Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  360 độ thông tin  >  Khám phá

Tại sao không đi du lịch ? (P1)

25/05/2009

Cuộc sống thật tươi đẹp, thế giới thật bao la rộng lớn, bên ngoài kia có biết bao nhiêu điều đang chờ chúng ta khám phá. Vì sao chúng ta không lên đường bước tới và trải nghiệm những miền đất khác, những con người khác, những nền văn hóa khác, những khoảnh khắc mà bạn chưa từng biết.

Những người tình nguyện

Tiến sĩ Dagmar Schmidt Etkin, 53 tuổi, một tư vấn viên nghiên cứu về môi trường, đang cho bọn trẻ tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Ấn Độ xem một bức hình vừa  chụp được.

Bức ảnh tại Oddapalli, Ấn Độ vào tháng ngày 20/11/2008

Bức ảnh tại Oddapalli, Ấn Độ vào tháng ngày 20/11/2008

Bà kể lại về cuộc sống của bà khi làm một tình nguyện viên tại Ấn Độ: “Con trai tôi là đã là tình nguyện viên ở trường học Shanti Bhavan, trong năm 2006,  nó ở đó giúp người dân tìm cách vượt qua được đói nghèo, biến họ trở thành những nhà lãnh đạo chính cộng đồng của họ. Con trai tôi đã quay trở lại đây vào năm ngoái và tôi quyết định tới đây được 1 tháng, để làm những công việc có ích cho người dân ở đây. Mỗi ngày, chúng tôi đã bắt đầu làm việc từ  5 giờ sáng và  trở về nhà vào 10 giờ đêm. Tôi đưa những đứa trẻ tiếp cận với các lĩnh vực tự nhiên, như  hóa học, khoa học môi trường. Bức ảnh này được chụp khi tôi đi tới các làng quê nơi mà những đứa trẻ đó sồng. Tôi thực sự tạo ra một kết nối giữa các trẻ em và nhân viên tại trường. Tôi cảm thấy như chúng là một phần của gia đình tôi ngay bây giờ. Bên cạnh đó đây là một cơ hội để được ở gần  con trai của tôi, đây chính là một trải nghiệm tuyệt vời. "

Khám phá cuộc sống

Juan Solís, 58 tuổi, một kỹ sư công trình dân dụng từ Madrid, vào tháng 3 vừa rồi ông cùng vợ đã trở lại thăm Palencia

 

Một trong số những giáo đường cổ tại Palencia - Tây Ban Nha

Một trong số những giáo đường cổ tại Palencia - Tây Ban Nha

“Tôi thích đi du lịch vì ba lý do cơ bản: đầu tiên, để có được những hiểu biết văn hóa nơi đến, gặp gỡ mọi người để tìm hiểu cách họ sống, những điều họ làm, những điều họ nghĩ, những điều họ đang lo lắng. Thứ hai là lịch sử của nơi đó. Và thứ ba là kiến trúc, điêu khắc và nghệ thuật. Palencia là một trong những địa phương nơi tập trung hầu hết các nhà thờ La Mã ở Tây Ban Nha. Bạn bè của tôi, vợ tôi và tôi từng đến đây vào năm 1993, nhưng chúng tôi vẫn muốn quay lại. Mỗi nhà thờ ở đây đòi hỏi chúng ta phải bỏ thời gian - để nói chuyện về kiến trúc, cách duy trì bảo vệ chúng”

Lặn trong The Gran Cenote, Tulum, Mexico, từ El Paso, Texas, Mark Moldenhauer 39 tuổi và con trai  Nick 7 tuổi

Mark và con trai 7 tuổi lặn tại The Gran Cenote, Mexico

Mark và con trai 7 tuổi lặn tại The Gran Cenote, Mexico

 
 “Tôi đã có một  kỳ nghỉ với gia đình tôi - chúng tôi là người Đức, nhưng hiện nay đang sống ở El Paso, tôi làm việc cho các doanh nghiệp ô tô. Chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe và lái xe đến Tulum . Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật tuyêt với vừa thú vị và mạo hiểm khi lăn ở Gran Cenote"

Khẳng định bản thân

Một lăng mộ tại Al Bara, một trong những thành phố chết ở Syria, Sept

Một lăng mộ tại Al Bara, một trong những thành phố chết ở Syria, Sept

 
Carina Perry,  35 tuổi,  một kế toán từ Galway, Ai-len, kể về sở thích của cô:  “Tôi là một người thích du lịch. Tôi đang ở Châu Á được một năm rồi, tôi  cũng đã đi đến Nam Mỹ trong năm cuối cùng trước khi tới Châu Âu, và các năm trước khi mà tôi đã đi đến khu vực Đông Nam ÁÚc , New Zealand ,Fiji và một chút của Mỹ. Tôi thật sự không biết nhiều về Syria. Trong ảnh là  tôi đang đi vào lăng mộ Byzantine. Nó còn rất nguyên vẹn và có rất ít du khách nước ngoài biết đến chúng. Người ta thường nghĩ rằng tôi đã cố gắng chạy ra khỏi cuộc sống ồn ào của tôi, nhưng tôi nghĩ mỗi miền đất tôi đã đến là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi thấy hạnh phúc khi làm được những điều mình muốn”

Leo đang đạp xe leo lên một ngọn đồi tại khu bảo tồn thiên nhiên Cabo De Gata-Nija, Tây Ban Nha

Leo đang đạp xe leo lên một ngọn đồi tại khu bảo tồn thiên nhiên

Cabo De Gata-Nija, Tây Ban Nha


Leo Feuchtenberger, 20 tuổi, từ Hamburg, Đức kể:"Tôi đang đi du lịch bằng xe đạp,sau khi đã hoàn thành việc học ở trường  trong tháng Tám.  chuyến đi cảu tôi bắt đầu ở Hamburg và tôi đã đạp qua  qua Hà Lan, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, GibraltarMa-rốc. Tiếp theo là Ý, Slovenia, Cộng hòa Séc và sau đó trở về Đức. Ở đây bạn nhìn thấy tôi đi xe đạp lên một đồi trong cái nóng của miền Nam, Tây Ban Nha. Tôi đã bắt đầu một ngày với tâm trạng tốt và với vận tốc trung bình là 67km/h".

Nguồn: Lan Nhi

Lời bình