Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40

Lễ hội Ganesha ở Ấn Độ qua ống kính máy ảnh

17/09/2009

Lễ hội Ganesh Chaturthi là một trong những lễ hội rất quan trọng của người Hindu (theo Ấn Độ giáo) ở Mumbai - người Ấn Độ kỷ niệm ngày sinh của thần Ganesha đầu voi - biểu tượng của tài trí, hạnh phúc và thành công.

Lễ hội Ganesh Chaturthi là một trong những lễ hội rất quan trọng của người Hindu (theo Ấn Độ giáo) ở Mumbai - người Ấn Độ kỷ niệm ngày sinh của thần Ganesha đầu voi - biểu tượng của tài trí, hạnh phúc và thành công

Lễ hội Ganesh Chaturthi là một trong những lễ hội rất quan trọng của người Hindu 

(theo Ấn Độ giáo) ở Mumbai - người Ấn Độ kỷ niệm ngày sinh của thần Ganesha đầu voi

 - biểu tượng của tài trí, hạnh phúc và thành công

Hầu hết các giáo phái của đạo Hindu đều tôn thờ Ganesha. Ở phía nam Ấn Độ Ganesha là thần chính. Nhiều ngày trước lễ hội tượng thần được dựng lên, vào ngày chính hội tượng thần và người dự hội được hóa trang sặc sỡ với màu chủ đạo là màu đỏ

Hầu hết các giáo phái của đạo Hindu đều tôn thờ Ganesha. 

Ở phía nam Ấn Độ Ganesha là thần chính. Nhiều ngày trước lễ hội tượng thần được 

dựng lên, vào ngày chính hội tượng thần và người dự hội được 

hóa trang sặc sỡ với màu chủ đạo là màu đỏ

Người tham gia lễ hội vui chơi, ca hát và nhảy múa. Ở Mumbai ngày hội này cũng là ngày nghỉ và họ chúc tụng nhau gặp nhiều may mắn, hạnh phúc

Người tham gia lễ hội vui chơi, ca hát và nhảy múa. 

Mumbai ngày hội này cũng là ngày nghỉ và họ 

chúc tụng nhau gặp nhiều may mắn, hạnh phúc

Theo truyền thuyết Ganesha là con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati. Nữ thần Parvati luôn bị thần Shiva nhìn với con mắt thèm muốn nên nữ thần đã tìm cách tự bảo vệ mình. Do đó bà đã tạo ra thần Ganesha khi Shiva đang trên đường đi săn

Theo truyền thuyết Ganesha là con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati. 

Nữ thần Parvati luôn bị thần Shiva nhìn với con mắt thèm muốn nên

 nữ thần đã tìm cách tự bảo vệ mình. 

Do đó bà đã tạo ra thần Ganesha khi Shiva đang trên đường đi săn

Khi Shiva đi săn trở về không nhận ra cơ thể nữ thần Parvati vì chúng được Ganesha che mất. Shiva rất tức tối và đã chặt đứt đầu Ganesha

Khi Shiva đi săn trở về không nhận ra cơ thể nữ thần Parvati 

vì chúng được Ganesha che mất. Shiva rất tức tối và đã chặt đứt đầu Ganesha

Paravati cầu xin Shiva để Ganesha được sống và cho Ganesha một cái đầu mới. Để Paravati không đau khổ, Shiva đã ra lệnh chặt đầu con vật đầu tiên thần nhìn thấy gắn làm đầu cho Ganesha. Và con vật ấy là một con voi

Paravati cầu xin Shiva để Ganesha được sống và cho Ganesha một cái đầu mới. 

Để Paravati không đau khổ, Shiva đã ra lệnh chặt đầu con vật đầu tiên thần 

nhìn thấy gắn làm đầu cho Ganesha. Và con vật ấy là một con voi

Người mộ đạo rước những bức tượng thần Ganesha ra sông

Người mộ đạo rước những bức tượng thần Ganesha ra sông

Với người Hindu ở Mumbai thì lễ hội Ganesha là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

Với người HinduMumbai thì lễ hội Ganesha là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm.

Lễ hội với màu chủ đạo là màu đỏ: ngoài quần áo màu đỏ còn có bánh kẹo, đồ ngọt, dừa và các loại cây màu đỏThế nhưng chất làm nên màu này khá độc hại. Kể cả quần áo của các bức tượng mà khi kết thúc lễ hội sẽ được nhấn chìm xuống sông cũng chứa chất độc. Hội đồng bảo vệ môi trường vì vậy đã chỉ trích các đám rước tại lễ hội này

Lễ hội với màu chủ đạo là màu đỏ: ngoài quần áo màu đỏ còn có bánh kẹo, đồ ngọt,

 dừa và các loại cây màu đỏ. Thế nhưng chất làm nên màu này khá độc hại. 

Kể cả quần áo của các bức tượng mà khi kết thúc lễ hội sẽ được nhấn

 chìm xuống sông cũng chứa chất độc. 

Hội đồng bảo vệ môi trường vì vậy đã chỉ trích các đám rước tại lễ hội này

Cảnh sát ở Mumbai đeo khẩu trang để tránh chất độc hại. Hằng năm họ phải kiểm soát và bảo vệ một lượng người khổng lồ đến tham dự lễ hội: con số người dự hội có tới hàng triệu người

Cảnh sát ở Mumbai đeo khẩu trang để tránh chất độc hại. 

Hằng năm họ phải kiểm soát và bảo vệ một lượng người khổng lồ 

đến tham dự lễ hội: con số người dự hội có tới hàng triệu người


Nguồn: TTO

Lời bình