Đây là một chuyến du lịch để du khách tìm hiểu những danh tác của Picasso và các nền văn hóa cũng như môi trường đã tạo cảm hứng cho sáng tác của ông. Ấn phẩm France Guide năm 2009 đã đưa ra chuyến hành trình này, bắt đầu từ Barcelona và kết thúc ở Provence.
Chuyến đi bắt đầu từ
bảo tàng Picasso nổi tiếng ở
Barcelona,
Tây Ban Nha, nơi
du khách có cơ hội
tham quan nơi
Picasso học việc và khi ông mới trở thành một họa sĩ trẻ. Cũng tại
Barcelona,
Picasso đã gặp đồng nghiệp Carlos Casagemas. Sau này, việc Carlos Casagemas tự tử đã góp phần khiến chứng trầm cảm của
Picasso trở nên trầm trọng và tạo cảm hứng cho giai đoạn sáng tác Màu Xanh của ông (Blue Period — 1901-1904,) - giai đoạn
Picasso sáng tác theo khuynh hướng tả thực và sử dụng tòan gam màu xanh, rất ít màu nóng).
Bảo tàng Picasso được xây dựng theo tâm nguyện của
Picasso và là nơi trưng bày hơn 3.800 tác phẩm của ông.
Sau đó
du khách có thể đi xuyên đêm, trên chuyến
xe lửa Elipsos, rời
Barcelona lúc 9 giờ tối và đến trung tâm
Paris lúc 9 giờ sáng, vừa đúng giờ mở cửa của
bảo tàng Picasso tại đây. Được xây dựng theo kiểu kiến trúc thế kỷ 17,
bảo tàng là nơi lưu giữ gia đoạn phát triển nghệ thuật của
Picasso từ 1894 đến 1972, với hơn 250 bức tranh, 160 tác phẩm điêu khắc, 1500 bản vẽ, đồ gốm và toàn bộ bản in khắc của
Picasso.
Bên cạnh đó,
du khách có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập cá nhân của
Picasso, bao gồm mặt nạ Nimba, tác phẩm của Renoir và những hình chụp liên quan đến cuộc sống và niềm đam mê của
Picasso.
Du khách nên mua vé
Paris Museum Pass, tấm vé này có thể dùng vào cửa
bảo tàng này và những
bảo tàng khác trong 2, 4, hay 6 ngày liên tục, điều đó giúp cho bạn tiết kiệm phần nào chi phí chuyến
tham quan.
Tuy nhiên, ở
Paris,
bảo tàng Picasso chỉ là một trong những cái tên
nổi tiếng. Tại đây,
du khách còn có nhiều lựa chọn như thưởng thức
bảo tàng Lourve,
bảo tàng Orsay hay những
triển lãm nghệ thuật đương đại. Hệ thống đi lại công cộng
hiện đại của
Pháp là một hỗ trợ lớn cho những ai có thú lang thang.
Rời khỏi
Paris là một điều khó khăn, nhưng một khi đã có thể bứt ra được không gian nghệ thuật tuyệt vời đó, bạn hãy đón
xe lửa tốc hành TGV. Chỉ mất chưa đến ba giờ đồng hồ, bạn đã có mặt ở Aix-en-Provence, ngôi nhà nghệ thuật không chỉ của
Picasso mà còn của cha đẻ nền nghệ thuật
hiện đại: Paul Cezanne. Chính từ những kết hợp 2 chiều của Cezanne mà chúng ta có cấu trúc hình khối ngày nay.
Du khách có thể thưởng thức tác phẩm của Cezanne tại trung tâm Musee Granet.
Cuối cùng, không có trạm dừng nào tốt hơn Vauvenargues, một lâu đài tuyệt đẹp nơi
Picasso từng sống và được chôn cất.
Từ Provence, chưa tới ba giờ trên chuyến
xe lửa TGV tới Nice, du khách sẽ có thể chiêm ngưỡng thành quả của cả hai nghệ sĩ một thời “cạnh tranh” với nhau là
Picasso và Matisse.
Tham quan Bảo tàng Matisse sẽ giúp
du khách so sánh những cách tiếp cận nghệ thuật và phương thức sáng tác mà hai danh họa này từng sử dụng. Chuyến
tham quan không chỉ làm sống lại thời gian
Picasso còn sống, mà còn giúp bạn hình dung ra con đường phát triển tài năng và sự sáng tạo của danh họa này.
Bạn có thể kết thúc hành trình bằng chuyến xe nội địa nhẹ nhàng từ Nice tới Antibes chỉ mất 20 phút. Tại đây
du khách sẽ tìm thấy bộ
triển lãm đặc sắc của
Bảo tàng Picasso. Trong 23 bức tranh và 44 bản vẽ đã được chính
Picasso lựa chọn và tặng cho
bảo tàng này, có thể kể đến tác phẩm Le Gobeur d’oursins và La Femme aux oursins. Nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ
nổi tiếng trong thể kỉ 20 cũng được trưng bày tại đây.