Ở
Auf der Papenburg hơn 1 năm liền thế mà đến tận hôm nay mới có dịp xách máy đi thăm thú khu này. Bọn mình vẫn thường gọi đây là
khu phố Nhà Giàu (không phải
khu Nhà Dầu của bạn Quý_da đâu) bởi rất dễ để bắt gặp tại đây đủ loại
xe hơi đắt tiền và nhất là những ngôi nhà rất đẹp.
Người dân ở đây rất chịu khó chăm chút mảnh vườn nhà mình. Vậy nên cứ đến đến mùa hè là cả
Auf der Papenburg lại tràn ngập màu sắc của vô số các loại hoa. Khóm hoa dưới đây là một ví dụ trong số đó. Mình không biết đó là hoa gì, nếu ai biết, có thể cho biết tên được không?
Những bãi cỏ mịn màng ở đây như một bức tranh bột màu nền xanh mướt có chấm phá thêm rất nhiều những đốm li ti của các loại
hoa dại đủ màu sắc. Có chị em nào thích nằm ra đó cho mình chụp mẫu không nhỉ?
Con dốc phía cuối
Auf der Papenburg là một phần trong lịch trình chạy của mình. Hồi mới đến đây mình chỉ lên được một nửa là đứt hơi, nhưng bây giờ không những có thể chạy được lên hết dốc mà mình còn đủ sức hoàn thành nốt quãng đường còn lại. Sau này, mình sẽ nhớ về nó cũng như bây giờ mình nhớ đến con đường ven hồ trong
công viên Thủ Lệ vậy.
Theo V+ Blog