Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Á  >  Việt Nam  >  Đà Nẵng  >  Chuyến đi Đà Nẵng-Hội An-ngày thứ 1

Chuyến đi Đà Nẵng-Hội An-ngày thứ 1

Đăng bởi: lephuong, 25/05/2009




Ngày 23/7 vừa qua là chuẩn bị lên máy bay bay ra Đà Nẵng.Hehe, mới 14 tuổi đầu nên mới đi máy bay đó, lúc đầu chả bik là đang bay có bị rớt xuống hay khủng bố gì gì đó hok, nhưng mờ hok seo, còn vui lắm kìa.Nhưng mà hok bik why mà phải ngồi chờ hơn một tiếng ở sân bay mới đc phép bay.Người ta hok cho mang nước uống theo đâu nên cứ phải xơi cho xong mấy chai nước mới được bay.Bởi vậy nên ...hehe.. I always go to World Cup ( ai hỉu đc thì hỉu) Mí i vali bự phải chờ tiếp viên duyệt qua rùi đưa vào khoang máy bay.Công nhận i sân bay Tân Sơn Nhất bự ghê. i sân bay ở Đã Nẵng nhỏ xíu à, nhìn quê lắm, hok xịn bằng TP.HCM đâu.Lúc ra máy bay người ta có mấy i xe kỉu xe buýt nhưng ít chỗ ngồi lắm, phần lớn đứng hok à.Sau đó đi lên máy bay bằng i cầu thang.Máy bay Vietnam Airlines màu xanh dương, còn máy bay của nước ngoài màu khác, tui còn nhớ máy bay của Trung Quốc có một bông hoa đào ở cuối nữa.Muốn đến Đà Nẵng thì bay khoảng hơn một tiếng.Lúc đầu máy bay di chuyển chậm ra đường bay, sau đó nó tăng tốc rùi bay lên, cảm giác ngộ lắm kìa.Tui bị ù tai quá chừng lun, càng lên cao máy bay càng lạnh,làm tui bệnh lun đó, tức hok.Mí bà cô tiếp nhân viên rót nước ngọt cho người ta uống.Trên trên có i WC nhỏ mà mắc cười lắm.Mở ra mở dô i cửa là cửa xếp, nhưng mà có khóa.


Lúc máy bay bay lên thì thấy bao nhiu là căn nhà lun, còn lúc bay cao lên nữa thì còn mây với mây hok à.Mây đủ kỉu lun,làm tui chụp hình quá chừng.Lúc gần xuống, nó thả hai bánh xe i kịch rồi giảm độ cao dần,lúc chạm đất thì cũng kịch một i.Hành lý được chuyển qua i máy chạy tự động để khách hàng tự lấy.Lúc đi ra là có một cô hướng dẫn viên đón liền,cô này nói chuyện dễ xương lém.Cổ là người Đà Nẵng nên rành quá chừng luôn.Lúc xe buýt đưa đi ăn, cổ nói là Đà Nẵng đang thực hiện chiến dịch gì đó nên sẽ hok có ăn mày, nếu bắt được thì người bắt sẽ được 200 ngàn đếy, bây giờ nghĩ lại thấy đúng thiệt. Ăn trưa ở nhà hàng Trần, nhà hàng nấu ăn cũng được nhưng i món mì Quảng( còn gọi là Cao Lầu) thì dở wá, dở kinh dị trong khi đó lại là đặc sản miền Trung.


Trên con đường về, cô hướng dẫn có nói đến 1 công viên nước nhưng hok có ai đến tắm bởi zì hok fải lả dỏm mà người ta tắm biển đủ òi, trong tương lai thì người ta sẽ cho dô miễn phí và chỉ tính tiến nước uống thôi( trong khi công viên nước Đầm Sen thì chém 80000).Tour của tui nghỉ ở resort 4 sao Hội An beach resort.Resort có hai hồ bơi và rất nhìu phòng, tuy nhiên hok có lầu mà phân thành từng khu rộng đến nỗi đi mà mỏi chân lun.i phòng mình có đến ba i giường,nằm êm quá chừng.Sau đó, mình đánh một giấc ngủ đến chiều lun.Buổi tối, mọi người tập trung lại để đi ăn nhà hàng gì đó, mà món ăn lại là món mì Quảng rồi , rau muống xào, ...Đúng là người miền Trung nấu ăn hok ngon bằng miền bắc và nam.
Theo Blog's rabbit_l0v3

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của lephuong
Xem thêm về Đà Nẵng

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!