01/10/2009
Vẫn con sông Thames "được yêu nhất trong số những đứa con của đại dương" như lời câu thơ chảy hoài trong trí nhớ người dân London và những ai yêu thành phố đắm mình trong lịch sử này. Vẫn điện Buckingham uy nghi, Big Ben sừng sững, London Tower với hoa thường xuân đỏ rực quấn trên tường....
LonDon là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới này, bởi mỗi góc phố, mỗi địa danh ở London đều làm tôi có cảm giác như đang đọc sách hay đang xem những cuốn phim từ những thế kỷ trước, và nhớ.
21/09/2009
Người Việt Nam ta khi đi nước ngoài thường hay than phiền về vấn đề ăn uống. Nào là thức ăn Hoa quá nhiều dầu mỡ, nào là đồ ăn Tây nhạt nhẽo và khó ăn. Món ăn Thái và Mã Lai thì quá cay....
Và chỉ qua đến ngày thứ 3 thì ai cũng củng bắt đầu thèm hương vị của một tô phở bốc khói ăn kèm một đĩa rau và giásống mang hương vị quê nhà..
Ở Việt nam thì dễ lắm rồi. chỉ cần xách xe chạy khoảng 5phút là có ngay một tiệm phở chính hiệu Vịệt Nam. Nhưng ở nước ngoài, nếu bạn không chịu khó tìm thì chỉ.
10/08/2009
Bước ra khỏi sân bay chúng tôi đi tàu về ga trung tâm thành phố, sự háo hức được ngắm nhìn Rome làm tôi phấn chí vô cùng. Vừa khệ nệ kéo cái vali to hơn người bước ra khỏi nhà ga, chúng tôi bị bao vây bởi các lái xe taxi. Quẳng đại vali lên một chiếc, chúng tôi đưa địa chỉ khách sạn cho lái xe. Nghĩ rằng khách sạn không xa ga là mấy vì khi đặt chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, nhưng thấy xe đi mãi, đi mãi không tới nơi, ông lái xe mồm lúc nào cũng thao thao bất tuyệt với một giọng tiếng Anh...
05/08/2009
Những ấn tượng về Edinburgh khi bạn đặt chân đến thành phố này là rất lạnh, có rất nhiều xe bus hai tầng màu sắc rực rỡ. Các anh bảo vệ khách sạn, văn phòng mặc váy. Edinburgh là thủ đô của Scotland nằm phía bắc Vương quốc Anh.
Hình chụp từ phía Princess Street sang phía khu phố cổ và lâu đài Edinburgh.
Ra khỏi ga tàu đi dọc theo những con đường chính ta thấy quang cảnh hai bên khác nhau giữa hai thành phố Old...
23/07/2009
Lào không phải là thiên đường du lịch, chí ít là đối với người Việt Nam. Từ Hà Nội mỗi ngày chỉ có một chuyến bay duy nhất của Vietnam Airlines tới Vientiane và Luang Prabang, khách công vụ là chính, giá vé tương đương vé tour năm ngày bốn đêm đi Thái! Còn từ TP.HCM qua Lào phải bay đường vòng, transit tại Campuchia, Thái Lan hoặc Malaysia, dĩ nhiên là phức tạp và đắt đỏ.
“Ở đó có gì shopping không?” - Cô bạn tôi, một “tín đồ shopping” thắc mắc. Chẳng có gì, chẳng có..
13/07/2009
Hai ngày cuối tuần, tôi quyết tâm đi Paris một mình. Hóa ra đi du lịch một mình không quá đáng sợ. Cũng có thể do tôi may mắn không gặp phải chuyện gì. Chỉ tiếc thời tiết xấu cả hai ngày.
9h30 tàu mới vào ga Nord, một trong hai ga trung tâm lữ hành của Paris. Loanh quanh tìm mua vé khắp nơi mới có một quầy mở cửa nên 11h30 tôi mới đến được Thương vụ (khá xa). Vội vàng thăm hỏi mọi người và vù ngay ra Quảng trường Latin ở St Michel để kịp đợt free tour cuối cùng trong ngày.
Đi free tour,...
05/06/2009
Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố hội đủ sự đối cực giữa cái đẹp- cái xấu, cái hay- cái dở, giữa ánh sáng- bóng tối. Và cho dù mọi biến thiên, thăng trầm thời cuộc, Sài Gòn vẫn đang lấy lại vị thế của mình- “Hòn ngọc Viễn Đông”.
Sài Gòn- thành phố Hồ Chí minh của tôi đẹp thật. Một người bạn trẻ quê
Nam Định lần đầu vào chơi đã không giấu được sự thích thú: "Nước ngoài
chắc cũng chỉ đến thế này, không hơn". Còn mấy người bạn nước ngoài của
tôi thì khi sang Việt Nam,.
03/06/2009
Bốn trăm là gì? Thưa,
là 400 năm hình thành và phát triển. Đúng vậy, bốn thế kỷ đã qua kể từ
ngày 4/4/1609, khi thuyền trưởng Henry Hudson, người Anh điều khiển
chiếc thuyền buồm Half Moon treo cờ Hà Lan với thủy thủ đoàn 20 ngừơi
tách ra khỏi bến cảng ở Amsterdam, vượt Đại Tây Dương với điểm đến là
cửa một con sông lớn chảy ra biển ở bờ Đông của Tân Thế Giới. Con
thuyền đến đích vào ngày 3/9/1609, ngựơc vào đất liền 150 dặm rồi thả
neo ở một điểm yên bình nọ.
.
26/05/2009
Tôi đến Tô Châu lần này là
lần thứ hai, vậy mà, tràn ngập trong tôi vẫn là một niềm háo hức khó
tả, như sắp được gặp lại một người quen rất thú vị mà ta chưa khám phá
hết.
Tô Châu hiện ra xinh đẹp và quyến rũ với những phố cổ mái nâu, tường
trắng, những cây cầu duyên dáng, những tháp chuông chùa thấp thoáng sau
rặng ngân hạnh lấp lánh như dát bạc.
Thành phố này giàu đẹp ngay từ cái tên: chữ Tô trong tên thành phố
nghĩa là “cá” và “gạo”. Nằm ở Đông Nam tỉnh..
23/04/2009
Đáp máy bay từ Berlin trong
mưa phùn xuống sân bay Barcelona một chiều nắng tưng bừng, chúng tôi như tới một
thế giới khác. Một thế giới nhộn nhạo, đông vui và thoáng đãng, thoải mái hơn,
ít nhất là so với nước Đức ngăn nắp, quy củ và có phần cứng nhắc mà chúng tôi
đang tá túc.
Như bất kỳ khách du lịch nào,
chúng tôi cũng hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố nổi tiếng nhất của
Barcelona: đại lộ La Ramblas. Chuyến đi bị coi là không hoàn hảo nếu không thả
bộ một...