Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Á  >  Việt Nam  >  Thừa Thiên Huế  >  Một tuần với Huế

Một tuần với Huế

Đăng bởi: van.nguyen, 18/06/2009




Huế có sự bí ẩn của một truyền thuyết vùng đất cổ, có chất uy nghi của một kinh đô, có nét duyên dáng của một thành phố thấm đượm chất thơ, có cái dân dã còn vương lại của cư dân… Chúng tôi đã dần dần khám phá và cảm nhận tất cả những điều đó trong một tuần ở Huế.

Nghe nói nhiều về Huế, về di sản văn hóa thế giới này nhưng chưa một lần được đến, được thấy và cảm nhận, bởi vậy, khi nhà trường thông báo có một tuần thực tế ở Huế, tất thảy chúng tôi đều háo hức với chuyến đi.

Xe lăn bánh gần một ngày trời, cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến thành phố thơ mộng bên bờ sông Hương. Mệt nhoài sau một hành trình dài nhưng trước sự hứa hẹn của người dẫn đường, chúng tôi nhanh chóng khuân đồ lên nhà trọ. Đến Huế tránh những dịp lễ hội có cái hay của nó, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận được đầy đủ hơn không gian yên tĩnh, nên thơ nơi đây.

Chợ Huế


Một cảnh của chợ Đông Ba

Một cảnh của chợ Đông Ba


Ngay tối hôm đó, chúng tôi đã có dịp may đi chơi chợ Đông Ba. Đây là một trong những chợ lớn nhất của thành phố. Tôi được biết Đông Ba vốn không phải là cái tên ban đầu của nó, xuất phát tên gọi của chợ này vốn là chợ Đông Hoa. Xưa Huế có cửa Đông Hoa, sau cũng được đổi tên thành cửa Đông Ba. Tương truyền vợ vua Minh Mạng có tên là Hồ Thị Hoa, có lẽ vì người xưa muốn tránh chuyện phạm húy ở đây chăng? Chợ bày bán rất nhiều đồ, nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi là những gian hàng vải với những cuộn vải to dùng để may áo dài rất đẹp. Lượn chợ chán, chúng tôi đi dọc theo vỉa hè, tạt xuống bên đường ăn bánh bột lọc và bún thịt nướng. Riêng ẩm thực Huế cũng có bao chuyện để viết, để nói. Người dân ở đây ăn cay rất giỏi, bởi vậy, ớt là gia vị không thể thiếu trong các món ăn của họ. Chúng tôi vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay và cũng vì ngon nữa.

Kiến trúc Huế


Khu đại nội

Khu đại nội


Đánh thức chúng tôi dậy là những tiếng rao rất "Huế" của những người đi bán hàng rong. Cảnh sinh hoạt buổi sáng ở đây dù có ồn ào, náo nhiệt thì Huế vẫn giữ riêng trong lòng nó chất trầm lắng, suy tư. Con sông Hương thơ mộng nối đôi bờ, bên này cổ kính, trầm buồn với những ngôi nhà xưa cũ; bên kia sông nhộn nhịp, sôi động tấp nập người lại qua. Hành trình tiếp theo của chúng tôi là vào thăm đại nội. Khu kiến trúc rộng lớn trải dài khắp tầm mắt. Quả thực nếu không có hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi cũng không biết phải bắt đầu chuyến tham quan từ điểm nào. Rời đại nội, nhóm chúng tôi đi ăn cơm bụi. Tôi thật sự ngạc nhiên và ấn tượng với món canh ở đây — món canh nấu loãng bằng xơ mít, ăn thấy là lạ, hay hay.

Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ


Buổi chiều, chúng tôi ghé thăm chùa Thiên Mụ, cả đoàn cùng chụp ảnh kỉ niệm. Sau đó, chúng tôi còn tham quan lăng Minh Mạng, Khải Định…

Nhã nhạc cung đình Huế

Đến Huế mà không được đi thuyền và nghe hát trên sông Hương thì chưa phải là đã đến. Tiếng khoan nhặt chậm rãi của những nhạc cụ cung đình hòa quyện trong giọng hát dìu dặt của những người con gái Huế như có sức lay động lòng người. Đêm ở Huế có cái riêng của nó, đặc biệt là khi bạn ngồi trên thuyền và cảm nhận sự rơi nhẹ của làn sương đêm, man mác không sao tả xiết. Chẳng thế mà, những người mơ mộng, say mê văn chương đã đến đây rồi cứ muốn ở mãi.

Sông Hương vào buổi đêm

Sông Hương vào buổi đêm


Thi sĩ Huế

Ngày tiếp theo, chúng tôi tranh thủ đi thăm “ chốn ẩn “ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Đây vườn rau xanh rờn, hàng cau cao tít, thẳng tắp dưới ánh nắng mai, ngôi nhà cũ xưa như còn in đầy dấu tích một thủa của thôn Vĩ Dạ.

Con người Huế

Nghe theo lời khuyên của những người đi trước, nhóm chúng tôi bí mật thuê xe đạp đi lòng vòng quanh nội thành với tấm bản đồ trong tay. Chậm rãi đạp xe dưới lòng đường, bạn sẽ có cảm giác như đang hòa vào cái nhịp điệu nhẹ nhàng của không gian nơi đây. Huế có đến ba phần tư thời gian trong năm là mưa. Chính điều kiện thời tiết đó phần nào quy định đến nhịp sống cũng như tính cách của những con người nơi đây.

Áo dài duyên dáng Huế

Áo dài duyên dáng Huế


Đi nhiều nơi, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người dân Huế, bạn sẽ nhận ra rằng người Huế thường phản ứng chậm.Vẻ bề ngoài và hành động không hô ứng tiếp liền nhau. Hay nói cách khác, giác quan tiếp nhận cảm giác và nội tâm cứ hành hai nhịp khác nhau và giữa hai nhịp đó là một khoảng dành cho nụ cười, tiếng dạ thưa, sự e dè, cân nhắc. Đó là một loại “phản ứng hẹn giờ", nhưng một khi phản ứng phát ra, nó có tính cách dứt khoát, không vãn hồi. Đó chính là nét tinh tế mà người ta gọi là “ thâm trầm”, “ thâm thúy".

Tôi không muốn nói nhiều, kể nhiều đến kiến trúc đại nội, lăng tẩm hay chùa chiền ở Huế, bởi tất cả những điều đó, bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong những cuốn sách quảng bá du lịch, trong những trang tin văn hóa. Tôi chỉ dừng lại ở những cảm nhận của riêng cá nhân mình mà thôi. Với tôi, đó là một Huế trầm tư, dịu dàng; một Huế yên bình, nên thơ và hơn hết, một Huế đang chuyển mình hội nhập và phát triển…

Thanh Thủy's blog

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của van.nguyen
Xem thêm về Thừa Thiên Huế

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!