Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Âu  >  Ý  >  Du lịch Italia

Du lịch Italia

Đăng bởi: hanh, 01/12/2008




Cuối cùng thì ước mơ của cả nhà tôi đã trở thành hiện thực. Đó là mơ ước cả nhà được đi du lịch cùng nhau tại Ý-đất nước được coi là cái nôi của nhiều nền văn hóa lớn phương Tây.

Từ sân bay Helsinki-Vanta, mất hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đã có mặt tại sân bay Fiumicino, hay còn gọi là sân bay Leonardo da Vinci ở Rome . Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi để lấy hành lý, khi ra khỏi sân bay, chúng tôi mới có thể hít thở và cảm nhận được bầu không khí thực sự ở Rome. Ra đón chúng tôi ở sân bay là anh T, một Việt Kiều Ý. Có một người quen ra đón tại một đất nước mới đặt chân đến lần đầu tiên thật không gì bằng. Cuộc hành trình sáu ngày năm đêm tuyệt vời và ấn tượng của chúng tôi bắt đầu ở Rome, thủ đô của nước Cộng hòa Italia.

Rome- thành phố được coi là khởi nguồn của đế quốc La Mã cổ đại, nằm trên bán đảo Địa Trung Hải hoa lệ. Rome được bắt đầu xây dựng vào thế kỉ thứ 8 trước công nguyên, đến nay đã có 2.800 năm lịch sử, được loài người tôn vinh như một "thành phố vĩnh hằng". Ở Rome có rất nhiều các công trình kiến trúc lịch sử như nhà thờ, quảng trường, tuợng thần, đài phun nước, lâu đài, đấu trường pháo đài... Khi đi tham quan Rome, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến các tác phẩm lịch sử vĩ đại này, có cảm giác như lạc trong một viện bảo tàng lịch sử khổng lồ vậy. Chính vì lẽ đó, Rome còn được khách du lịch gọi bằng một cái tên khác," thành phố bảo tàng".

Phố phường ở Rome cũng nhỏ như phố phường ở Hà Nội. Xe ôtô, xe máy đậu san sát ở ngoài phố. Tôi luôn có một cảm giác quen thuộc và gần gũi khi ở Rome. Người dân ở Rome cũng có một thói quen giống như ở Hà Nội, đó là việc qua đường vô tội vạ, muốn qua đường lúc nào thì đi qua luôn, chẳng cần đi ở phần đường dành cho người đi bộ, cũng chẳng cần đợi đến khi có đèn xanh. Tôi cũng để ý thấy rằng, hệ thống đèn giao thông ở Rome rất thưa thớt, có lúc đi qua mấy tuyến phố cũng chẳng thấy đèn xanh, đèn đỏ đâu cả. Tôi chắc rằng, người Ý sang Việt Nam du lịch cũng chắng thấy sợ hãi khi tham gia giao thông ở đường phố Hà Nội ( điều mà khách du lịch đến Việt Nam sợ nhất). Điều này thật thú vị. Còn một điều làm tôi thấy thích thú khi đi du lịch ở Ý, đó chính là thái độ thân thiện, cởi mở, mến khách của người dân thành Rome.

Bỏ ra 16 Euro/ 1 người để mua vé đi tour trong một ngày, chúng tôi có thể đi thăm những điểm nổi tiếng ở Rome bằng chiếc xe buýt hai tầng được sơn màu xanh lá cây dịu mát. Tôi rất thích ngồi tầng 2 vì ngồi trên đó, tầm nhìn của tôi được mở rộng, mọi vẻ đẹp của Rome lại cứ từ tư hiện ra rộng rãi và thoáng đạt. Tôi có thể vừa ngắm cảnh vừa hòa mình trong làn gió, trong ánh nắng có mùi vị biển của Địa Trung Hải. Xin được kể một số điểm tham quan nổi tiếng ở Rome như sau:

Roman Colosseum- Đấu trường La Mã cổ đại: từ lâu đã được xem là biểu tượng của Đế chế La Mã và còn là một trong những kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại. Đấu trường được xây dựng vào khoảng những năm 70 ,72 và được hoàn thành vào năm 80 trước công nguyên.

Đấu trường được sử dụng làm nơi thi đấu cho các võ sĩ giác đấu và trình diễn công trúng nhưng vào thời Trung cổ, đấu trường dần dần thôi làm nơi giải trí và sau này dùng làm nhà ở, cửa hàng, pháp đài...


Đài tưởng niệm Victor - Victor Emmanue Monument ở Rome, được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 để tưởng niệm hơn 650 ngàn những người lính vô danh Italia đã ngã xuống trong Chiến tranh thế giới I.

Dãy cột phía Bắc của Tòa thánh Vatican - St Peter''s Basilica


Mộ của Giáo hoàng John Paul II trong hầm mộ của St Peter''s Basilica

Raphael Rooms ở Bảo tàng Vatican

Đài phun nước Trevi (Trevi Fountain), mỗi ngày thu được hàng ngàn Euro do khách du lịch ném xuống, mong muốn các điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Người dân ở Rome cho rằng, nếu ném đồng 1 Euro qua vai trái xuống đài phun nước, bạn sẽ có cơ hội để trở lại Rome.

