Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Á  >  Việt Nam  >  Cà Mau  >  Những chuyến đi....Cà Mau ngày đầu tiên(Phần 2)

Những chuyến đi....Cà Mau ngày đầu tiên(Phần 2)

Đăng bởi: lephuong, 18/05/2009




Từ đài quan sát ở U Minh Hạ, Nhúm và các bạn nhìn được khắp cảnh rừng, xanh ngút ngàn những Tràm và tràm, xanh ngát, để thấy được rằng linh hồn của Cà Mau là Tràm và đước, những thân cây cao cao, không to lắm, nằm chằn chịt, nối tiếp nối tiếp trả dài xa tắp, chỉ thấy một màu xanh dịu, đài quan sát nằm ngay ngả tư của con kênh xáng dẫn nước từ biển vào(hay sông nhỉ????), xem hình tí nhé, em nó đang ngồi trên cây cầu giữa rừng U Minh đấy. và đang mơ mộng được ngắm rừng U Minh Thượng( Không biết là khi nào...Mơ ước nhỏ nhoi)

Bữa cơm trưa tại rừng cũng là đặc sản, rau muống xào tỏi, canh chua cá lóc nấu mẻ và cá trê kho tộ. Mọi thứ trông ngon. Dù Nhúm chưa ăn mẻ lần nào.

Rời UMH, xe lại leo theo lộ trình khhi sáng, về đến khách sản đã 2g20 chiều, cả nhóm vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ cần mở cửa phòng, đổ ập vào là ai lên giường nhà nấy. Tự dưng thấy mệt kinh khủng, nắng kinh hồn.

Sau giấc ngủ giữa chiều, 4g cả bọn lại lóp ngóp dậy đi bộ, lòng vòng quanh phố, Nhúm muốn ghé Quan Âm cổ tự nên rủ mọi người, đi bộ, từ khách sạn công đoàn, rẻ trái, rùi đến ngã tư rẻ phải, lên cầu băng qua đường là đến Phường 4, Nhúm hông nhớ đường chỉ nhớ tên Phường, may mắn thay cái chùa này cũng dễ tìm, đi bộ một tí đã thấy khát khô cổ, 4, 5g chiều mà trời còn nóng oi ả. Rủ mấy chị ăn hột zịt lộn, và uống sữa đậu  nành, hi vọng tối không bị te rẹt.ha...ha .

Hai bên đường thỉnh thoàng gặp những cành phượng hè, đỏ ơi là đỏ. Nhớ ngày xưa đi học, cây phượng trước cổng trường to ơi là to, mỗi ngày bế giảng cứ thấy tiếc nuối. Ở Xì phố hiếm hoi lắm mới thấy một cây phượng, và hiếm hoi hơn để tìm một cây phượng nở hoa. Còn ở Cà Mau, cứ nhìn là bắt gặp cái màu đỏ chói chang, bừng lên tất cả những góc đường, nhìn cứ nhớ nhớ nhớ nhớ. Cũng quá xa rồi.

Đi thẳng con đường đó là đến Quốc Âm cổ tự, Nhúm không theo đạo, cũng không sùng đạo, chỉ thấy mình cần tin vào điều gì đó, và dựa vào điều gì đó để nuôi dưỡng niềm tin nên muốn rủ mọi người đi thôi. Nhúm cũng không biết nhiều về Phật, nên rất thích nghe kể những câu chuyện về Phật, lại nhờ những ngày còn nhỏ, cứ bám áo bác hàng xòm để được nghe kể về Đức Phật tổ, Mục Tiền Liên...Trí nhớ giờ mơ hồ...

Từ chùa ra đi bộ được một đoạn đến ngã ba Bùi Thị Xuân, các chị quyết định taxi tour về Lâm viên, vào Lâm Viên cũng lang thang, cảm giác mình đang sống rất chậm, nhìn hết con thú này đến con thú khac( Nhúm chưa đi Thảo Cầm viên ở Xì phố nên chưa  biết),

Vườn chim thành phố bi giờ do bị tác động nhiều của con người nên cũng bay đi nhìu, đến chiều về chỉ thấy cò(hình như), , bay về, và cả nhóm cũng không vào được nên thay vì đi ngắm vườn chim thì Nhúm và các chị đi ngắm vườn cây.

Trời lúc 5,6g chiều lại chuyển mưa, nên Nhóm quyết định chạy vào quán cafe Gỗ gần đó( Nhờ thế mà nhớ), vừa trú mưa, vừa tranh thủ thưởng thức cafe Cà Mau, không gian quán rộng rãi nhưng ấm cúng nhờ vào kiến trúc bằng gỗ và gỗ.

Sau đó là cả màn ăn tối, một bữa ăn thịnh soạn, Bánh xèo Cà Mau, ngon ơi là ngon. Chị VA còn chiêu thêm một tô bún mắm. Thiệt là dã man quá đi.

Ăn tối xong trời cũng tạnh mưa nên cả nhóm đi bộ tung tăng về, trên đường về còn ghé vào chụp hình stick. Ham hố thấy ớn.

Đến Ks cũng đã 10g. Kết thúc một ngày, với nắng, mưa, biển, gió...và nhiều niềm vui khác.
Theo Blog Litte Mushroom

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của lephuong
Xem thêm về Cà Mau

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!