Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Blog du lịch  >  Châu Úc  >  Úc  >  Sydney  >  Sydney- Nơi tôi đến…

Sydney- Nơi tôi đến…

Đăng bởi: dieumai, 04/03/2009




Chúng tôi đến Sydney vào một buổi sáng mùa hè nước Úc. Khác hẳn với cái rét tái tê ở Hà Nội, trời Sydney trong xanh và gió. Khi ở Hà Nội là mùa đông thì ở Sydney là mùa hè. Taxi đưa chúng tôi đến khách sạn Comford - khách sạn 3 sao trên đường George — một trong những con đường chính ở thành phố Sydney. Chẳng cần nghỉ ngơi vì chúng tôi đã tranh thủ ngủ trên chuyến bay đêm của Vietnam Airlines rồi. Hơn nữa, đi du lịch là phải tận dụng từng giây phút để khám phá được nhiều nhất cảnh đẹp, nền văn hóa và con người nơi ta đến.
Tòa thị chính

Tòa thị chính

Queen Victoria Building

Queen Victoria Building

Chúng tôi thả bộ theo đường George, đi qua tòa thị chính thành phố (Town Hall), QVB (Queen Victoria Building — Tòa nhà của Nữ Hoàng trước đây, nay là một trung tâm mua sắm thời trang cực kỳ cao cấp). Chân khá mỏi nhưng tinh thần phấn chấn nhìn những đàn bồ câu dạn dĩ đang đùa vui với khách bộ hành, nhìn những cặp tình nhân trao nhau những nụ hôn trên thềm Town Hall, ngắm những tòa nhà mang dáng dấp của London, của Paris bên cạnh là những vườn hoa, những khoảng cỏ xanh mơn mởn. Và nắng, và gió mang màu sắc, mang hương vị rất riêng, rất Úc! Sydney không chỉ nổi tiếng với nhà hát Opera hình con sò, với chiếc cầu Darling Harbour một nhịp dài nhất thế giới lung linh và quyến rũ trong những đêm pháo hoa đón chào năm mới, Sydney còn được biết đến như là một thành phố hòa bình, với những con người thân thiện và hiếu khách. Chúng tôi leo lên cầu Sydney Darling Harbour. Từ đỉnh trụ cầu, nhìn xuống nhà hát “con sò” mới thấy hết cái đẹp của nhà hát nổi tiếng, được ví như biểu tượng của thành phố. Đi dọc quanh trụ cầu, chợt phát hiện thấy một dòng chữ Việt khắc sâu trên bức tường “Tưởng cầu Sydney đẹp lắm, hóa ra Đ… bằng cầu Sài gòn!”. Chợt thấy buồn xót xa! Ai đó đã thể hiện lòng tự tôn dân tộc bằng cách này ư?
Nhà hát con sò

Nhà hát con sò

Vịnh tình nhân

Vịnh tình nhân

và cầu darling harbour...biểu tượng của Sydney

và cầu darling harbour...biểu tượng của Sydney

... Ba ngày ở Sydney qua đi nhanh quá. Chúng tôi cũng kịp thưởng thức món bào ngư xanh nổi tiếng của nước Úc ở nhà hàng Centre Point, ngồi nhâm nhi café ở Darling Habour (Vịnh Tình nhân), ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ ở dãy núi Ba Chị Em (Three Sisters), đi cáp treo có độ dốc nhất thế giới ở Blue Mountain, nghe những bản tình ca Úc lãng mạn trên du thuyền Captain Cook Cruise trong khi ngắm nhìn thành phố lên đèn, đắm mình trong làn nước mát lạnh ở biển Mandy hay Bondi, thử vận may ở sòng bài Star City Casino lộng lẫy.