Spanish Steps với 137 bậc cầu thang, là một trong những địa điểm khách du lịch thường ghé qua khi đến Rome. Nằm ở phía trên Spanish Steps là Nhà thờ Trinita dei Monti với hai tháp chuông rất đẹp, và phía dưới là Quảng trường Tây Ban Nha. Trong khu vực Quảng trường có một đài phun nước tên gọi là Fontana della Barcaccia có hình dáng như một con thuyền nhỏ.

Tháp nghiêng Pisa không chỉ là nơi thu hút một số du khách cáu kỉnh , mà tháp chính là hòn ngọc kiến trúc và mãi là một trong những công trình tưởng niệm quan trọng nhất của châu Âu thời Trung cổ cho dù tháp không nghiêng đi nữa. Tọa lạc ở Piazza del Duomo, tháp chỉ là một bộ phận của khu phức hợp gồm 4 công trình màu trắng bóng quan trọng, gồm thánh đường (Duomo), tháp chuông (campanile - tháp nghiêng), phòng Rửa tội và nghĩa trang (Camposanto). Cũng như các công trình khác ở Piazza, tháp chuông dự định thể hiện sự tự hào và vinh quang đời thường của nhà nước thành bang Pisa thịnh vượng, nên tháp mới có vẻ đẹp độc đáo và bí ẩn như thế.

 

Venice( Vơnidơ)- thành phố với ba triệu dân, ra đời từ thiên nhiên kỉ thứ nhất, nắm ở phía Bắc Italia, bên bờ biển Ađriatic, Venice độc đáo ở chỗ là hễ mở cửa ra là thấy toàn nước là nước, bởi vì Venice tọa lạc 118 hòn đảo lớn nhỏ, trong một vinh dagi 60 km, rộng 4 km mà sự phân cách giữa chúng là lại chình là những dòng kênh và sông đào. Kênh trong nội thị mà dài đến 4 km, kênh nối tiếp kênh, kênh vươn khắp tới các nẻo đường, góc phố.

Cùng với những dòng kênh được kè bờ vuông vức là những cây cầu. Có đến hơn 400 cây cầu lớn nhỏ. Venice là thành phố duy nhất trên thế giới có nhiều cầu như vậy. Điều đáng nói là cùng với các kĩ sư thiết kế cầu- đường cho thành phố, người ta còn mời thêm kiến truc sư để làm đẹp cho từng cây cầu. Làm cho cầu trở nên thơ mộng và không bị trùng lặp.

Người Venice quan niệm: cầu còn là điểm hẹn, còn là nơi để người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, có thể đứng trên đó mà ngắm nhìn cảnh sông nước len lỏi vào thành phố và những con thuyền êm ả, thanh bình ngược xuôi. Cầu còn để mọi người đứng trên đó để thượng ngoạn, để hưởng gió lộng từ biển vào, để ngắm nhình cái thi vị của từng ngôi nhà cổ kình và cấu trúc cầu kì từ thời Phục hưng mà trên đó đầy ắp những tác phẩm điêu khắc đẹp đến hoàn mỹ. Về đêm người ta lên đó ngắm trăng, ngắm ngàn vạn ánh đèn soi bóng xuống dòng kênh và rồi những con thuyền khua nước làm chúng càng thêm lung linh...Tất cả những yếu tố thẩm mỹ ấy làm nên vẻ rất riêng của Venice, tạo lập nên danh tiếng "Venice- thành phố kỳ quan trên nước". Và như vậy đó, khái niệm về cầu được mở rộng đến thế là cùng!

Venice nổi tiếng về mạng giao thông thủy chằng chịt, dòng kênh xanh, màu xanh của nước biển. Những con thuyền gỗ kiểu cổ mũi cong và vươn lên ngạo nghễ, người lái đội mũ vành rộng có giải đỏ.Thứ phường tiện có từ khi khai sinh ra thành phố này, ấy vậy mà nay vẫn được người ta ưa chuộng, muốn cung nó bồng bềnh lướt nhẹ trên các dòng kênh, lướt dưới các cây cầu, nghe sóng vỗ nhè nhẹ, gợi lại chút cảm giác xưa. Con thuyền bình dị và tao nhã ấy đưa du khách thăm phố thương phường mà mỗi ngôi nhà như là một công trình văn hóa mà người xưa để lại. Nhờ hệ thống "đường trên nước" chằng chịt, len lỏi khắp nơi và phố phường thì phô ra bên đôi bờ của các dòng kênh. Chính vì lẽ đó mà trên mặt đường phố không có lấy một chiếc ôtô, thậm chí cả đến xe đạp cũng không có. Chỉ có tàu- thuyền, ca nô, taxi biển, tàu hơi nước hoặc xà lan... nhưng thuận tiện không kém bất kì phương tiện giao thông nào mà ta thấy trong các thành phố đông dân trên thế giới.

Cầu Rialto (Ponte de Rialto) bắc qua Grand Canal là một trong các công trình xây dựng nổi tiếng nhất của thành phố Venice. Cầu Rialto chỉ có một nhịp dài 48 m, nằm cạnh Fondaco dei Tedeschi là trụ sở thương mại của các thương gia người Đức tại Venice. Cầu được xây dựng vào năm 1588 và hoàn thành vào năm 1591.

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của hanh
Xem thêm về Ý

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!