Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Á  >  Việt Nam  >  Những chuyến đi....Cà Mau ngày khởi hành

Những chuyến đi....Cà Mau ngày khởi hành

Đăng bởi: lephuong, 12/05/2009





Trạm nghỉ chân Mai Linh tại Cái Bè, Tiền Giang

Khi những cơn mưa cuối ngày bắt đầu rơi thì nó cũng chạy ra khỏi công ty để chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa nhất cho các ngày lễ từ xưa đến giờ. Bao nhiêu là nôn nao, hồi hộp...Cảm xúc hay có trước các chuyến đi của nó là mong ngóng những điều mới mẻ từ cuộc sống.

Về nhà sớm, nhưng đến 5g mới ra xe, nó lại lang thang trên mạng, gửi lời chúc lễ cho bá quan. Tranh thủ măm măm vài miếng trước khi lên xe, cảm giác cái đầu vẫn ấm ấm- dư âm của trận ốm đợt trước đó vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chị Hân và Madam Thanh cũng tạo cho nó điều kiện ăn chơi, ai cũng nghĩ là em nó đi chơi là một điều cực kỳ ngạc nhiên, ai cũng nghĩ em nó chỉ biết cuộn mình trong bốn góc tường của công ty, và những bài học từ trường lớp. giờ em nó đi chơi ai cũng ngạc nhiên. Còn nó thì hì..hì...Chưa đến lúc ta đi chơi thôi, nên cũng không có chi là quá ngạc nhiên, những lần một mình balo Đà Lạt, rùi lang thang khắp thành phố, một mình ngắm Sài Gòn đêm trên phà Thủ Thiêm(Thú vui của một người bạn cũ để lại), thế nên, nó đang để dành cho những chuyến đi xa hơn đấy thôi.

Chị Hà chở nó ra trạm xe Mai Linh express*400 Lê Hồng Phong, quận 5, tại đây chị Mossa đã đặt vé xe cho nó và mọi người. Nó tới cũng hơi sớm, chỉ có Sam và Mossa, chị Vân Anh(Chuột bự), chưa tới. Chị Hải Yến thì đợt ở Bến xa Miền Tây, trạm 400 LHP chỉ là nơi booked vé, tại đây bạn sẽ được xe trung chuyển đưa ra BX Miền Tây, nếu không khi bạn đặt vé bạn có thể yêu cầu phiếu miễn phí của Taxi Mai Linh, có trị giá 60k, bạn có thể đổi phiếu thành vé và đi từ nhà ra tận bến xa Miền Tây mà khỏi cần qua trạm trung chuyển.

Chiếc xe trung chuyển nó và các chị đi ngày hôm đó đông ơi là đông. Đường cuối ngày cũng đông quá chừng, xe phải mấy lần thắng gấp vì người qua đường không cẩn thận.


Ra đến Bến xe cũng đã 6g, chị Mossa đi tìm chị Yến, còn nó, chị VA và Sam lên xe trước, xe 16 chỗ, Mer nhưng cảm giác chật chội quá chừng, cả một đêm ngồi xe mà nó hem tìm ra được tư thế nào thoải mái, người cứ vật vờ.

Từ TP.HCM đi Cà Mau, xe dừng lại ở 2 trạm, một trạm là của Mai Linh(lúc trước của Tâm Châu thì phải????), trạm này thì khang trang và rất rộng rãi, và một trạm là Minh Khải. Mọi chuyện đều ổn, đến đâu và bất cứ lúc nào, nó và mọi người cũng tranh thủ tỏa sáng. ^^


Đường tối nên nó chẳng thấy gì, xe thì nóng ơi là nóng, nó sắp thành heo. Lại ngồi ở băng cuối, đuối ơi là đuối.Hem ngủ được miếng nào.

Cuối cùng thì xe cũng đến Bến xe thành phố, do trời tối và vật vờ nên nó chẳng thèm để ý bên đường có gì và đi qua những đâu, chỉ thấy gập gềnh gập gểnh, đau cái lưng, ê cái mông, nhức con mắt. và không biết gì để chia sẻ về con đường QL 1A trên hành trình về điểm cuối cùng của Tổ Quốc.

Đến bi giờ thì cảm giác nó mất hào hứng hết một nửa vì đuối. Chỉ thấy đuối.

Xe đến BX Cà Mau khoảng 3g45 phút, cà bọn lục tục chạy tìm xe trung chuyển về khách sạn, các chú tài xế đang ngon giấc bị bọn nó kêu dậy nên không nhiệt tình lắm, lại còn vùng vằng. Choáng. Mình đang sử dụng dịch vụ mà, (Có yêu cầu cao quá không nhỉ), và có những chuyện đáng buồn, nó muốn không để ý là thái độ của một gia đình đi cùng, nó thấy kỳ cục. Cứ nghĩ là không để ý để khỏi buồn, nhưng bọn nó là người VN có thể thông cảm, nhưng nếu người khác là du khách nước ngoài thì hắn là người ta sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy thái độ giành cái xe của gia đình kia. Tự dưng thấy buồn.


Cả nhóm lon ton về khách sạn, lúc giờ là 4g15 phút sáng ngày 30.04. Chị tiếp tân mắt nhắm mắt mở check in phòng, nhưng nếu vào trước 5g sẽ bị tính là 1 ngày, chỉ còn 45fut nên bọn nó ;

- Chị để tụi em ngủ ở đây, đúng 5g tụi em vào phòng..hahaha...

Thế là a lê hấp cả nhóm lăn ra , mỗi người một ghế tranh thủ níu kéo giấc ngủ. Sau một hồi suy nghĩ chị ở quầy lễ tân quyết định

- Thui các em cứ vào đi, không sao đâu...

- Thế có tính một ngày hem chị.

- Không đâu.

- Chúng em cảm ơn chị. Hì hì.

Lục tục lục tục theo chị í về phòng, vừa mở cửa, là mọi người bay véo lên giường theo đúng nghĩa bay. (Ngẫm nghĩ: Lì nhìu khi cũng có lợi).

Theo Blog Litte Mushroom

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của lephuong
Xem thêm về Việt Nam

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!