Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Âu  >  Đức  >  Berlin  >  Berlin, Đức nơi giao thoa giữa quá khứ và tương lai

Berlin, Đức nơi giao thoa giữa quá khứ và tương lai

Đăng bởi: anhphuong, 11/11/2008




Tôi đến Berlin vào 1 ngày cuối thu 2006 bằng 1 cuộc hành trình xuyên từ miền Nam nước Đức đến miền Đông Bắc đang lạnh giá vào những ngày cuối thu.
Chuyến tàu đêm từ Offenbourg dừng tại ga cuối của Berlin vào khá sớm, gare ÓSTBAHNHOF.
Quăng vội cái balô nặng trĩu lên 1 cái Mercedes cũ kỹ của Mark Kuss,tôi hít thở 1 ít khí trời Berlin, cảm nhận cái lạnh đang vây quanh tôi len lỏi qua khe hở ở cổ tay áo sờ vào làn da…mát rượi.. Berlin không lạnh lắm như tôi đã tưởng tượng. ( làm mặc quá trời áo, nóng bỏ @#*** ẹ….)
Trên con đường đầy sương sớm, nhưng tia nắng đã len lỏi qua vài chiếc lá thu còn xót trên cành rọi vào những hàng xe còn đậu bên đường một màu vàng óng của nắng cuối thu...

Chuyến thăm Berlin của tôi bắt đầu bằng quãng đường đi bô xuyên qua những dăy phố
từ nhà gare tàu điện ngầm Berlin, ngang qua những cửa hàng thuốc lá, hiệu bán bánh mì..
và xúc xích .( xúc xích nướng ở Berlin ngon nổi tiếng, ai đến nhớ thử 1 lần cho biết .
giống như khi ta đến Ý ta nên ăn mì ống và bánh pizza của Ý , đến Đà Lạt thì uống sữa đậu nành nóng đi Hà Nội thì ăn phở Tây Hồ vậy ;thèm thật !!!!
Loanh quanh qua vài con phố buổi sáng, tôi nhận thấy ở Berlin 1 cái rất riêng,
không giống những thành phố châu Âu nơi tôi đã đi qua.. Dường như Berlin còn khá trẻ,
chí ít cũng trạc độ tuổi chững chạc, không quá kiêu sa và phô trương..
nhưng tiềm ẩn 1 vẻ đẹp riêng đầy hấp dẫn và quyến rũ.. gợi cảm (nếu Paris là 1 thiếu phụ xinh đẹp đánh son môi L’oreal xịt nước hoa Coco Chanel,uống rượu vang, đi xe Limousin thì Berlin có vẻ như cô gái một con ( trông mòn con mắt) quần áo hở hang , môi còn ít bọt bia, cưỡi xe thể thao Mercedes ; nói vậy cho mấy chị em dễ tưởng tượng nhé

Dân Berlin có vẻ ít dùng cafe vào buổi sáng, không lê la hàng quán buổi sớm như dân Paris, nhưng cùng không thức quá khuya như dân Barcelona đ ể rồi buổi sáng thành phố không một bóng người..

Berlin rất nổi tiếng về kiến trúc ; đa dạng và hài hoà ..
Công trình kiến trúc đầu tiên tôi ghé là khu nhà hoả táng Krematorium Bausmchulenweg Kiefholzstrasse, một công trình kiến trúc đẹp, có giá trị và khá nổi tiếng về kiến trúc của Berlin.
Công trình nằm ẩn sau một căn nhà cổ ,có 2 lối vào chính từ 2 bên ( hix làm xém đâm đầu vào kính vì tưởng lối vào ở chình giữa ..***@&#*) và nằm phía trước 1 cánh rừng đỏ rực lá mùa thu. Công trình mang dáng dấp hiện đại vuông vức, kết hợp giữa hai loại vật liệu chính là beton trần và kính.

Không gian bên trong toà nhà là những hàng cột bằng bêton trần cao nối vào những lỗ tròn trên mái đủ để những tia sáng xuyên qua rọi vào bên trong tạo ra sự huyền ảo cho không gian khu sảnh lớn..công trình là 1 trong những đại diện cho nền kiến trúc hiện đại của thủ đô nước Đức ( he, nghe xạo quá, nhìn thấy giống cỡ kiểu kiến trúc cột đèn cao áp ỏ Sài Gòn chứ mấy ..hehe)

hiệu ứng ánh sáng bên trong sảnh của công trình

bằng những chi tiết thẳng đứng, không gian cao, và hiệu quả của việc sử dụng ánh sáng, công trình mang dáng vẻ uy nghiêm, trấn áp.
Bên trong sảnh lớn, là 1 khu tưởng niệm khá mở và có view nhìn về khu rừng phía sau công trình.

