Đêm 31/10, hàng trăm bạn trẻ ở Sài Gòn đã có một đêm hết sức sôi động với một thế giới ma quỷ rùng rợn, những gương mặt hóa trang khiến người đối diện phải thót tim.
Đêm
Halloween được chuẩn bị khá công phu tại
Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 3) và
Công viên Đầm Sen (quận 10). Những đêm trước, ở nhiều
nhà hàng,
khách sạn,
quán cà phê tại TP HCM cũng đã tổ chức những đêm hội Hallowen.
Cuối buổi chiều, rất nhiều bạn trẻ đã tập trung tại
Nhà văn hóa thanh niên để chuẩn bị cho đêm hội. Bạn nào cũng suy nghĩ muốn tìm cho mình một cách
hóa trang riêng.
Có cả một đội
hóa trang 'chuyên nghiệp', ai cần thì nhờ giúp đỡ. Dù đã mua vé với giá 70.000 đồng, nhưng không
hóa trang cũng không được vào cửa.
Cô gái trẻ hay một bác lớn tuổi hơn, đều háo hức nhập cuộc.
Không nhờ người
hóa trang, mẹ tự vẽ cho con.
Hình thành những gương mặt.
Và những
con quỷ hóa trang bắt đầu xuất hiện.
Ngay cổng vào, hai
con quỷ sứ canh giữ, "không có vé xin mời ra ngoài".
Quỷ phải ... lạnh lùng.
Vào động quỷ tối đen và đầy tiếng nhạc rùng rợn phải chui qua hầm tối này.
Bò vào, bật điện thoại xua bớt bóng tối, đỡ sợ.
Sắp chui qua hẩm tối đầy tiếng nói thì thầm, bỗng một con rắn mổ ngay đầu, ré lên nhưng tiếng thét từ đâu đó.
Một bé gái khóc thét, chui ra nhất định không vào nữa.
Bên trong, 'động quỷ' đã đông lắm rồi.
'Ma vương' dẫn chương trình khoác chiếc bành tô quá rộng.
Thế giới quỷ ma với đầy những trò chơi rùng rợn.
Trong mờ ảo, bụi phấn trắng xóa và âm thanh vang rền, 'quỷ' vui chơi nhảy nhót.
Một trong những trò chơi, thi ăn óc quỷ, tay bốc những thứ cơm cháo sọ dừa.
Những thứ thức ăn, mà theo lời người dẫn chương trình là làm từ bùn đen của kênh Nhiêu Lộc.
Một nhóm quỷ bắt đầu cho cuộc thi thời trang ma quái.
Tại Công viên văn hóa Đầm Sen, ma quỷ cũng... rất nhiều.
Và bên cạnh những con ma khác, "hồn ma" ông vua nhạc Pop cũng hiện về.