Tôi đã từng ở đây trong chuyến đi du lịch đến TP.Phan Thiết. Căn phòng mà tôi ở là phòng hạng 2, nhìn thẳng ra phía hồ bơi với giá là 45$ (gia của mùa thấp điểm). Phòng khá rộng và được trang trí bắt mắt, tôi thực sự rất thích căn phòng này. Bên ngoài là khu vườn cây sum xuê và cả hồ bơi lớn. Tuy là dọc trên đoạn đường này có rất nhiều resort, thậm chí có nhiều nơi còn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng và thoải mái khi nghỉ ở đây.
Nói như vậy, tôi vẫn còn có 1 số điều chưa hài lòng lắm.
- Thứ nhất : căn phòng "hạng 2" mà chúng tôi ở thực chất chỉ đáng "hạng 3" với giá khoảng 30$ mà thôi. Điều cảm thấy bất ngờ nhất là căn phòng không có cửa số. Khi tôi yêu cầu nhân viên ở đây cho xem phòng thì họ dẫn tôi đến phòng hạng 2 thực sự, thế nhưng khi nhận phòng thì nó không giống lắm căn phòng mà họ cho tôi xem.
- Thứ hai : nhân viên ở đây không nhiệt tình cho lắm.
- Thứ ba : bữa ăn sáng cũng bình thường không có gì đặc biệt. rất may là ngay sát bên có nhà hàng Hoàng Vũ phục vụ rất nhiều món ăn Việt khá ngon, giá chỉ từ 3 đến 4 $/dĩa
- Thứ tư : tuy trong khu vực này có sóng Wifi, thế nhưng chất lượng khá tệ...
Nguồn : Tripadvasor - đánh giá của thành viên Gloop đến từ Mỹ