Khi ánh bình minh ló dạng, người dân ở thị trấn cổ Tây Đường, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bắt đầu những hoạt động thường ngày. Các cụ già sau khi thưởng thức ấm trà nóng liền ra bờ sông câu cá, những người phụ nữ đem quần áo ra sông giặt...
Cách thành phố
Thượng Hải chỉ có 100km,
thị trấn Tây Đường được mệnh
danh là "
Venice của
Trung Quốc".
Du khách nếu đã đặt chân đến
thị trấn
đều thích thú trước không gian yên bình của cảnh vật và nhịp sống chậm
rãi của người dân. Con
sông Tây Đường uốn lượn bao quanh
thị trấn. Trên
khúc sông, người ta đếm được có 27
cây cầu bắc qua. Để thưởng ngoạn
được hết cảnh đẹp, khách
du lịch thường ngồi trên thuyền đi dọc con
sông để ngắm cảnh.
Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng.
|
Cánh cửa gỗ với dấu vết của thời gian.
|
Cụ ông xách hai phích nước nóng mới đun từ dưới bếp lên nhà pha trà.
|
Ban mai vắng lặng dọc bờ sông.
|
Một phụ nữ giặt quần áo bên sông vào buổi sáng sớm.
|
Cô gái đang ngồi vẽ ngôi nhà cổ bên kia sông.
|
Người đàn ông này đang chèo chiếc thuyền dọc sông Tây Đường
để đi bán những con chim chạm khắc tinh xảo bằng gỗ.
|
Hai chiếc thuyền neo ở bến chờ khách du lịch.
|
Một con hẻm nhỏ với bức tường đã phủ rêu.
|