Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Du lịch  >  Điểm đến  >  Châu Á  >  Ấn Độ  >  Varanasi

Hướng dẫn du lịch Varanasi

Sơ lược

Varanasi, một vùng đất đầy màu sắc và tín ngưỡng với dòng sông Hằng kỳ bí. Thành phố Shiva, là một trong những nơi thần thánh nhất ở Ấn Độ, nơi mà những người hành hương Hindu đến để rửa tội và hỏa thiêu những người thân yêu của họ khi chết…nơi có thể rửa sạch tội lỗi khi còn sống lẫn khi đã mất!!!

Trước đây, Varanasi có tên là Benares và Kashi (thành phố của sự sống), sau đó được đổi tên dựa trên tên của hai dòng sông Varuna và Asi, nơi mà mọi người dân nơi đây đều cho rằng: sau khi chết trên dòng sông sẽ đến được vời Moksha (một vùng đất thoát khỏi sự sống và cái chết)…Thành phố Varanasi là nhịp đập của trái tim đạo Hindu, nơi giao nhau của thế giới tâm linh và vật chất. Dòng sông Ganges được xem là dòng sông của giải thoát, biểu tượng của sự vĩnh viễn.

Click vào đây để ẩn bản đồ Varanasi

Đến

Varanasi có sân bay quốc tế Babatpur, cách Varanasi 18 km về phía tây bắc, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sân bay Varanasi chính thức được đổi tên là Sân bay Lal Bahadur Shastri tháng 10 năm 2005, với các hãng hàng không phục vụ nhiều chuyến bay trong và ngoài nước như:

Indian Airlines (10h sáng – 5h chiều, từ thứ 2 đến thứ 7): văn phòng đặt tại khu phố buôn bán Mall, phục vụ các chuyến bay đến Kathmandu/ Nepal (110 USD), Jeddah/ Ả Rập Saudi.

Thai Airways International là hãng hàng không quốc gia của Thái Lan, hoạt động chính tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi Bangkok, và là một thành viên sáng lập của hệ thống Star Alliance.

Đi

Buýt: tuy Varanasi rất nhỏ nhưng có nhiều trạm xe buýt chằng chịt, cách trung tâm thành phố vài trăm mét về phía đông là bến xe buýt chính Varanasi. Điểm đến, giá tiền và thời gian của một số chuyến phổ dụng ở đây:
  • Đến Allahabad: 60 _ 107 Rupi, 3h
  • Đến Faizabab: 105 Rupi, 7h.
  • Đến Gorakhpur: 121 Rupi, 7h.
  • Đến Lucknow: 160 Rupi, 8h30’.
  • Hai chuyến xe chạy hằng ngày đến Khajuraho: 248 Rupi, 12h, khởi hành lúc 4h30 sáng, và đến Bodhgaya: 252 Rupi, 7h.
  • Tuyến đến Sarnath: 10 Rupi, 40 phút xuất phát bên ngoài bến xe chính Varanasi, vì vậy bạn phải tốn thêm 20 Rupi đi xe zeep đến bến xe Mughal Serai.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đi xung quanh thành phố bắng xe buýt, và những chuyến xe buýt này luôn đông đúc, chen lấn, nhưng nó chỉ lấy 5 Rupi thôi. Và bạn có thể đón chúng bên ngoài nhà ga chính Varanasi.

Xe lửa
Đi xe lửa bạn nên cẩn thận vì tình trạng trộm hành lý rất thường xảy ra ở đây. Ngoài ra thì đồ ăm và thức uống nơi đây cũng bị pha thuốc, vì vậy tốt nhất là bạn nên từ chối bất kỳ sự chào hàng nào từ người lạ.

Bến xe chính Varanasi cũng là nhà ga xe lửa chính được biết đến với cái tên Varanasi Cantonment. Vé hạn mục du khách nước ngoài phải mua tại Foreign Tourist Assistancr Bureau ( 8h sáng – 8h tối, từ thứ 2 đến thứ 7 và 8h sáng đến 2h chiều vào chủ nhật) gần văn phòng của nhà ga.

Nhiều chuyến xe lửa tốc hành giữa Delhi và Kolkata thì dừng tại nhà ga Mughal Serai, cách Varansi 12km về phía đông nam. Bạn có thể chuẩn bị ở tại nhà ga Varanasi để chờ xe lửa từ nhà ga Mughal Serai đến. Và cách tốt nhất để đi lại giữa hai nhà ga này là xe zeep, mất khoảng 40 phút và 20 Rupi.

