Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Mỹ  >  Hoa Kỳ  >  Cuộc sống ở Mỹ (Phần 2)

Cuộc sống ở Mỹ (Phần 2)

Đăng bởi: van.nguyen, 24/06/2009




Cuộc sống ở Mỹ với nhiều người luôn là mơ ước lớn. Nhưng đôi khi không phải cái gì cũng hoàn toàn như bạn nghĩ. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá cuộc sống ở Mỹ.

Về giáo dục, nếu bạn có con nhỏ đến tuổi đi học mẫu giáo, hoặc nhà trẻ, sẽ có trường cho con bạn và không tốn một xu nào (tuỳ tiểu bang), và có xe bus đưa đón nếu bạn không rảnh, xe đưa đón tận cửa nhà bạn luôn, bạn chỉ việc canh giờ, đưa con ra xe, tới trường có cô giáo đón tận cửa xe bus, và ra về cũng thế, cho đến khi con bạn lên tới cấp 2. Thì nó tự ra xe bus luôn, không cần bạn và cô giáo cứ tò tò theo nữa.

Một gốc phố nơi tôi ở , khu chung cư.

Một gốc phố nơi tôi ở , khu chung cư.


Còn đã lên đại học ư, bạn sẽ tốn ít nhứt 30.000 cho việc học đại học của con, đa số người dân Á có cuộc sống trung bình đều phải mượn tiên ngân hàng cho con học, và cũng rất nhiều học sinh chọn cách mượn tiền ngân hàng để học và sau này có việc làm sẽ trần dần. Cho nên , bên này kỹ sư nhiều vô số! Bạn học càng nhiều năm, học vị càng cao thì lương bạn sẽ ngất ngưởng, nhưng có 1 điều là liệu bạn có đủ khả năng học cao không? Bạn sẽ ra sao khi mà tối ngày cứ vùi đầu học, ai sẽ lo ăn, ở, mặc... Nhiều thứ sẽ bó buộc bạn lắm! Cho nên có 10 sinh viên thì hết 8 người vừa học vừa làm, mà chỉ làm được bán thời gian thôi, nên họ thường chọn những công việc đơn giản : bán fast food, giao hàng, lao công, chạy bàn...

Ngoại ô newhampshire , thanh bình và yên tĩnh.

Ngoại ô newhampshire , thanh bình và yên tĩnh.


Đường ra xa lộ cao tốc north-93.

Đường ra xa lộ cao tốc north-93.


Trên xa lộ cao tốc ra sân bay Logan-Airport-Boston ( Massachusett-MA).

Trên xa lộ cao tốc ra sân bay Logan-Airport-Boston ( Massachusett-MA).


Cuộc sống ở Mỹ, nếu mình sống đàng hoàng và trong sạch thì chẳng phải lo sợ gì cả, vì an ninh rất là bảo đảm, tuy vậy trên đời không có gì là hoàn hảo, khi xui thi mình dính chấu là chuyện thường! Vì sao ư? Vì Mỹ cho mua súng! Bạn có thể mua rất dễ dàng 1 khẩu súng ở bất kỳ tiệm bán súng nào, đôi khi người bán đòi hỏi bạn có giấy chứng nhận đã học qua 1 khoá bắn súng, hoặc chứng nhận tâm thần ổn định, nhưng đôi khi chẳng ai cần hỏi mua súng làm gì: Để tự vệ ! Ok, tại sao không? Thế là bạn sẽ có trong tay 1 khẩu súng! Bởi vậy bạn đừng ngạc nhiên khi nghe thấy có vài vụ bắn nhau, vì thù hằn, ghen tuông, cướp bóc... Thường thì nhóm người nhập cư từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha là hay phạm tội, mà người Á thường hay ghét, họ làm biếng lao động, chỉ thích ăn chơi, khiêu vũ, party và xin trợ cấp của chính phủ, còn không thì buôn lậu... Bọn cướp ở đây hay tấn công người Á nhất là người Việt Nam vì chúng biết dân mình ưa xài tiền mặt (cash). Đa số dân Việt mình qua đây phất lên với nghề làm móng, mà nghề này trả lương bằng tiền mặt rất phổ biến.

Boston city xa xa.

Boston city xa xa.


Người già ở Mỹ được chính phủ trợ cấp hàng tháng goi là welfare, còn nếu người già về hưu thì do công ty của họ có mức lương hưu theo qui định. Người Việt mình ăn welfare rất nhiều, vì hầu hết do con bảo lãnh sang khi đã lớn tuổi không còn lao động được. Đó cũng là điểm hay của chính phủ mỹViệt Nam mình cần noi theo. Người làm lương cao sẽ đóng thuế nhiều và thuế đó sẽ được qui ra từng khoản để phục vụ lại cộng đồng như là : công tác an ninh, dọn rác công cộng, dọn tuyết công cộng,quĩ giáo dục, quĩ người già... Nói chung, mình đóng thuế thì họ cũng lấy tiền đó để phục vụ lại mình mà thôi, nên mọi người dân rất tự giác khai và đóng thuế đầy đủ. Đặc biệt là nếu bạn lương thấp, con đông , đời sống khó khăn, bạn sẽ được chính quyền giúp đỡ như : thuê nhà giá rẻ, foodstamp ( mua thức ăn bằng tem phiếu được cấp cho ), bảo hiểm y tế của nhà nước trả hết hoặc bạn chỉ trả 1/4... Nói chung, sẽ giúp được bạn rất nhiều thứ!

Rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, còn gì hơn khi bạn sống thật yên bình nơi đây : không giang rộng rãi, không khí trong lành ! Derry nơi tôi ở !

Rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, còn gì hơn khi bạn sống thật yên bình nơi đây : không gian

rộng rãi, không khí trong lành ! Derry nơi tôi ở !

Chauduong's Blog

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của van.nguyen
Xem thêm về Hoa Kỳ

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!