Sau khi xe hư..
5 người phải chui vào 1 cái xe,đi lượn lờ xung quanh Santader..
Chủ yếu ở các vùng biển ...
Sáng tắm biển,
Chiều đi tìm chỗ ngủ..
Rong chơi hoài...cũng chồn chân.
Đêm đó.. mọi người chả biết sẽ ngủ ở đâu..
Đi một đoạn đường thì đến 1 trái núi..
( hehe, đọan này giống trông Tây Du Ký quá.., âm khí mờ mịt hẳn có yêu quái ngự trị).. mấy thầy trò đường Tăng quyết tâm vượt núi.. heheh )
Rồi sau khi lòng vòng leo lên núi, và lòng vòng đi xuống..
Thấy 1 thung lũng nhỏ....
1 ngôi làng nhỏ nắm nguy trung tâm thung lũng ..
Có người, hẳn sẽ có cơm..hehe..
Ngôi làng nhỏ mang tên Carmona ,
làm tôi liên tưởng đến ngay nằng thiếu nữ Bohemienne CARMEN..
Ngôi làng có vẻ rất buồn nhưng có nét đẹp gì đó..
làm cho chúng tôi không nỡ rời đi..
Loáng thoáng chỉ có 1 vài người dân ỡ trong làng..
Họ khá ngỡ ngàng và hiếu kỳ..
với mấy người khách lạ.
Chỉ dạo vài vòng là đã hết khu làng..
Ngôi làng cũng có khá nhiều hoa.
Thanh bình....
là cảm giác chúng tôi tìm thấy ở đây..
.
Loài hoa này tôi thấy rất nhiều lần, trước nhà tôi ở Dalat ngày xưa có cả 1 vườn Hoa như thế.
Nhưng giờ người ta đã phá đi để làm bãi giữ xe cho quán cafe Nam Giao ( Gia Nguyễn)
Vài hình ảnh và...
ngõ ngách của ngôi làng..
Mìng thích những bức tường đá
và các con đường dốc thế này..
....
Tôi thích mấy cái ngõ, khe nhỏ
chỉ đủ để lách mình qua như vậy..
..
Những con đường,
Mái ngói, ..
...
Và chiều tối ..
Nên mọi người đã về nhà cả hết rồi..
..
Đêm đó chúng tôi ngủ trong làng..
ngay 1 bãi đất trống.
bên cạnh là 1 con suối..
Và có cả 1 vòi nước sạch ngay bên cạnh
Để tắm rửa..
Đến sáng, những người dân trong làng còn mang cả sữa ra cho chúng tôi..
quả thật cuộc sống còn nhiều người tốt đến bao nhiêu..
La vida es bella !!! (tiếng Tây Ban Nha_Cuộc sống thật đẹp)




Đây là cái hình chụp buổi sáng
Trước khi rời khỏi ngôi làng..
Vẫn còn sớm lắm
nhưng người dân đã đi làm hết cả rồi...

Leo lại qua cái núi hôm qua, nhìn lại về phía thung lũng..
Ngôi làng hiện lên dưới ánh nắng...không bị che phủ bởi sương mù như chiếu tối qua..
Đây là chổ ngủ bụi mà tôi nhớ nhất trong chuyến đi của mình...
ngay trong 1 thung lũng.. Tây Ban Nha.
tạm biệt CARMONA...
Nguyễn Trung Kiên