Không chỉ là kinh đô thời trang,
Milan còn có những công trình
kiến trúc vĩ đại. Trong đó nổi bật nhất là nhà thờ
Milan, ở ngay trung tâm
thành phố, sừng sững như một núi đá hoa cương. Nhà thờ
Milan là nhà thờ lớn thứ ba ở Âu châu được xây theo
kiến trúc Gothic. Phải mất hơn 5 thế kỷ tức từ năm 1386 đến năm 1897, nhà thờ mới được xây xong. Nhà thờ
Milan có tổng cộng 135 ngọn tháp cao và nhọn.
Riêng đối với những người say mê hội họa thì tu viện Santa Maria delle Grazie mới thật sự đáng chú
ý. Vì đến đây họ sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng bức kiệt tác "Bữa tiệc ly" (Last Supper), tức cảnh bữa ăn cuối của Chúa Giêsu với các môn đệ, do nhà d
anh hoạ Leonardo Da Vinci vẽ trên tường.
Milan đặc biệt nhộn nhịp về đêm, với nhiều tụ điểm giải trí. Trong đó có nhà hát La Scala, khánh thành vào năm 1778. La Scala được xem là nhà hát opera số một trên thế giới. Cũng cần nên biết, opera là loại nhạc kịch ra đời ở
Ý vào thế kỷ 16. Trong số các soạn giả opera của
Ý nổi tiếng nhất là Giuseppe Verdi (1813-1901). Vở opera hay nhất của ông là vở Aida, kể câu chuyện tình lâm li bi đát giữa Aida, nàng công chúa xứ Ethiopia và Radames - một chiến sĩ người Ai Cập.
Công trình Fiera di
Milan hay Triển lãm thương mại
Milan dài nhiều dặm do
Kiến trúc sư Massimiliano Fukas thiết kế. Công trình Fiera bao phủ 2,1 triệu feet vuông (630,000 m2) với 20,000 chỗ để xe; 24 khách sạn với tất cả các kích cỡ to lớn khác thường xứng đáng để được coi là một siêu cấu trúc. Fuksas đã giải quyết những khó khăn đó, ông sáng tạo ra một hình ảnh trung tâm cho công trình có thể cuốn hút sự chú
ý của người xem: vòm kính vắt ngang qua công trình và gắn kết các thành phần riêng biệt lại với nhau.
Mái vòm hình cánh buồm nhấp nhô gợn sóng mang tên Vela theo tiếng
Ý trải rộng 4500 feet (1300 m), được tạo bởi một kết cấu lưới không gian thép với các mắt hình thoi và hình tam giác, đỡ các panel kính hình tam giác. Cùng với những cột thép mảnh, mái vòm được gia cố bằng các vòm kính và thép hình parapol, tất cả tạo nên một hình ảnh cánh buồm no gió.
Chỉ một lần đến
Milan, đứng lặng lẽ trong ánh sáng mờ mờ của Đại thánh đường Duomo, trung tâm tinh thần của thủ đô thời trang này. Duomo, ngôi thánh đường mà Mark Twain gọi là “một tác phẩm thi ca bằng cẩm thạch”, ngôi nhà thờ lớn thứ ba ở
châu Âu, sau thánh đường thánh Peter ở
Roma và Seville ở Barcelona, được xây dựng vào năm 1386 và chỉ hoàn tất cho đến năm 1813. Gần 500 năm, đủ để cho những người thợ điêu khắc tài hoa người Italia vẽ lên đá những đường nét tuyệt tác và kiến tạo nên sự vĩ đại của một
kiến trúc ngoại thất với thật nhiều chi tiết điêu khắc hoa mỹ.
D.H. Lawrence đã từng gọi là “một thánh đường bắt chước con nhím”, do những vách đá đầy những tượng thánh tuyệt mỹ nhưng dày đặc, trên nền những hoa văn lởm chởm và rối rắm của các họa tiết Gothic. Tuy nhiên, bên trong của thánh đường này thì trái ngược hẳn, bao la, sang trọng, vương giả nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc tối giản. Những hàng cột đá khổng lồ, chống đỡ cho năm cánh của thánh đường vĩ đại, đủ sức chứa được 40.000 người.
Trong không gian rộng lớn của ngôi thánh đường này, người ta đã tính toán để sự cộng hưởng âm th
anh đến mức tối ưu. Để khi những giai điệu thánh ca vang lên, dưới ánh sáng mờ ảo sau khi khuếch tán qua những tấm tr
anh kính màu tuyệt đẹp, người ta dễ dàng hướng lòng lên Thượng đế, Đấng được tin là alpha và omega, khởi nguyên của sự sống, tận cùng của sự chết. Phải chăng, Verdi cũng đã từng suy tưởng như thế ở nơi chốn này, khi những giai điệu của bản Requiem bất hủ đang bay lượn trong tâm thức.
