Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40

Ế ẩm chợ đồ Halloween

30/10/2009

Không khí Halloween trên thị trường vẫn đang rất im lìm. Nhiều cửa hàng bán trang phục, phụ kiện cho ngày lễ này than là đang ế nặng. Trong khi đó, các nhà hàng, khách sạn cũng rất thờ ơ.

Trên các phố đồ chơi tại Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... trong những ngày này, người mua rất dễ tìm thấy các loại phục trang ma quỷ, một biểu tượng của lễ hội Halloween. Những chiếc áo choàng dài màu đen in hình bộ xương, mũ phủ thủy, cùng các phụ kiện như mặt nạ hình đầu lâu, tóc giả, đũa thần, lưỡi hái nhựa... được treo và bày la liệt trên các sạp hàng.

Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng đều kêu ca vì không khí mua sắm vẫn rất vắng vẻ. Đến cuối giờ chiều, thời điểm được coi là "cao điểm", nhiều nơi vẫn chỉ lác đác một vài khách đến mua. Khoảng 21h, các cửa hàng rục rịch đóng cửa. Chị Tuyết, chủ cửa hàng số 30 Hàng Mã, cho biết, lễ hội Halloween mới chỉ phổ biến trong giới trẻ nên không khí mua sắm khó có thể rôm rả như các ngày lễ khác. Chị Tuyết dẫn giải, những mặt hàng như áo choàng, mũ, tóc giả đều đã được bán từ đợt Trung thu nhưng nếu như trước kia, mỗi ngày chị bán được gần trăm bộ thì dịp này chỉ “túc tắc” được 20 - 30 bộ mỗi ngày.

Anh Lâm, chủ cửa hàng số 27 Hàng Mã, cũng than, rất ít khách chịu bỏ ra một khoản tiền lớn từ 200.000 đồng trở lên để mua một bộ trang phục thật “hoành tráng". “Đa số khách hàng đều chỉ mua lẻ một món như mặt nạ hoặc mũ phù thủy. Số người mua cả bộ gồm cả áo, mũ, mặt nạ, tóc giả chỉ mới có vài người”, anh Lâm nói.
Vắng khách, nhiều chủ cửa hàng chỉ biết... ngồi chơi.

Vắng khách, nhiều chủ cửa hàng chỉ biết... ngồi chơi.

Vắng khách nhưng giá vẫn cao

Mặt nạ là sản phẩm có giá “mềm” nhất so với các mặt hàng khác, từ 10.000 đồng một chiếc mặt nạ nửa mặt và 25.000 đồng một chiếc che kín mặt. Mũ phù thủy gắn tóc giả có giá 40.000 đồng một chiếc, áo choàng hình đầu lâu hoặc bộ xương được bán tới 80.000 đồng. Thậm chí, các phụ kiện đơn giản đi kèm như tóc giả, lưỡi hái cũng được “hét” với giá khá cao: từ 40.000 đến 50.000 đồng một bộ.

Một nhóm học sinh trường Nguyễn Gia Thiều khi mua hàng "nhăn nhó" cho rằng, giá các mặt hàng đồ chơi ở đây không rẻ chút nào và rất khó trả giá. “Có bộ tóc giả rất đơn giản mà được bán đến 50.000 đồng, em trả xuống 30.000 đồng họ nhất quyết không bán”, một bạn nói.

Còn Lan Anh, học sinh trường Trần Phú thì cho biết, giá cả đang chênh nhau khá nhiều chứng tỏ các cửa hàng tùy ý "hét giá". “Em vừa mua xong chiếc áo choàng có hình đầu lâu ở đầu phố với giá 80.000 đồng thì xuống cuối phố lại thấy chỉ còn 60.000 đồng”, Lan Anh than thở.
Một nhóm học sinh đang mặc cả vì cho rằng giá quá cao.

Một nhóm học sinh đang mặc cả vì cho rằng giá quá cao.


Theo các bạn trẻ, năm nay, các mặt hàng cũng có phần bớt “kinh dị” hơn so với mọi năm. Mặt nạ bơm ra máu vốn là mặt hàng bán chạy trong vài năm trước năm nay cũng không xuất hiện. Thay vào đó, phục trang được nhiều bạn trẻ ưa thích nhất là trang phục phù thủy như các nhân vật trong truyện Harry Potter gồm áo choàng, mũ, đũa thần hoặc lưỡi hái.

Tuy nhiên, để trang bị đầy đủ "đồ chơi" giống như nhân vật phù thuỷ như trong truyện, phải tốn ít nhất 200.000 đồng: chiếc áo choàng đen vẽ hình bộ xương khô giá dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng một áo, mặt nạ quỷ 40.000 đồng, bộ móng vuốt giá 20.000 - 30.000 đồng. Đó là chưa kể đến một vài phụ kiện khác như tóc giả, mặt nạ lông công, đũa thần, lưỡi hái nhựa giá khoảng 50.000 đồng mỗi chiếc.

Khách sạn, nhà hàng cũng 'làm ngơ'


Các dịch vụ tổ chức dạ tiệc, lễ hội nhân dịp Halloween tại khách sạn, nhà hàng cũng đang khá im ắng và buồn tẻ. Hầu hết khách sạn lớn tỏ ra không mặn mà với lễ hội này. Khách sạn Hilton (đường Lê Thánh Tông) cho biết, năm nay sẽ không tổ chức hoạt động nào đặc biệt vào đêm 31/10. Tại khách sạn Horizon (Cát Linh) tuy có diễn ra một bữa tiệc buffet bắt đầu từ 18h nhưng chỉ kéo dài trong bốn tiếng và kết thúc vào lúc 22h khi chưa quá nửa đêm, thời điểm vốn được cho là nhộn nhịp nhất trong dịp lễ hội Halloween. Theo nhân viên của khách sạn này, những năm trước, lượng khách nước ngoài vẫn chiếm số đông do lễ hội Halloween vẫn còn xa lạ với tâm lý người Việt... Khách sạn Melia cũng chỉ tổ chức một lễ hội hóa trang tại khuôn viên bar Latino.

Các nhà hàng, quán bar nhỏ lẻ cũng sẽ không có những hoạt động nào sôi nổi. Những quán như 8X cafe (Nguyễn Biểu), Roma Cafe (Hai Bà Trưng), Jam pub (Lương Ngọc Quyến)... đều khẳng định, sẽ không có gì khác biệt ngày thường. "Lễ hội Halloween vẫn còn khá mới với nhiều người nên chúng tôi chưa muốn đầu tư vào những dịch vụ trong ngày lễ này. Lượng khách tham gia chắc chắn sẽ không nhiều nếu có tổ chức", chủ một quán cà phê lớn trên đường Nguyễn Chí Thanh nói.
Nguồn: Baodatviet

Lời bình