Hôm qua mới đi Bà Đen - Tây Ninh.(thực ra thì năm nào chẳng đi, hehe ). Thấy bà con có phong trào kể lể , mình cũng bon chen kể 1 tí.
Sáng sớm 6h, 2 mẹ con xuất hiện trước c.ty, leo lên xe ngủ 1 giấc. Thế là đến nơi, lúc đó chừng hơn 9h sáng.Thời tiết nắng đẹp, nếu không muốn nói là nắng nóng, hehe, chuẩn bị tư thế leo núi đổ mồ hôi đây.
Đi vào cổng, thấy 1 cái cái tháp phật thấp thấp, có tượng quan âm , quâ tay chộp, hìhi, nó nghiêng 1 tí nhưngkhông sao, nhìn cũng ok chán.
Đi vào tiếp, do quên không leo lên xe chở vào chân núi, nên tiếp tục đi bộ.
Và điều gì đến phải đến, nhà Vua phải tìm chỗ ... xả. Hì hì, bên trái lối vào có rât nhiều chỗ dịch vụ thế này, bên cạnh 1 cái hồ rất ư là mát mẻ.
Và cái hồ, nó đây.
Sau đó, tiếp tục đi vào chân núi, trời rất trong xanh, không tin ư, nhìn đây.
Đến chân núi, được phát vé đi cáp treo, nhưng nhìn hàng người xếp hàng mà nản, quay đầu đi bộ lên.
Một bông hoa gì đó, chộp luôn.
Coi bộ cảnh khi đi bộ nhìn cũng lý thú.
Ngước lên nhìn bà con đi cáp treo
Và tiếp tục mò lên.
(tạm thế đã)
Ta lại tiếp tục leo.hehe
Một ngôi chùa ven đường lên
Nói chung, đường đi bộ lên núi khá thong thả, mà ngon lành hơn đi cáp treo. Ta đi đã được nửa tiếng mà cái đám cáp treo hình như còn xếp hàng.
Bà con đang túc tắc leo.
Một cành cây che nắng, mà hỏng có lá bi nhiu.
Đến đây, 2 mẹ con chui vào 1 cái chòi ngồi uống nước.hìhì, xin lỗi mọi người, khúc này toàn chụp người, tạm cho nó qua.
Tiếp tục, sau khi nghỉ ngơi xong, ta lại tiếp tục đi lên tiếp. Dọc đường nhìn ra bên vách, thấy bà con đang đu máng trượt lên theo.
Mặc dù đi bộ leo cũng mệt, nhưng ta vẫn đôi lúc dừng lại chộp đại 1 cái gì đó bất kì bên đường, vì dụ như:
Cái gốc cây, cục đá.
Máng trượt xuống
Vân vân và vân vân. Sau một hồi leo treo, cuối cùng thì cũng lên đến ngôi chùa chính, ở trên cao.
Bà con chen chúc nhau thắp nhang ( nghe đồn chùa nay cũng linh thiêng lắm)
Sau đó, ta quyết định đi vòng ra phía sau chùa, leo lên trên qua khu tượng bà nằm. Từ đằng sau chùa nhìn ra trước, mái ngói chùa đã lợp mới tinh, hoa văn cũng mới nữa, chẳng còn đâu nét cổ kính của ngôi chùa linh thiêng. Nói chung là kiến trúc chùa bình thường.
Thôi mặc kệ bà con, Vua đến đây hoài, thắp nhang cũng có, mà bà có cho gì đâu, năm nay không thắp nữa, đi vòng quanh coi gi hay thì chộp. hehe