Ngày chớm đông ở thành phố Edmonton với những con đường ngập
xác lá vàng trộn lẫn bông tuyết trắng
Bé gái dạo chơi trong trang trại, chơi đùa bên hoa bắp cải ngày cuối thu ở Edmonton
Táo lúc lỉu đầy cành trong những ngày cuối thu
Loại táo cua vừa chua vừa ngọt
Loại táo này ăn rất ngon, vừa chua vừa ngọt và rất giòn
Tôi hái được vài chục ký táo để dành làm bánh, chưa kể mấy chục ký táo to
đùng khác để trong tủ lạnh ăn từ từ
Ổ bánh táo thơm phức mới ra lò được làm từ những trái táo hái ở những khu vườn quanh nhà
Hoa hồng ngậm tuyết
Một góc thành phố Edmonton ngày cuối thu nhìn từ đỉnh viện bảo tàng thành phố
Con đường mòn bên hông viện bảo tàng rơi đầy những chiếc lá thu cuối cùng
Tuyết bắt đầu rơi vào tháng 10… Những quả táo nhà hàng xóm cũng đầy tuyết!
Bông hồng nở muộn trước nhà cũng bị tuyết bao phủ…
Cây cỏ, lá khô trong vườn cũng phủ đầy tuyết