hướng dẫn
cũng nhiệt tình hem kém. Nhận ra người Cà Mau dễ thương.
.
Trên đường đi Nhúm tranh thủ tìm hỉu một vài thông tin từ xấp tài liệu
mang theo. Kinh nghiệm từ những chuyến đi trước là em nó biết tìm hiểu
thông tin nơi nó sẽ đến. Như thế sẽ tiếc kiệm được nhìu thời gian và
nâng tầm hỉu biết lên đáng kế (Thực mà nói thì kiến thức xã hội đã mai
một dần hết rùi ^^. Buồn kinh khủng_
)
Xe ra khỏi khách sạn lúc 7h15 phút, muốn nhắm mắt ngủ ghê. Mà tiếc
cảnh bên đường nên tranh thủ dòm dòm, ngó ngó và khai thác thông tin từ
anh hướng dẫn. Kế hoạch cụ tỉ là: Chúng ta sẽ đi Hòn Đá Bạc, sau đó sẽ
về ăn trưa tại rừng U Minh Hạ ( Khi xưa là rừng đặc dụng Vồ Dơi). Buổi
chiểu về tranh thủ cho việc ngủ và tự khám + phá.
Quan sát Nhúm nhận ra nếu bạn không mang theo tài mà có thẻ thì bạn
có thể sử dụng các trạm ATM cùa ngân hàng Vietcombank, Đông Á, Agribank
trên đường Ngô Quyền, tuyến đường chính đi Hòn Đá bạc. Dọc đường nếu
nhìn bên tay trái cách cầu GIồng Kê 01 km bạn có thể thấy Lâm Viên(Công
viên văn hóa Cả Mau,) nơi đây là rừng quốc gia của Cà Mau. VÀ đặc biệt
gần công viên Lâm Viên bạn có thể tìm được vài quán cafe hay hay như
Gỗ, (Chỉ nhớ Gỗ ^^
)
Nhúm không thể đếm được bao nhiêu cái cầu khi đi từ Cà Mau về Hòn Đá
bạc, chỉ thấy rất nhiều, nào là Bạch Ngưu, Rạch Nhum, Lô 1, Lô 2, cầu
Co Xáng, Cơi Năm....và dọc đường bạn có thể thấy được rất nhiều chuối
xiêm, trồng thành từng dãy hai bên đường. Chị Mossa có ý định tìm buồng
nào chín ngảy xuống xực nhưng ý định này bị dập tắc trong trứng nước vì
hem có buồng nào chín.
Ra khỏi Cà Mau, là sông nước với các ô nuôi tôm được ngăn bởi bờ đắp
bằng bùn đất.Đến 8g sáng xe đi ngang qua rừng U Minh Hạ, với bạt ngàn
là cây tràm, nhìn xanh ngút và trải dài xa tít.
8h25 xe ngang qua bến xe Khánh Bình Tây. nơi đây cách Hòn Đá bạc
1000m, Xe lại tiếp tục leo qua các cầu Bê Tông , nói sơ về những cây
cầu ờ đây là cây nào cũng vồng cao lên ở giữ, xe leo lên đầu này mà
hổng thể nhìn thấy được xe ở đầu kia, phải bấm còi tin tin để báo. Cảm
giác từ trên cầu nhìn hai bên nhà cửa choài ra trên nước, người dân
sinh sống, buôn bán thật lạ, vừa ngỡ ngàng vừa thu hút. 
Xe đến khu vực Hòn Đá Bạc, chúng ta sẽ mua vé vào cổng, và đi sâu
vào bên trong, đó là một bờ biển dài, nước biển ở đây đầy ắp những phù
sa, nên có máu đặc trưng, vàng nhìu hơn xanh, đứng từ trong bờ nhìn ra
xa bạn sẽ thấy ba Hòn gần nhau, phủ đầy là cây xanh và những Hòn đá
nhẵn, to và có ba màu do sự tác động của nước biển. Ba tiểu đảo này nối
với đất liền bằng một cây cầu bằng Bê Tông khá kiên cố.( xem hình bên
trên kìa).
Khu du lịch này cũng được đầu tư khác hiện đại, có nhà hàng và quán
Karaoke nếu du khách muốn tổ chức tiệc tùng. Chỉ tiếc là Nhúm chỉ ghé
Hòn Đá bạc vào buổi sáng, không được hưởng không khí đêm trăng Hòn Đá
bạc như Nhúm tìm hiểu. Khi lên Tiểu Đảo rẻ phía tay phải và đi dọc theo
đường ven biển chừng 500m,. Nhúm và các bạn đến nơi lưu giữ bộ xương Cá
Ông. Nghe già làng kẻ về chuyện Cá Ông cứu người gặp nạn thấy thú vị
chi lạ.
Đi tiếp theo lối mòn giữa cây cối, Nhúm và các bạn đến nơi có hòn đá
hình bàn tay, để thấy thiên thật công bằng và hào phóng. Từ đây bạn có
thể phóng tầm nhìn ra xa, xung quanh là trời nước, giữa cái nắng oi ả
và mặn mặn của vị biển, chợt thấy cuộc sống thật tuyệt. Nhìn chị VA bò
lóp ngóp trên mí hòn đá zui gì đâu hehe...
Sau khi tham quan Hòn bàn tay năm ngón. đi ngược lại, ngang qua
khoảng sân rộng của nhà hàng Hòn Đá bạc, đi thẳng lên các bậc thang là
đến nơi có bàn chân, cũng chỉ là nhân tạo nhưng khá hay. đằng sau đó
là tượng đài làm bằng gạch đỏ ghi nhớ chiến công của các chiến sĩ Hòn
Đá Bạc. Vừa thăm thú cảnh đẹp vừa được ngắm các di tích lịch sử, cảm
giác tự hào chi lạ. GIá như mình được đi nhìu hơn thì hay biết mấy 
Hơn 12g, xe quay lại ăn trưa tại rừng U Minh Hạ.
Theo Blog Litte Mushroom