08 3938 1066
1900 5454 40

Hướng dẫn du lịch Siberia

Sơ lược

Hồ Baikal tại Xibêri (Nga), ở độ cao 1.485 m, là hồ lâu đời nhất thế giới.

Hồ Baikal vốn là một chỗ lõm sâu 7.000 m và bị một lớp trầm tích lấp trong 25 triệu năm. Trên trầm tích là nước. Chỗ âu nhất đo được là 1.637 m.

Từ bao đời nay, các dân tộc sinh sống trên bờ hồ đã gọi Baikal là biển hồ. Chiều dài của đập nước khổng lồ này là 640 km, tương đương với khoảng cách giữa Matxcơva và Sant Peterburg. Nếu nói về diện tích, Baikal có thể so sánh với những quốc gia như nước Bỉ. Được 336 nhánh sông cung cấp, hồ dự trữ 20% nước ngọt của Trái Đất, nhiều hơn số nước ngọt tại Ngũ Đại Hồ cộng lại.

Có khá nhiều truyện thần thoại về hồ Baikal. Chuyện phổ biến nhất là như thế này. Ông già Baikal có 300 cô con gái (thực ra hồ Baikal có cả thảy 336 nguồn lạch), nhưng nàng Angara xinh đẹp và ngang bướng lại được ông yêu quý nhất. Để con gái yêu không gặp tai họa, ông bố đã nhốt cô trong một tòa tháp cao. Những bức tường kiên cố không giữ nổi Angara, cô trốn ra ngoài để đến với người yêu Enisei. Nhưng số phận không cho họ được gặp nhau – ông bố nổi giận, nguyền rủa Angara và ném theo người con gái bỏ trốn một mảnh núi vỡ, chắn đường không cho cô đến với Enisei. Câu chuyện tình tuyệt vời đó đã được người xưa nghĩ ra để giải thích vì sao sông Angara không chảy vào hồ Baikan, mà lại từ hồ chảy ngược ra ngoài.

Ngày 12 tháng 06 năm 2008,tại Moscow,hồ Baikal đã chính thức được bình chọn là 1 trong 7 kỳ quan nước Nga.
Hàng năm hồ Baikal thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến để nghỉ ngơi và khám phá cảnh đẹp của một trong những thiên đường tuỵêt vời nhất thế giới này.

Lý do đến Baikal du lịch

Có rất nhiều lý do khiến bạn chọn hồ Baikal là nơi kế tiếp cho chuyến hành trình của mình và trải nghiệm cuộc sống ở đó. Đó là bầu không khí sạch sẽ, nước hồ trong xanh mát lành, những ngọn núi đá, và cả những cánh rừng tuyệt đẹp dành cho những ai muốn gần gũi với thiên nhiên. Các chuyến du lịch thông thường sẽ bao gồm những hoạt động như đi bộ, đi xe đạp, cắm trại, đi xuồng caiac, câu cá…

Bạn sẽ được cảm nhận một nền văn hoá khác ở Baikal, sự thật là hai nền văn hoá- nền văn hoá Buryat của người châu Á và nền văn hoá Nga của người Xibêri.

Nền văn hoá cổ xưa của người Buryat với quan điểm tôn thờ, sùng kính với tự nhiên, Sa man giáo truyền thống và những bài hát thiêng liêng khác thường đã là nền văn hoá chủ đạo ở vùng hồ này trong nhiều thế kỉ, cho đến khi người Nga đến chiếm vùng này làm thuộc địa vào thế kỉ 17.
Người Buryat

Người Buryat

Khi người Nga đến, họ bắt đầu sống theo cách của người Nga với những nhà thờ Chính thống giáo, những nhà tắm hơi và rựơu vodka nhưng theo kiểu riêng của người Xibêri. Người Xibêri gọi mình là người Xibêri và chấp nhận khác với người dân ở các vùng khác trên toàn lãnh thổ Nga. Nói một cách đơn giản, nhiều thế kỉ với cuộc sống độc lập trong thiên nhiên hoang dã đã làm cho họ trở thành những con người đáng tin cậy, khoẻ mạnh, theo truyền thống và rất tôn trọng thiên nhiên. Những người dân ở đây khác với người dân ở khu vực trung tâm Nga và rất được kính trọng ở nước Nga.

