Tỉnh Quý châu miền tây nam Trung Quốc có một khu vực địa mạo tương đối rộng lớn. Huyện Lệ Ba của tỉnh Quý Châu, nơi từng được tạp chí "Địa lý quốc gia Trung Quốc" bình chọn là "một trong mười khu vườn đẹp nhất Trung Quốc" và "Miền đất đẹp nhất Trung Quốc".
Huyện
Lệ Ba nằm trên cao nguyên Vân Quý khí hậu bốn mùa đẹp
như xuân, tỷ lệ rừng che phủ vượt trên 50 %, gồm hai khu phong
cảnh lớn, một là "Khu bảo tồn thiên nhiên
rừng Castơ Mậu Lan",
là khu bảo tồn thiên nhiên cấp thế giới. Hai là "Khu thắng
cảnh trọng điểm quốc gia
Chương Giang", một khu thắng cảnh cấp
quốc gia. Ngoài ra, Huyện
Lệ Ba còn là nơi tụ cư của các dân
tộc thiểu số, với dân số chiếm tới 87 %, chủ yếu là dân tộc
Bu Y,
dân tộc Thủy, Mèo và
Dao v v.
Thảo nguyên xanh
|
Tại đại hội di sản thiên nhiên thế giới tổ chức tại Newzeland
tháng 6 năm ngoái, "Castơ miền nam Trung Quốc" của huyện
Lệ Ba
tỉnh Quý Châu tham gia bình chọn, đã được đưa vào danh sách di
sản thiên nhiên thế giới.
Rừng trên mặt nước là một trong những phong cảnh trong khu
thắng cảnh
Tiểu Thất Khổng, đứng từ xa nhìn sang, cả cánh
rừng cổ xưa rậm rạp này hầu như đang trôi nổi trên dòng suối,
khi tới gần nhìn kỹ thì ra là cây cối đều mọc chi chít trên
tảng đá nằm giữa dòng suối. Đây chính là phong cảnh độc đáo
nhất của rừng cây Castơ, trong khu vực Castơ trải đầy nham đá,
mà cây cối vẫn ngoan cường bám lấy sự sống, chúng vươn rễ ra
xung quanh tìm kiếm dinh dưỡng trong kẽ đá, trải qua hàng nghìn
năm mưa dập gió vùi, cuối cùng mới hình thành kỳ quan cây mọc
trên tảng đá này.
Ngoài rừng cây trên nước ra, trong khu phong cảnh Tiểu Thất
Khổng còn có khá nhiều phong cảnh say mê lòng người như Hồ
Uyên Ương chẳng hạn, nước hồ một màu xanh phỉ thúy, đáp tàu
đi trên mặt hồ quả là một sự hưởng thụ tốt đẹp.
Khu cảnh Đại Thất Khổng nằm cách khu phong cảnh
hồ Uyên Ương
của
Tiểu Thất Khổng khoảng 5 km, đây là một khu phong cảnh với
rừng sâu nguyên thủy, thung lũng, cùng hồ dưới lòng đất là
chính. Nơi đây núi cao vực sâu, dòng nước chảy xiết, trong động
có thác, dưới thác có hồ. Do nơi đây có chiếc cầu lớn Đại
Thất Khổng nên mới đặt tên như vậy. Từ Đại thất Khổng ngược
dòng đi lên, hiện ra trước mắt là từng dãy thung lũng kỳ lạ,
trong thung lũng vách cao dựng đứng, trên vách lác đác có từng
cột nhũ thạch và cây cối mọc xanh biếc, trông chẳng khác nào
một bức tranh màu. Trên vách đá còn có ba cửa động lớn nhỏ
khác nhau, trước cửa động cây cối xanh tươi. Nhưng điều kỳ dị
nhất là nơi đây không được nói to tiếng, bằng không thì những
tảng đá lớn nhỏ trên vách đá sẽ rụng xuống, mà người địa
phương vẫn gọi là "Thiên thần nổi giận", nên nơi đây còn được
gọi là thung lũng khủng bố.
Năm 2007, "Castơ miền nam Trung Quốc" được đưa vào danh mục di sản
thiên nhiên thế giới, chính quyền huyện
Lệ Ba bày tỏ sẽ tuân
theo yêu cầu của Hội nghị di sản thế giới, tăng cường công tác
bảo hộ di sản thiên nhiên này.