Hàng không: sân bay Babatpur của Varanasi, có các hãng hàng không và giờ bay sau:

Indian Airlines (10h sáng – 5h chiều, từ thứ 2 đến thứ 7): văn phòng đặt tại khu phố buôn bán Mall, phục vụ các chuyến bay hằng ngày đến Delhi (112 USD), Mumbai (184 USD), Khajuraho (82 USD) .

Jet Airways (9h sáng đến 5h chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 và 9h sáng đến 2h chiều vào thứ 7): văn phòng tọa lạc tại đường Kennedy , khu Cantonment, phục vụ chuyến bay đến Delhi và Khajuraho

Air Sahara (9h sáng - 5h chiều, từ thứ 2 đến thứ 6 và 9h sáng _ 2h chiều vào thứ 7): tọa lạc tại Mint House, khu Cantonment, cung cập chuyến bay thường nhật đến Delhi và Mumbai, thường có thông tin giảm giá trên website.


Đại học Banaras Hindu – được nhà lãnh đạo Ấn Độ theo tư tưởng dân tộc Pandit Madan Mohan Malaviya thành lập vào năm 1917 – là nơi giảng dạy rất nhiều môn, trong đó có nghệ thuật, văn hóa, triết học Ấn Độ và cả tiếng Phạn.

Đài thiên văn Astronomical: năm 1600 cung điên Man Singh được xây bên bờ sông Hằng, sau đó vào triều đại của Jai Singh II thì đài thiên văn Astronomical được bổ sung. Vé vào cổng cũng khá đắt.

Giếng Gyan Kupor: tín đồ trung thành của giếng này rất đông, họ tin rằng nước giếng chứa cái “linga” của thần Shiva, cái mà trước đây được lấy từ đền và được cất giấu để bảo vệ khỏi Aurangzeb. Tuy việc “uống nước thánh” nơi đây nhiều lần bị chính quyền ngăn chặn, nhưng không thể trút bõ sự tín ngưỡng lâu đời này.

Varanasi cũng là một trong những trung tâm thờ thần Shiva với nhiều ngôi đền lộng lẫy.

Đền Viswanath dát vàng, được xây dựng năm 1776, là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hindu.

Gần đó là đền Alamgir – một ngôi đền mà một số người Hindu có tư tưởng dân tộc muốn kéo đổ vì cho rằng nó được xây dựng trên nền đất của một ngôi đền Hindu.

Còn đền Sankat Mochan, là nơi thờ cúng vị thần khỉ Hanuman.

Trung tâm nghệ thuật Bharat Bhavan bên hồ Bhopal là công trình kiến trúc của kiến trúc sư nổi tiếng Charles Correa, vào nửa cuối thập kỷ sáu mươi, trong quá trình triển khai đồ án quy hoạch Bombay thể hiện rõ. Công trình là niềm đam mê đối với nghệ thuật thủ công truyền thống.

Bờ sông Hằng (sông Ganges) dài 2525km, dòng sông huyền bí: người Hindu tin rằng nếu một ai đó được hỏa táng tại Varanasi, sau đó tro của người chết được rải trên dòng sông và những nghi thức đưa tang cuối cùng được tiến hành trên những bậc đá bên dòng sông Ganges, linh hồn người đó sẽ siêu thoát khỏi những sự trầm luân của chu kỳ sống và chết

Ở nơi đây, chẳng ai cảm thấy lạ khi nhìn thấy những bộ phận cơ thể bị đốt thành than trôi lập lờ trên dòng sông.

Ngoài ra, bạn cũng nên một lần ngắm mặt trời mọc trên sông Hằng, mặt trời như một quả cầu đỏ ối dần dần vươn lên, treo giữa trời lơ lửng như một chiếc lồng đèn màu đỏ vĩ đại, không khí đẫm sương của buổi sớm làm bạn không bị chói mắt, và mặt trời thì hiện ra to hơn bất cứ mặt trời nào bạn đã từng thấy.

Bến sông "Ghat", nằm dọc theo bờ sông Hằng, nơi mà tín đồ Ấn độ giáo tràn ngập xuống sông, đó là những chỗ để họ cầu nguyện, cúng dường, thiền định, bố thí, khất thực, thiêu xác, rải tro, tắm rửa, bói toán, thắp đèn, thả hoa. Trong mấy mươi Ghat trải dài khoảng mười cây số đó thì Ghat Dasaswamedhlà thiêng liêng nhất, đó là nơi vị sáng tạo vũ trụ Phạm Thiên đã cúng dường "mười con ngựa". Tại Manikarnika-Ghat có một cái hồ nhỏ, nơi tương truyền thần Vishnu đã dùng dĩa đào lên và đổ mồ hôi vào đây.