Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Âu  >  Đức  >  Đổi gió ở Xanten

Đổi gió ở Xanten

Đăng bởi: anhphuong, 10/08/2009




Suốt một tuần mưa gió chỉ ngồi lỳ mỗi một chỗ, lòng cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Đến cuối tuần, trời tự nhiên nắng đẹp. Tôi vội vã bám đuôi anh trai tham gia một chuyến dạo chơi bằng xe đạp ở Xanten. Đây là một thành phố nhỏ nằm cách không xa biên giới Hà Lan, nơi còn lưu lại khá nhiều dấu tích lịch sử.

Những cổng thành thời trung cổ, những cối xay gió, những con đường lát đá, nóc nhọn nhà thờ,… tất cả đã tạo cho Xanten một phong cách cổ kính rất khác biệt, khiến du khách có những ấn tượng tốt đẹp ngay từ những bước chân đầu tiên khi tới đây.


Công viên khảo cổ là địa danh nổi tiếng nhất ở Xanten. Ở đây đã phát lộ tàn tích của cả một thành phố cổ thời thuộc địa La Mã, trong đó đáng chú ý là đền Harbor và một đấu trường, đáng tiếc tất cả đều không còn nguyên vẹn. Đền Harbor chỉ còn lại vết tích của dãy cột và một góc mái, tuy nhiên vẫn đủ để người xem có thể nhận ra dáng dấp của một công trình mang đậm phong cách kiến trúc Roma. Công trình đấu trường La Mã được phục dựng nguyên vẹn hơn, trông như một Colosseum thu nhỏ. Nơi này hiện được sử dụng để biểu diễn những chương trình nghệ thuật lớn. Lúc tôi đến, ở ngay giữa đấu trường là sân khấu vở Opera Aida rất hoành tráng của Verdi. Tuy nhiên giá vé trên 200€ là một trở ngại mà tôi không thể vượt qua, đành ngậm ngùi nhớ lại những gì đã xem trên DVD mấy năm trước.


Một phần đặc trưng của kiến trúc La Mã
Toàn cảnh đền Harbor

Toàn cảnh đền Harbor

Hành lang của đấu trường cổ

Hành lang của đấu trường cổ

Toàn cảnh Colosseum thu nhỏ và sân khấu vở Aida

Toàn cảnh Colosseum thu nhỏ và sân khấu vở Aida


Đoàn chúng tôi đạp xe ra vùng lân cận của Xanten, trên những con đường ven hồ phủ bóng cây tuyệt đẹp. Người Đức vốn bị chê là máy móc, thiếu tinh tế, nhưng tôi thấy trình độ thưởng thức cuộc sống của họ chẳng kém ở bất cứ đâu. Cuộc sống của tầng lớp trung lưu không xa hoa nhưng rất đề cao sự hài hòa cùng thiên nhiên với những hoạt động giải trí lành mạnh và có lợi cho sức khỏe. Những chuyến đi như thế này giúp tôi củng cố được chuẩn mực cho cuộc sống của mình trong tương lai.


Chuyến đi cũng khiến tôi hiểu thêm phương pháp dạy trẻ của người Đức, mà có lẽ cũng là của bất cứ quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nào. Một trò chơi mạo hiểm, đòi hỏi sức chịu đựng như lướt ván được những cô bé, cậu bé tham gia rất hào hứng. Hay như trò chơi vượt những chướng ngại vật chênh vênh ở độ cao hơn chục mét cũng thu hút chủ yếu người chơi là trẻ em. Lúc đạp xe qua một khu đất trống trong khuôn viên một ngôi nhà, tôi thấy một chiếc xe 4 bánh gắn động cơ gào rú phóng qua những mô đất với tốc độ rất cao và thật đáng ngạc nhiên, tài xế và hành khách duy nhất của chiếc xe chỉ ở độ tuổi học sinh cấp 1,… Người Đức cho phép con cái mình va chạm với cuộc sống và thử thách từ lúc còn rất nhỏ. Đây là khác biệt rất lớn so với cách dạy trẻ ở Việt Nam.

Chuyến đi ban đầu chỉ mang mục đích đổi gió, nhưng nó đã thực sự thay đổi được nhiều thứ khác. Thanks bro!
Theo V+Blog

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của anhphuong
Xem thêm về Đức

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!