Ánh hoàng hôn trên sông Đà (đoạn Đà Bắc - Hòa Bình).
Thử làm một pô "nghệ thuật", chụp theo chế độ monochrome,
xem cũng tàm tạm đấy chứ?
Tấm ảnh này chụp ở Nậm Mạ. 5h30 sáng thức dậy, không ngủ được vì lạnh,
6g thấy mờ mờ khung cảnh ngoài sông quá đẹp, nhưng trời còn mờ sương,
xách máy ra chụp gần 50 tấm đến 7h30 mới có được "con" này,
nhưng vẫn còn nhiều sương mù, nên 8h30 mới rời bến đi tiếp...
Đêm xòe Mường Chiến - một trong bốn đất xòe nổi tiếng vùng Tây Bắc
(Quỳnh Nhai - Sơn La), buổi sáng có gặp được ba cụ ngày trước trong đội xòe của thổ ty,
quan Pháp, chuyện rất xúc động.
Đoàn chúng tôi đã có những ngày thực sự sống
"hoang dã" cùng thiên nhiên. Ăn và...
... ngủ trên những bãi hoang trên sông Đà như thế này đây. Rất cực, nhưng rất vui!
Suốt chặng đường từ Hòa Bình lên Sơn La,
chúng tôi luôn song hành với "hạm đội thương gia" là những con thuyền "bách hóa"
đưa chợ lên vùng cao, "chợ chạy" ghé mỗi trạm chỉ nửa ngày,
bán xong là chạy lên chợ khác, bà con các dân tộc rất thích kiểu buôn bán này
và thường lên tận thuyền để mua hàng, ăn kem và hát Karaoke...
Moden của những cô gái vùng cao khi đi chợ phiên trên sông Đà!
"Kính chào sư phụ! Nhường đường cho các cụ qua cầu trước" - Cầu Hang Tôm - cây cầu treo đẹp nhất vùng Tây bắc, nối liền 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, 2 năm nữa cầu sẽ chìm sâu dưới sông Đà khi đóng cửa đập thủy điện Sơn La.
Những cối xay nước ở xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu trông rất đẹp mắt.
Đoạn cuối cùng của sông Đà trên thượng nguồn (phía trước đã là biên giới Việt - Trung).