Click vào đây để ẩn bản đồ Siberia

Mùa đông Xibêri rất lạnh. Đồng thời, hồ Baikal cũng tích lũy nhiều hơi ấm trong suốt mùa hè và những ảnh hưởng của nhiệt độ trong suốt mùa đông. Hồ nước đóng băng hoàn toàn vào mùa đông và vẫn còn băng ở một vài khu vực phía bắc cho đến đầu tháng 6.

Hầu hết khách du lịch đến thăm hồ vào mùa hè. Tuy thế, số lượng người muốn đến để xem mùa đông Xibêri như thế nào và lớp băng trong suốt trên mặt hồ ra sao cũng đang ngày một tăng lên. Hầu hết các hoạt động du lịch phổ biến có thể diễn ra trên hồ. Bạn có thể trượt băng, đi xe đạp, cắm trại, leo núi, câu cá, v.v… Các hoạt động này thực sự rất thú vị nhờ môi trường thiên nhiên rộng rãi, tươi đẹp và không khí trong lành.


Đến

Hàng không
Sân bay gần nhất là ở Irkutsk, có thể đi đến đó từ Domodedovo hoặc Sheremetyevo 1 ở Matxcơva.

Đường sắt
Hãng đường sắt chính Baikal-Amur và hãng đường sắt Xuyên Xibêri đều Lake Baikal.
Đường sắt chính Baikal-Amur

Đường sắt chính Baikal-Amur


Xe buýt

Xe buýt khởi hành từ ga Irkutsk đi cả ngày. Chuyến đi kéo dài độ 1 tiếng rưỡi, với nhiều lần dừng dọc đường, và kết thúc ở thị trấn nhỏ của Listvyanka, ở bờ hồ.

Đi lại

Từ Listvyanka bạn có thể đi bằng thuyền đến Bolshoie Koty, nằm ở trái tim của công viên quốc gia Baikan. Giá đi 1 chiều là 180 rúp, nhưng bạn không thể mua vé trước( chỉ ở Irkutsk). Chiếc thuyền đầu tiên đi từ Listvyanka lúc 10h, chiếc cuối cùng là lúc 16h. Từ đó bạn có thể đi thuyền lúc 18h hoặc đi bộ du lịch trên đường mòn đến Baikan. Độ dài khoảng 18 km và hầu hết đường mòn nằm bên bờ hồ. Từ Bolshoie Koty bạn có thể đi đến Irkustk bằng cùng một con thuyền. Giá khoảng 360 rúp( hè năm 2008).

Từ Listvyanka bạn có thể đi đến cảng Baikan nằm đối diện với sông Angara. Đi thuyền giá 34 rúp và đi từ nơi nằm ngay dưới bảo tàng nghiên cứu hồ Baikan. Mất khoảng 5 phút để đi đến đó. Dù sao có lời khuyên là nên đi theo đường khác, từ cảng Baikan đến Listvyanka.

Từ cảng Baikan bạn cũng có thể đi bằng xe lửa. Xe lửa đi từ Sludyanka từ góc phía nam của hồ. Mất khoảng 4 đến 6h, vì xe lửa thực sự đi rất lâu. Nhưng bạn sẽ có thời gian để ngắm nhìn xung quanh, bởi vì xe lửa đi theo bờ hồ. Giá 46 rúp. Tuyến đường sắt này rất chậm vì nó đựơc xây dựng cách đây 100 năm.


Xem

Olkhon: đảo lớn nhất trên hồ

Olkhon là đảo lớn nhất trên hồ Baikan và là một trong những viên ngọc của vùng Xibêri với phong cảnh tuyệt vời, đa dạng và nền văn hoá sôi nổi của mình.

