Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Mỹ  >  Hoa Kỳ  >  Đi giang hồ: St Pete beach

Đi giang hồ: St Pete beach

Đăng bởi: tung.huynh, 21/07/2009




Trên đường đi giang hồ với người tình trăm năm đề kỷ niệm 50 năm chung sống, tôi đã ghé Tampa ăn một bữa cơm Việt Nam no nê. Sau đó tôi tiếp tục lên đường thăm viếng bãi biển nổi tiếng đẹp St Pete beach.

Tiệm Phở QuyềnTampa rất đặc biệt, chỉ 5 năm nay từ một tiệm bây giờ thành 4 tiệm do anh em bà con trong gia đình làm chủ. Tiệm tôi ghé ăn trưa đặc biệt vì thực khách toàn là người Mỹ. Tiệm sang trọng, không khí khác hẳn những tiệm Phở Quyền khác.


Sau bữa cơm trưa ở Phở Quyền Tampa tôi thăm viếng một bải biển nổi tiếng đẹp, nằm ở đảo chạy dài theo bờ biển Vịnh Mexico tên St Pete beach. St Pete beach khác với thành phố St Petersburg trong đất liền gần đó, một thành phố nhiều người Việt Nam đang sanh sống.

Dân số đảo này rất ít chưa tới 10,000 người. Lợi tức trung bình người dân ở đảo nầy khoảng 40,000 đô la một năm, tương đối cao. Đây là thành phố bải biển nhiều du khách đến đây tắm biền mùa hè. Đảo này có ba cầu rất lớn và dài, một cầu nối với đảo Treasure Island, hai câu khác nối đảo này với đất liền, vùng South Pasadena và vùng St. Petersburg, nơi nhiều người Việt Nam sanh sống..


Trong entry này xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh post vội trong lúc đi giang hồ, một số hình quán Phở Quyền tại Tampa thực khách toàn là người Mỹ, và một số hình ảnh khác ở trên đảo St Pete, nơi chúng tôi dừng chân nghỉ mệt, trước khi lên đường tiếp tục giang hồ. Ngày mai tôi phải đi Miami Beach, bận rộn lắm chắc không viết lách gì được. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chúc các bạn một ngày vui.

Tiệm Phở Quyền



Dừng chân nghỉ mệt trên đường giang hồ



Theo Lê Thanh - Hoàng Dân

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của tung.huynh
Xem thêm về Hoa Kỳ

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!