Mới
đi Frankfurt am Main về. Nếu gọi là một cuộc giao lưu của sinh viên
Việt Nam tại Đức (như BoCon năm ngoái) thì đây thực sự là một chuyến đi
vô nghĩa, còn nếu chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi Frankfurt thì đây
lại là một thành công rực rỡ. Vì ngoài bữa buffet ăn cùng bồ hòn, ngoài
cuộc giao lưu cứng nhắc và một vài điều khó chịu khác, Frankfurt am
Main vẫn là một thành phố tuyệt đẹp, món chân giò nướng vẫn nóng hổi
thơm ngon, vang táo vẫn khiến lòng người xao xuyến, và những cô gái mùa
hè vẫn cởi mở, nóng bỏng như chưa từng e ấp, lạnh giá.
“Frankfurt and Friends”
(FF) hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể trở thành một cuộc giao lưu
thành công. Thứ nhất, cuộc giao lưu được tổ chức vào đầu hè, thời gian
cực kỳ thích hợp cho các hoạt động vui chơi. Thứ hai, thành phố
Frankfurt am Main nằm ở ngay trung tâm nước Đức, nên chắc chắn sẽ thu
hút được số lượng lớn người tham gia của cả bốn miền Đông, Tây, Nam,
Bắc. Và cuối cùng, Ban tổ chức FF tiền thân là một tổ
chức từ thiện với rất nhiều yếu tố Việt Kiều trong nhân sự, điều đó có
nghĩa là họ có quan hệ, có nguồn tài chính và nhiều thứ khác để có thể
tổ chức tốt một sự kiện như FF. Những ấn tượng ban đầu của tôi về FF
cũng rất hứa hẹn về thành công dự kiến đó.
Mặc
dù đã tham gia Bochum Connection năm ngoái, được chứng kiến một số
lượng lớn sinh viên Việt Nam tại một địa điểm, nhưng vì ở phía đơn vị
tổ chức, nên phải đến lần này tôi mới có dịp được hòa cùng những người
đồng hương của mình. Cảnh tượng cả đoàn hàng trăm người Việt cùng đi
rầm rập trong đường hầm của nhà ga Frankfurt Stadion vô cùng sống động.
Tôi tin tinh thần ái quốc của bất cứ ai có mặt lúc đó cũng đều được
kích động mạnh.
Cũng
giống như những cuộc giao lưu trước đó, người tham gia sẽ tập trung tại
địa điểm tổ chức cúp bóng đá. Đây cũng chính là ấn tượng thứ hai của
tôi. Giải bóng đá lần này được tổ chức trên hệ thống sân tập của
Commerzbank Arena, sân nhà của đội bóng giải hạng nhất Đức Eintracht
Frankfurt và là sân vận động đã tổ chức 5 trận đấu trong khuôn khổ
World Cup 2006. Chỉ có điều đội bóng của chúng tôi không có nhiều cơ
hội thể hiện trình độ của mình trên mặt cỏ mịn màng và đẹp đẽ đó vì đã
nhanh chóng bị loại ngay từ vòng đấu bảng.
Thời
gian này, thời tiết ở Đức cũng như Việt Nam vậy. Tuy nhiên không khí ở
Frankfurt có vẻ nóng bỏng hơn với sự xuất hiện của rất nhiều chị em trẻ
đẹp cho dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Tôi không hề úp mở khi nói rằng vào
mùa hè tôi thích ngắm chị em Việt Nam ở Đức hơn là ở Việt Nam. Lý do là
ở Việt Nam, chị em sẽ che kín tất cả những gì phơi ra nắng, còn ở Đức,
diện tích phơi nắng lại được mở rộng nhất có thể. Vậy nên biên độ dao
động của cảm xúc tôi khi đó cứ biến thiên liên tục theo chiều chiều đi
lên của gấu quần và đi xuống của cổ áo chị em. Chỉ tiếc rằng đó cũng
đồng thời là ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng của tôi về FF, tôi sẽ cố quên
tất cả những gì liên quan đến cuộc giao lưu diễn ra sau đó.
Có
thể ví Frankfurt am Main là cánh cửa của nước Đức với thế giới. Gần như
tất cả những chuyến bay xuyên châu lục xuất phát từ Đức hoặc đến Đức
đều qua đây. Bản thân tôi đã 5 lần làm thủ tục xuất nhập cảnh ở sân bay
này nhưng vẫn chưa lần nào thực sự đến Frankfurt.
Nhân việc bị loại sớm
khỏi giải bóng đá, tôi mới có điều kiện tham quan thành phố hiện đại
nhất nước Đức này. Với vai trò trung tâm tài chính của cả nước Đức và
Châu Âu, Frankfurt có đủ mọi yếu tố của một đô thị hiện đại với những
tòa nhà chọc trời mang phong cách kiến trúc đương đại. Tuy nhiên tôi
không thấy ở đây có sự xô bồ như thường thấy ở nhiều thành phố lớn
khác. Những ngôi nhà cổ xương gỗ, những ngọn tháp nhà thờ mang phong
cách Gothic, những quảng trường lát đá và dòng sông Main chảy qua trung
tâm thành phố đã làm mềm mại hơn những kết cấu thép, kính và khiến
Frankfurt không mất đi bản sắc văn hóa của mình. Tôi được biết gần như
toàn bộ những công trình cổ kính ở đây đều bị chiến tranh phá hủy.
Chính quyền thành phố Frankfurt đã cho xây lại chúng cùng lúc với những
tòa nhà chọc trời.
Không chụp ảnh này, nhưng đây là chính xác những gì tôi đã thấy ở Frankfurt
|
Các
món ăn thường mở rộng trí nhớ vốn rất hạn chế của tôi về một nơi nào
đó. Đối với tôi, các món đặc sản là một nửa giá trị của bất cứ điểm du
lịch nào. Tôi đã rất tâm đắc khi tự ý đổi tên chương trình Con đường di sản của du lịch miền Trung Việt Nam thành Con đường hải sản.
Tôi nhớ Lý Hòa quê tôi với món cá rán sốt cà chua của ông nội, nhớ Quan
Lạn với món canh hàu, nhớ 2 lít bia tôi uống cùng gà nướng ở Munich,
nhớ cái Döner đầu tiên mà tôi ăn trên sân ga Düsseldorf,… Giờ đây trong
bộ nhớ dài hạn của tôi có thêm Frankfurt với món chân giò nướng ngon
tuyệt ăn cùng khoai tây rán, cải chua và uống cùng thứ rượu vang táo
rất ấn tượng. Cám ơn em Giang đã rất kiên nhẫn khi dẫn đoàn đi ăn món
này.
Tôi hơi tiếc vì mặc dù có đầy đủ những yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
nhưng FF lại không thành công trên khía cạnh tổ chức. Tuy nhiên tôi vẫn
muốn cám ơn các bạn trong ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi thưởng
thức một Frankfurt rất đẹp, rất nóng bỏng và cả rất ngon nữa.