Tôi đã có những ngày thật lãng mạn tại vùng đất khá xa
của nước Mỹ, cảm giác choáng ngợp khi đứng trước sự hùng vĩ của vùng
núi Grand Canyon, hay sống trong bầu không gian đậm chất hoang dã của
những chàng cao bồi và những người dân da đỏ Hualapai...
Chúng
tôi đã đến Las Vegas, thành phố của những sòng bài lớn nhất, những khu
mua sắm sầm uất nhất... Du khách có thể "tậu" được một món hàng hiệu
C&K, Adidas, Nike, Tommy, Lacoste hay Guess với giá rẻ từ 30 đến
90% tại Premium Outlets. Còn nếu tham quan thành phố này về đêm, bạn có
thể xem nhiều show biểu diễn đường phố như nhạc nước, hải tặc, núi
lửa... hay ghé thăm các thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới như Ceasar
Palace - La Mã, tháp Eiffel, tượng Nữ thần tự do, Kim tự tháp Ai Cập...
được tái hiện trên đại lộ Sun Strip.
Có một điều
khá buồn cười là dù đến "thiên đường của sòng bài" mà cả đoàn chúng tôi
không ai mê cờ bạc, nên không thử thời vận với các cỗ máy, vì thế cũng
không ai phải mất tiền vào những trò may rủi này.
Thúy Hạnh và ông xã
|
Ở
Las Vegas có một nơi làm tôi thực sự thấy ấn tượng, đó chính là Bodies
exhibition, một triển lãm về tất cả các bộ phận cơ thể con người được
trưng bày bằng chính... người thật. Tôi đã rất giật mình khi nhìn thấy
trước mắt mình là cơ thể một người đàn ông đã được bóc hết lớp da, làm
lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn, hai cánh tay gập lại... hay ở một cơ
thể khác được chẻ đôi theo chiều dọc, với đầy đủ nội tạng. Tuy nhiên,
triển lãm này đã giúp tôi hiểu được rõ hơn về từng góc nhỏ phía trong
cơ thể con người và làm tôi thấy mình cần phải trân trọng cuộc sống hơn
rất nhiều.
Nếu
như trong lần đầu tiên đến nước Mỹ, tôi chỉ đến khu vực phía Đông,
thành phố New York và Wasington DC thì lần này đoàn chúng tôi lại có
dịp rong ruổi và khám phá nhiều thắng cảnh của khu vực phía Tây Nam
nước Mỹ. Chúng tôi cũng tập cách sống của người Mỹ, ăn "fast food" và
rong ruổi trên các nẻo đường bằng xe hơi. Nếu tính chặng đường đã đi
qua, có thể so sánh bằng một chuyến xuyên Việt từ Hà Nội về đến Sài
Gòn. Nhưng được một điểm là ở Mỹ, tuyến đường freeway, giúp mình đi rất
nhanh và không bị mệt.
Grand
Canyon là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Địa danh này được xếp vào
hàng “kỳ quan thiên nhiên thế giới” với một vực sâu cực lớn được kiến
tạo tự nhiên bởi sự xoáy mòn đất qua nhiều thế kỷ của dòng sông
Colorado vào vùng cao nguyên Tây Bắc Arizona. Đến đây, chúng ta có thể
nhìn ngắm những bức tranh thiên nhiên kỳ thú với những phiến đá granit
tuổi khoảng 4 tỷ năm hay các phiến đá vôi xếp thành tầng tạo thành vô
số đỉnh nhọn cùng rất nhiều hình dạng.
Khi
chưa đến "đại vực" này, tôi từng muốn mình sẽ được ngồi trên trực thăng
rồi bay trong vùng núi như một con chim để tha hồ ngắm nhìn và cảm nhận
sự kỳ diệu của thiên nhiên. Nhưng khi đến tận nơi tôi đã quá choáng
ngợp trước sự hùng vĩ của Grand Canyon, tôi không đủ can đảm ngồi lên
trực thăng để thỏa ước nguyện và tự thấy mình thật nhỏ bé khi đứng giữa
vùng núi này.
Trước Lake Mead
|
Ngoài
ra, chúng tôi cũng có những trải nghiệm và một khoảng thời gian thú vị
khi được tham quan vùng đất của "những chàng cao bồi" và những người da
đỏ thuộc bộ lạc Hualapai.
Quả
thực nếu có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ thử tham gia một số hoạt động
thú vị như cưỡi ngựa với người da đỏ khám phá đại vực, hay sống cùng họ
một vài ngày theo kiểu homestay hoặc chờ xem họ biểu diễn những điệu
nhảy truyền thống trong đêm, nhưng vì thời gian có hạn, nên đành phải
hẹn lần sau.