Sân vận động Giuseppe Meazza hiện nay của đội bóng Inter có sức chứa 85,700 người. Theo quy định của ban quản l
ý sân, trong vòng 1 tuần lễ, sân vận động chỉ được phép tổ chức tối đa 1 trận đấu, ban tổ chức Serie A cũng như Champions League sẽ phải thay đổi lịch đấu để phù hợp với quy định này (sắp xếp Inter và AC đá xen kẽ nhau tại Serie A, lùi ngày thi đấu của 1 trong 2 đội lại 1 tuần). Những cổ động viên của A.C.
Milan thích dùng tên "San Siro" để chỉ sân vận động bởi vì Giuseppe Meazza từng là một ngôi sao và sau này trở thành chủ tịch của của Inter. Cho đến giờ, Giuseppe Meazza là cầu thủ duy nhất thi đấu đỉnh cao cho cả hai câu lạc bộ cùng
thành phố này.
Cách Duomo chỉ 5 phút đi bộ là "Hình vuông vàng", tên cư dân
Milan dùng gọi khu phố sang, đắt tiền nhất trong
thành phố của họ kiêm phố thời trang lừng d
anh nhất thế giới từ hơn 50 năm qua. Hình vuông vàng được tạo nên bởi 4 con đường: đường Via Montenapoleone; Corso Venezzia; Via Della Spiga và Via A. Manzoni (chạy hết con đường này thì bạn sẽ thấy nhà hát La Scala cũng thuộc loại nổi tiếng thế giới).
Nhiều du khách quốc tế quen gọi Via Montenapoleone là "salon thử áo quần thời trang lớn nhất
châu Âu". Ở trên con đường này lẫn trên đường chạy song song với nó là Via Della Spiga, người ta không thấy các bảng tên đường mà chỉ thấy các bảng ghi những thương hiệu Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Dior, Gianfranco Ferré, Valentino, Versace, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent…
Còn nằm trên các con đường trong khu vực Hình vuông vàng này là các cửa hàng Hermès, Bvlgari, Moschino, Tod"s, Vuitton, Emporio Armani, Viktor & Rolf…
Một trong những ngành kỹ nghệ quan trọng ở
Ý là kỹ nghệ thời trang.
Ý có các nhà thiết kế lừng d
anh như Armani, chuyên vẽ mẫu các bộ đồ com-lê, Gucci nổi tiếng về giày dép và xách tay, Benetton chuyên về đồ len... Một trong những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của
Ý trong những năm gần đây là Gianni Versace với những mẫu quần áo táo bạo và sặc sỡ.
Nước
Ý cũng sở trường về các mặt hàng làm bằng da: giày da, ví hay xách tay bằng da đều rất đẹp, bền và đắt tiền. Mỗi năm hai lần,
thành phố Milan đều tổ chức các buổi biểu diễn thời trang, thu hút nhiều nhà thiết kế, các siêu người mẫu và giới phóng viên nhiếp ảnh từ khắp nơi trên thế giới.
Từ Tp HCM các hãng hàng không Thai Airways Intl, Quatar Airways, United Airlines, Pacific Airline, Vietnam Airlines có các chuyến bay đến
Milan.
Hệ thống giao thông công cộng ở
Milan hoạt động rất hiệu quả. Xe điện ngầm màu đỏ, x
anh lá cây, màu vàng và màu x
anh hoạt động từ 6h sáng đến nửa đêm.
Giá vé là €1 có hiệu lực cho một hành trình dài 75 phút trên xe bu
ýt và xe điện. Bạn có thể mua trước 10 vé khoảng €9.20 hoặc vé ngày cho xe bu
ýt, xe điện và xe điện ngầm là khoảng €3/5.50. Vé được bán ở ga xe điện ngầm, cửa hàng bán thuốc lá, và quầy bán báo xung qu
anh thị.
Bản đồ giao thông công cộng miễn phí có sẵn ở các điểm tại ga xe điện ngầm Duomo.
Các công ty cho thuê xe ô tô có văn phòng tại Stazione Centrale và cả sân bay.
Tắc xi không được dừng lại trên đường để bắt khách. Bạn phải đi đến trụ sở chính của xe tắc xi hoặc gọi đến số 02 40 40, 02 69 69 or 02 85 85.
Thuê xe đạp ở
Milan cũng rất dễ dàng, có các hãng cho thuê xe đạp nằm ở xung qu
anh thành phố.