Thành phố của đảo: Khuzhir, làng chính của đảo, khoảng 1500 người.

Có nhiều làng khác nhỏ hơn: Liệt kê từ Bắc tới Nam: Usuri, Pescanaja, Chalgaj, Charancy, Khuzir ( làng chính), Mal. Khuzhir (Khuzir nhỏ), Jalga.

Những nơi khác:
Có thể đến thăm mũi đât phía Bắc của đảo, Cape Choboi bằng xe bốn bánh hoặc những nơi khác với những chuyến du lịch trong ngày.

Bờ hồ Baikan

Một trong những phong cảnh tuỵệt vời và đáng nhớ nhất của vùng hồ này vào mùa đông, với rừng taiga và những mỏm băng.

Những việc nên làm

Bơi ở hồ Baikan

Một khi đã làm một cuộc hành trình dài đến tận hồ Baikan, nhớ đừng bỏ qua cơ hội bơi ở hồ này! Bạn sẽ tìm thấy nhiều bãi tắm công cộng dọc theo những bến chính, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm điều gì đó khác thường và những ấn tượng khó quên, hãy đi đến phần biên giới, bạn sẽ tìm thấy một vài nơi khác xa, nơi bạn có thể ở một mình( hoặc với một vài người mà bạn chọn). Thưởng thức phong cảnh thiên nhiên, bơi không cần mặc đồ tắm, cảm nhận sự tự nhiên và làm bất cứ điều gì bạn muốn!

Chỉ nên lưu ý một điều- nước ở hồ Baikan thường rất lạnh và dưới đáy thường có đá rất nhọn

Tắm hơi kiểu Nga

Tắm hơi kiểu Nga là sự kết hợp giữa xông hơi khô, tắm hơi nước và ngâm mình vào làn nước lạnh giá.

Có những nhà tắm hơi kiểu Nga trong những khách sạn/ nhà nghỉ ở Listvyanka. Khoảng 20 USD 1 giờ. Chúng rất đẹp và được trang trí rất hay, chúng ta được trải qua những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái và đựơc làm nóng cơ thể quả là rất tuyệt, nhất là sau khi đã đi dạo trong thời tiết lạnh giá!

Đi trên những lớp băng mỏng

Một cảm giác thú vị khác là đến Baikan và đi trên những lớp băng như thể đang trên sân trượt băng Belgium vậy.

Đi bộ trong rừng taiga

Đi bộ dưới những hàng cây rụng lá của rừng taiga là một việc cực kì thú vị. Nhớ mang theo một cuốn sách hướng dẫn du lịch, nếu bạn bị mất dấu của đường mòn thì việc tìm ra đường đi quả là một thử thách vì địa hình ở đây khá gồ ghề, phức tạp.

Cắm trại trên đảo

Nếu bạn đang ở hồ Baikan và đựơc nghỉ ngơi vài ngày, nhớ đi đến đảo Olkhon. Hòn đảo này có những phong cảnh đẹp tuyệt vời, những khu cắm trại lý tưởng và những bãi tắm tuyệt đẹp. Bạn cũng có thể thử đi xe trựơt tuýêt hoặc làm một chuyến du lịch bằng canô.

Đi xe đạp trên hồ Baikan đóng băng

Một hành động khá nguy hiểm vì băng có thể tan ra và làm cho việc đi lại rất dễ ngã khi băng cứ rạn vỡ ra quanh bạn. Tuy nhiên vẫn rất nên thử.


Đồ lưu niệm ở đây bán rẻ hơn ở các thành phố của Nga và còn có thể trả giá được.

Cá Ômul sấy khói được bán trên bờ hồ rất ngon, và có một nhà hàng trên bờ hồ cũng có món cá rất tuyệt, cùng với nhiều quán bar và cửa hàng tạp phẩm.