« Hồng nhan thì bạc mệnh », đối với cô gái 1 con Berlin cũng vậy.. Berlin cũng đã trải qua bao thăng trầm trong lịch sử của mình. Trong đó bức tường Berlin là một gã chứng nhân khá hùng hồn..
Một phần không thể thiếu trong lịch sử hào hùng và cũng đầy những đau thương của Berlin.Bức tường đựoc dựng lên nhằm chia cắt Berlin thành 2 phần, Đông và Tây. Đầu những năm 60, bức tường được dựng lên đánh dấu 1 thời kỳ chia cắt sâu sắc giữa hai phần Berlin..
Phía Đông Berlin theo chế độ cộng sản Xô Viết ..
Mặc dù không còn tồn tại ( bị phá bỏ năm 1989, đánh dấu sự thống nhất nước Đức), nhưng hễ ai tới Berlin đều cũng muốn đến thăm những phần còn lại của bức tường để cảm nhận được phần nào lịch sử của Berlin..của nước Đức. của 1 giai đoạn mà người dân Berlin nào cũng nhỏ lệ khi nghĩ về nó. (đúng thật đó nhe, xem hình phim tư liệu trong bảo tàng ác thiệt, không nhỏ lệ mới lạ àh.. không biết dân Đức có ức vụ thua Ý ở WC 2006 không mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy đâm vào tường, vào hàng rào thép gai.. ớn !!!!)

Chỉ còn tồn tại vài đoạn tường , những bức tường, cằn cỗi, già nua, lộ rõ những gân thép hoen gỉ… đó là 1 phần của Berlin.

Tây Đức.


Quá khứ đầy đau thương của bức tường được ghi lại bởi 1 bảo tàng về bức tường berlin cạnh bên những phần tường còn lại. Từ phần trên cao của toà nhà ,chúng ta có thể quan sát được bức tường, nơi mà hai bên nó, dù rất gần nhưng người dân hai bên, họ hàng , bố mẹ con cái không thể gặp nhau .. nơi chôn giấu bao nhiêu người dân Đông Đức cố gắng vượt bức tường để tìm tự do, tìm những nhu cầu sống tối thiểu mà dưới chế độ CS Đông Đức họ không có được..


bên kia là Đông Đức ( nhìn từ bảo tàng tư liệu về bức tường berlin)

Một vài hình ảnh chụp lại về những thời kỳ của Berlin xung quanh bức tường Berli.

Từ bức tường Berlin, không xa về phía Đông Berlin là khu trung tâm của Berlin.. với nhiều công trình kiến trúc cổ còn xót lại sau chiến tranh thế giới thứ hai .Berlin và Paris đều bị đánh chiếm trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng Paris ( Do cô nàng Paris đầu hàng sớm quá..hehe.. và cũng may anhphát xít Đức cũng biết giữ gìn giá trị văn hoá

( thương hoa tiếc ngọc, hi)
thì còn nguyên vẹn còn Berlin thì bị phá huỷ nặng nề bởi chiến tranh và quân đội Xô Viết. ( Berlin chịu chơi hơn , không cho chiếm dễ dàng,không đầu hàng Liên Xô.. thế là ..biết tay nhé !!! )
hàng loạt công trình kiến trúc cổ xung quanh khu bức tường đều bị đánh mìn nhằm tạo 1 vùng chết giữa hai phần Berlin, nhà quốc hội cũ cũng bị đánh bom còn trơ mấy cái cột,(phá hoại nhanh thật !!!)

Nhưng vẫn còn đó những bảo tàng Bode ( Bode museum)

Kiến trúc Berlin rất đa dạng ,vì phải phục hồi sau chiến tranh và để trở thành thủ đô hành chính của Đức, Berlin đã được tái thiết rất nhanh..bên cạnh các công trình cổ, Berlin có những công trình kiến trúc hiện đại và gắn liền với nhiều trào lưu kiến trúc.

Bảo tàng lịch sử nước Đức (,KTS nổi tiếng gốc Trung Quốc Minh Pei, người thiết kế pyramid ở bảo tàng Louvre, Paris)

cuối thu nên Berlin trời tối khá sớm,thường vào khoảnng 4h là trời đã chập choạng tối

Berlin còn nhiều công trình kiến trúc khá hiện đại..

Tòa nhà GSW ( công trình của 1 nhóm KTS trẻ của Đức)

Berlin về khuya , nhìn từ toà nhà GSW. ( hướng nhìn này không thấy được tháp truyền hình Berlin , nó ở hướng ngược lại cơ)

thư viện « Philologische Blibliothek der Freien Universitat Berlin) của Sir Norman Foster
Habelsschwerdter Alle 45

thư viện toạ lạc tại 1 quận khá giàu có và yên tĩnh ở Berlin.. không gian bên trong rất yên tĩnh..và khoa học.(nhưng buổi tối có vẻ không có mấy ai đến đọc sách lắm, chắc là đi xem phim hết rồi)

và khung sườn bằng gỗ.. bên trong công trình là các khu thư giãn,1 bể bơi có thể mở ra ngoài sông ( cho phép bơi tù bể bơi ra sông, he, nhưng mùa này mà ai dám bơi ra đó thì đúng là cà na xí muội luôn đó)

Theo Kien blog

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của anhphuong
Xem thêm về Berlin

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!