…. Đến ngày thứ tư, dự định rời Sydney thì một việc đã níu chúng tôi ở lại. Chúng tôi tình cờ gặp một người bạn cũ ở ngay ga tàu điện ngầm Trung tâm (Central Station). Đã lâu rồi không gặp nhau. Được gặp nhau đã là vui rồi, lại gặp ở nơi đất khách quê người lại càng vui hơn. Anh bảo đã sang đây định cư từ 1985, cuộc sống ổn định. Sau những hồi hàn huyên, những ly beer mừng gặp mặt, anh dẫn chúng tôi đi shoping ở Galleries Duty Free (khu bán hàng miễn thuế). Rồi anh nhờ chúng tôi mua 5 cây thuốc lá. Anh nói mua miễn thuế rẻ hơn thị trường 50%. Chúng tôi nhận lời giúp anh không một chút đắn đo. Mua xong, anh cầm thuốc và đưa lại mấy tờ hóa đơn và dặn khi xuất cảnh đưa cho hải quan. Tạm biệt Sydney, tạm biệt người bạn cũ tình cờ gặp lại, chúng tôi ra sân bay về nước. Khi làm thủ tục xuất cảnh, đưa mấy tờ hóa đơn mua hàng miễn thuế cho anh chàng hải quan Úc. Anh ta hỏi 5 cây thuốc lá đâu. Tôi kể lại câu chuyện mua giúp người bạn cho anh ta nghe. Anh nói chúng tôi đã vi phạm luật của nước Úc về quản lý hàng miễn thuế. Luật qui định mua hàng miễn thuế phải mang hàng ra khỏi nước Úc và chỉ được sử dụng khi đã ở ngoài nước Úc. Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. Anh cho biết chúng tôi bị bắt buộc hoãn chuyến bay và ở lại Úc trong đồn cảnh sát ! Bàng hoàng và lo lắng ! Ngày mai lẽ ra chúng tôi phải ở Việt Nam rồi. Ngày mai chúng tôi còn nhiều việc phải làm, kế hoạch đã là thế. Chúng tôi gọi điện thoại cho người bạn. Anh vô cùng sửng sốt và xin lỗi chúng tôi, anh không cố ý và không biết điều luật ấy vì anh cũng chưa từng về nước kể từ khi anh sang đây. Anh nói chúng tôi bình tĩnh và anh sẽ nhờ luật sư. Chỉ hai giờ sau, anh bạn của chúng tôi cùng một người luật sư người Việt nữa đã đến đồn cảnh sát ở sân bay. Anh mang theo cả bốn cây thuốc lá và vài gói nữa. Sau một hồi làm việc với cảnh sát, các anh đưa chúng tôi về. Có lẽ người luật sư đã làm bảo lãnh. Chúng tôi cảm thấy bực bội và sốt ruột. Nhưng biết làm sao được, anh ấy cũng vô tình thôi mà, âu cũng là một bài học và là một kỷ niệm. Chúng tôi an ủi nhau như thế…

Sau hai ngày, với nhiều thủ tục cuối cùng chúng tôi cũng được về Việt Nam. Người hải quan Úc không quên nhắc chúng tôi nên tìm hiểu luật Úc và chúc chúng tôi một chuyến bay tốt đẹp. Hai người bạn Việt Nam (kể cả anh luật sư) tiễn chúng tôi mà trong lòng đầy hối tiếc về những gì đã xảy ra. Chúng tôi hiểu họ và thêm yêu quý họ hơn, những ngày qua họ cũng căng thẳng và lo âu. Thôi thì, hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống!

Chúng tôi lại trở về Đất Mẹ, dưới cánh máy bay là những cánh đồng xa tít, những con sông, những ngôi làng, những con đường quen thuộc. Chúng tôi không còn nghĩ gì đến chuyện rắc rối ở sân bay nữa mà chỉ còn lại một Sydney đầy nắng, đầy gió và những kỷ niệm ngọt ngào. Chúng tôi sẽ còn quay lại đó, một thành phố mà người ta có thể đến nhiều lần vẫn chưa thấy hết vẻ đẹp quyễn rũ của nó. Và cả những con người rất….thật !

Nguyễn Diệu Nga
(TP. HCM)

Lời bình

Click vào đây để xem các bài khác của dieumai
Xem thêm về Sydney

Tìm kiếm Blog


Châu lục
Chọn quốc gia
Chọn thành phố

Viết Blog

Cùng chia sẽ kí sự về những chuyến đi trên blog du lịch Chudu24. Click vao nút dưới đây để viết bài!