Keiichi Iwasaki, gã lãng tử 36 tuổi người Nhật, đã rong ruổi trên 45.000 km đường qua 37 nước trong suốt 7 năm chủ yếu bằng xe đạp.
Iwasaki bắt đầu hành trình
du lịch "bụi" từ một tour thăm thú các nơi trong nước năm 2001 trên "tuấn mã sắt" Raleigh Shopper. Rồi anh thấy hào hứng đến nỗi đón luôn phà sang
Hàn Quốc và từ đó phiêu bạt qua 37 quốc gia bằng
xe đạp mà chưa hề quay về nhà.
Đường màu đỏ là những nơi Iwasaki đã đi qua, chủ yếu bằng xe đạp.
Tháng 7 năm nay, anh vừa trở lại Pháp và ghé thăm Thụy Sĩ.
|
Tháng 9/2002, Iwasaki có mặt tại Angkor Wat, Campuchia.
|
Tháng 5/2003, xe đạp và lều của Iwasaki nằm chỏng chơ trên con đường phủ đầy tuyết ở Tây Tạng.
|
Keiichi Iwasaki trước đền Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ tháng 12/2004.
|
Tháng 5/2005, Keiichi Iwasaki chụp hình trên núi Everest, Nepal
ở độ cao 8.848m so với mực nước biển.
|
Tháng 12/2005, trở lại Ấn Độ, Iwasaki đã chèo thuyền từ
nguồn của con sông Ganges ra biển - chuyến đi dài 1.300 km khiến anh vất vả suốt 35 ngày.
|
Tháng 3/2006, Iwasaki cười tươi khi đặt chân đến Pakistan.
|
Iran - tháng 6/2006, chụp hình trước biển báo có lạc đà qua lại trên đường.
|
Azerbaijan - tháng 9/2006.
|
Biểu diễn ảo thuật hồi tháng 10/2006 ở Georgia.
|