05/08/2009
Love Parade là một trong những lễ hội cho tuổi trẻ lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Thành phần không thể thiếu của Love Parade là đoàn xe tải được tân trang thành những giàn âm thanh công suất lớn để các DJ biểu diễn các bản nhạc nhảy điện tử. Trên xe còn có đội ngũ hoạt náo viên ăn mặc rất sexy để kích động đám đông tham gia thường lên tới hơn 1 triệu người.
Kể từ khi ra đời vào năm 1989, Love Parade luôn được tổ chức tại thành phố Berlin. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2007, Love Parade sẽ được...
12/05/2009
Mỗi khi có dịp tới một thành phố mới, tôi đều mong mình sẽ có cơ hội được ngắm nhìn những nhà thờ ở nơi đó. Bao giờ cũng vậy, phải hỏi trước xem, nhà thờ đó ở đâu để tranh thủ chiêm ngưỡng.
Mỗi nhà thờ đều là những công trình kiến trúc tuyệt đẹp mà các thế hệ trước để lại với trần cao vời vợi, những ô cửa kính rực rỡ, tượng và điêu khắc tuyệt. Những lúc tay bấm đã mỏi, lại ngồi trơ trọi giữa những hàng ghế, dõi theo một người xa lạ đang thắp ngọn nến cầu nguyện cho bình yên.
Nhà thờ lớn...
23/04/2009
Đáp máy bay từ Berlin trong
mưa phùn xuống sân bay Barcelona một chiều nắng tưng bừng, chúng tôi như tới một
thế giới khác. Một thế giới nhộn nhạo, đông vui và thoáng đãng, thoải mái hơn,
ít nhất là so với nước Đức ngăn nắp, quy củ và có phần cứng nhắc mà chúng tôi
đang tá túc.
Như bất kỳ khách du lịch nào,
chúng tôi cũng hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố nổi tiếng nhất của
Barcelona: đại lộ La Ramblas. Chuyến đi bị coi là không hoàn hảo nếu không thả
bộ một...
06/04/2009
Prague là một trong sáu thành phố ở Âu Châu được du khách đến tham quan nhiều nhất, sau London, Paris, Rome, Madrid và Berlin.
Prague có nhiều chuyện để xem, đặc biệt nhất là thành phố cũ và quảng trường cũ. Cầu Charles rất cũ và đẹp. Cung điện cổ xưa Prague Castle rất vĩ đại. Cung điện Prague Castle lớn nhất thế giới. Các vua chúa Czech ngày xưa, cũng như các Tổng Thống cộng hòa Czech ngày nay đều đóng đô ở đây. Vương miện của vương quốc Séc được cất giữ tại đây.
Trong Prague Castle,...
12/02/2009
Paris là thành phố thu hút đông khách du lịch nhất thế giới nhưng đồng thời đây cũng là thành phố có mức sống cao, người dân thường hay đi du lịch trong và ngoài nước. Vào mùa hè, dân Paris bỏ đi nghỉ hè ở vùng khác rất đông, để lại thành phố trống vắng cho khách du lịch. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dân ở lại do không có điều kiện đi chơi. Xuất phát từ ý tưởng tạo một địa điểm vui chơi giải trí mùa hè mang phong cách biển cho những người đang sinh sống tại Paris và vùng phụ cận, Paris Plage..
20/11/2008
Một ngày đẹp trời mùa hè vừa qua 2008, tôi đã đến tham quan Munich. Đây là thành phố lớn thứ 3 của Đức, sau Berlin và Hamburg, nhưng lại là trung tâm kinh tế quan trọng nhất. Đức Giáo Hoàng Benedict ngày nay đã từng giữ nhiệm vụ Tổng Giám Mục vùng này...
Hình kỷ niệm này chụp tại cung điện Nymphenburg của Vua Lugwig, ở ngoại ô Munich rất đẹp. Con đường dẫn tới cung điện này rất thơ mộng, có sông đào, một ngày mùa hè nóng nực, nhiều con thiên nga bơi lội, rất thơ mộng..
...
19/11/2008
Có lẽ chẳng nơi nào khác mà dân nghiền cà phê lại được nuông chiều bằng vô thiên lủng các kiểu quán cafe như ở Hà Nội.
Cái thú ngồi quán uống cà phê chẳng phải chỉ người Hà Nội mới có, nhưng có lẽ chẳng nơi nào có văn hóa uống cà phê như ở đây. Cái chất Hà Nội trầm mặc, sâu lắng ngấm vào vị cà phê đậm đặc đen quánh khiến cho cái thú uống cà phê cũng trở nên khác lạ. Người Hà Nội uống cà phê nhiều, nói chính xác hơn là có cái thú ngồi nhâm nhi ly cà phê như một thói quen khó bỏ. Mỗi sáng, từ...
12/11/2008
Sống ở London là một ngày tớ ngủ dậy lúc 7h30 sáng,
ôm theo quyển truyện, hoặc bất cứ cái gì có chữ và bưng theo một cốc
trà + một cái bánh qui, bữa sáng rất là tây nhé... Đi học chọn chỗ ngồi
góc lớp và không bao giờ nói gì cho đến khi Cathy gọi tên: "Kat, I mean
Twee"... và yerp (có) một cái rõ nhỏ rồi từ từ đưa cánh tay lên (điểm
danh hehe).
Sống ở London năm 2006 là online 18 giờ một ngày, ngủ
4 giờ, trong 18 giờ cứ bấu víu thứ tình cảm xa vời ở tít đâu đâu, rồi
hi vọng hão huyền...
11/11/2008
Tôi đến Berlin vào 1 ngày cuối thu 2006 bằng 1 cuộc hành trình xuyên từ miền Nam nước Đức đến miền Đông Bắc đang lạnh giá vào những ngày cuối thu.
Chuyến tàu đêm từ Offenbourg dừng tại ga cuối của Berlin vào khá sớm, gare ÓSTBAHNHOF.
Quăng vội cái balô nặng trĩu lên 1 cái Mercedes cũ kỹ của Mark Kuss,tôi hít thở 1 ít khí trời Berlin, cảm nhận cái lạnh đang vây quanh tôi len lỏi qua khe hở ở cổ tay áo sờ vào làn da…mát rượi.. Berlin không lạnh lắm như tôi đã tưởng tượng. ( làm mặc quá trời...
06/11/2008
BERLIN, thủ đô nước Đức
Tôi ( neik)
đến Berlin vào 1 ngày cuối thu 2006 bằng 1 cuộc hành trình xuyên từ miền Nam nước Đức đến miền Đông Bắc đang lạnh giá vào những ngày cuối thu.
Chuyến tàu đêm từ Offenbourg dừng tại ga cuối của Berlin vào khá sớm, gare ÓSTBAHNHOF.
Quăng vội cái balô nặng trĩu lên 1 cái Mercedes cũ kỹ của Mark Kuss,tôi hít thở 1 ít khí trời Berlin, cảm nhận cái lạnh đang vây quanh tôi len lỏi qua khe hở ở cổ tay áo sờ vào làn da…mát rượi.. Berlin không lạnh lắm như tôi..