Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Á  >  Việt Nam  >  Sapa  >  Nắng Sapa

Nắng Sapa

Đăng bởi: anhphuong, 14/11/2008




Đi Sapa từ hồi năm ngoái, nhưng không có hứng viết về nơi này. Vừa nãy đọc "Không còn lặng lẽ Sapa" bên TTO, thấy người bồn chồn khó tả. Thôi thì viết vậy. Dẫu sao Poke cũng đã rất nôn nao trong lần đầu đặt chân đến Sapa.

Không book được vé đi trên toa du lịch, book nhằm vé tàu chợ đi Lào Cai. Khiếp, lần đầu tiên đi tàu. Chả dám đi toilet. Tắm trước khi ra ga, từ đó nhịn uống nước cho đến khi đến Lào Cai......11g đêm tàu chạy. Cả đoàn ra ga từ khoảng 9g, quay 1 đoạn phim...lên tàu. Trời se se lạnh. Càng gần đến Tây Bắc, trời càng se lạnh. Ngoài trời mù sương, máy lạnh vẫn chạy vù vù. Khiếp, chả ngủ được trong tiếng tàu cứ xập xình...xập xình...

Đến Lào Cai, chạy loằng ngoằng qua mấy khoảnh đèo. Không đẹp như trong postcards bởi vì nhằm lúc đã qua mùa gặt. Những khoảnh ruộng bậc thang chỉ nâu 1 màu đất, pha chút xanh nhạt nhoà của cỏ. Nhìn có vẻ xơ xác và buồn thảm....

Poke-phì-nhiêu giữa những ruộng-bậc-thang-không-phì-nhiêu

(Poke phì nhiêu do mặc nhiều áo len, ruộng không phì nhiêu do đã xong mùa gặt...)

Châu Long hotel & resort, không sang như Victoria Sapa, nhưng cũng đẹp theo nét riêng của mình. Các phòng đều có view nhìn ra thung lũng xanh xanh mờ sương vào buổi sớm. Xa xa tít trên cao là đỉnh Fansipan - mà không nhỉn thấy nổi vì bầu trời trên cao đó đặc 1 màu sương mù mù....

Mây trắng bay về - ảnh chụp từ lan can phòng ở Châu Long

Bình minh trên thung lũng

Bữa ăn hoành tráng ở Châu Long

Chiều tối, cả bọn rảo 1 vòng ra khu nhà thờ, để tìm và quay cảnh chợ đêm cuối tuần. Chợ thì có nhưng chả có cái chợ tình như trong sách báo, truyền hình hay nói. Vớ vẩn và lừa gạt! Ngày xưa thì có đấy, nhưng bi giờ thì không còn nữa! Chợ tình Sapa đã chết mất xác rồi. Có lẽ chính những du khách ồ ạt về đây chen chân vào chợ tình mà đã vô tình giết mất nó rồi. Các chàng trai cô gái H''Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó....v.v... ngày xưa từng tham gia chợ tình giờ chắc đã có chỗ hẹn hò mới, nghe nói là ở đâu đâu trong rừng, trên núi.... nghĩa là đâu đó không phải là chợ tình khu trung tâm quanh nhà thờ nữa. Ngôi chợ đêm kéo dài từ dốc thang lên chợ cho đến nhà thờ, giờ bán rặt hàng TQ, cái gì cũng có, giống hệt chợ sale ở SG. Cả đám đi dạo 1 vòng, xem tình hình có quay được miếng nào không. Tình hình quả là rất tình hình. Sau 1 hồi trả giá tới lui, đám nhóc H''Mông đồng ý vừa thổi kèn vừa múa vòng vòng cho quay. Có gì xài nấy, bởi bây giờ muốn quay cảnh chợ tình làm gì có nữa (nếu không chịu set up). Đi tông 1 cảnh quay mất 200k (150k theo như ban đầu trả giá, 50k đòi thêm vì quay đi quay lại nhiều lần quá...)...pótay.com cái chợ tình Sapa lun!...

Nhà thờ đá cổ Sapa

Các cô bé H''Mông quanh khu nhà thờ

Ngày hôm sau, cả bọn đi Lao Chải, Tả Van. Đúng như lời đồn, đây là tuyến đường đẹp nhất ở Sapa. Ngày trước đường khó đi, nhưng bi giờ thì okie rồi. Ghé 1 chút qua bản Cát Cát. Vào 1 ngôi nhà người Giáy quay 1 tí....gặp chuyện vòi tiền, vừa buồn cười mà vừa thấy tội làm sao (chuyện này đã từng kể trong Behind the scene). Tuy nhiên cũng tuỳ người. Người Giáy về cách sinh hoạt gần giống người Kinh, con gái người Giáy siêng học và thường làm cô giáo....

Trên đường đi Tả Van

2 cô gái người Giáy, áo cam là cô giáo đấy, xinh không...

Đỉnh mờ mờ sương là đỉnh Hàm Rồng

Đẹp hông? Sen đất trên Hàm Rồng đoá...

Rời Tả Van, quay về Hàm Rồng. Chắc chắn là không leo Fansipan nổi rồi, nhưng Hàm Rồng cũng đành bó tay luôn, không lên đến đỉnh vì không có thời gian. Thời gian còn dành chạy qua Tả Phìn, rồi bắn về Lào Cai, đón chuyến tàu tối về Hà Nội. Vậy mà về đến Lào Cai sớm hơn dự định, thế là chạy ra Hà Khẩu ngắm 1 chút. Ganh tị với CKĐ và Nhóc đi chơi thảnh thơi cho nên đã "vượt biên" qua Hà Khẩu. Thui kệ, đứng bên ni chụp hình qua cũng được dzị.......Tiếc 1 điều là không được tắm lá thuốc của người Dao. Túm lại là đi như ngựa chứng, chả có thời gian ngắm cảnh thưởng hoa gì sất. Có lẽ vậy mà Sapa chỉ đọng lại trong ký ức 1 chút gì đó rất nhạt nhoà, 1 chút gì đó về sự thân thiện của Châu Long dành cho mọi người.... 1 chút gì đó của khí trời đẹp dễ chịu, trải đúng 4 mùa trong ngày đúng như trong lời đồn.......và cũng 1 chút gì đó tiếc nuối cho 1 Sapa đã không như mình nghĩ....

Hạnh Nguyễn Blog

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của anhphuong
Xem thêm về Sapa

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!