04/11/2009
Vân Đồn là tên của một thương cảng quốc tế sầm uất có từ thời nhà Lý. Đầu năm 1288, cái tên này đã được gắn với một trong những trận thủy chiến lớn và mang ý nghĩa chiến lược nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Trong trận đánh này, Nhân Huệ Vương — Trần Khánh Dư đã cho quân phục kích trên suốt quãng đường thủy từ Vân Đồn đến Cửa Lục (TP Hạ Long ngày nay) để đập tan đoàn thuyền chở lương của quân Nguyên Mông xâm lược. Chiến thắng này đã thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến.
11/09/2009
Từ sân bay Suvarnabhumi, mỗi ngày có bốn chuyến xe buýt chạy thẳng xuống Pattaya - Chon Buri với giá 106 baht/khách. Thành phố biển xinh đẹp nằm bên bờ đông vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 165km và ba giờ xe buýt, đón chúng tôi bằng một không gian nắng vàng rực và những đoàn ôtô hối hả lao vút trên đường...
Pattaya được chia làm ba khu, mỗi khu có một bến xe buýt khá lớn và luôn tấp nập hành khách. Naklua là khu phía bắc, yên tĩnh và ít ồn ào hơn cả, tuy nhiên bãi biển cạn và nhiều bùn....
27/07/2009
Ngày xưa, ngày năm tháng năm là ngày lễ Đoan Ngọ được tổ chức ở cả Trung Quốc và Nhật Bản. Mặc dù là Ngày trẻ em, song trên thực tế đây là ngày lễ riêng của con trai. Những nhà có con trai sẽ treo trước nhà những dải cờ hình cá chép gọi là Koi-nobori tượng trưng cho mỗi người đàn ông trong nhà.
Lúc mới sinh, các bé trai được ông bà mua tặng koi-nobori (hình cá chép bằng vải) và búp bê võ sĩ. Trước khi bước vào tuổi đến trường, trong ngày mùng 5 tháng 5, người ta treo koi-nobori và bày búp bê.
04/06/2009
Có lần mình đã giới thiệu cho mọi người về ngày hội cá chép(Koinobori), một ngày hội của con trai Nhật Bản, nhiều bạn đã góp ý bảo Angel tìm hiểu về lễ hội búp bê của Nhật Bản. Hôm nay Angel giữ lời hứa đó với mọi người.
Ngày 3/3 là ngày Hina Matsuri. Một lễ hội đặc biệt dành cho các bé gái được tổ chức vào những ngày cuối đông sắp sang xuân. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩa cũng như những tập tục của ngày lễ quan trọng trong năm này nhé.
Nguồn gốc của Hina Matsuri: Từ xa xưa,.
21/05/2009
Đám cưới Nhật Bản và Việt Nam không khác nhau nhiều về tổ chức, nhưng có một số khác biệt nhỏ thú vị.
Ở Nhật, khách đến dự đám cưới đều là những người thân
cấp 1 của gia đình, có nghĩa nếu đây là em vợ tôi thì bạn của vợ tôi
cũng không được mời. Nói như vậy để các bạn dễ hình dung việc đến dự
một tiệc cưới quan trọng thế nào.
Thư mời được chuẩn bị và gửi đi trước đám cưới nhiều
tháng, sau đó mọi người phải confirm (xác nhận) rằng họ có đến hay
không. Việc xác nhận cũng phải tiến hành...
20/04/2009
Tokyo đang dần trở thành Los Angeles - một thành phố có phong cách đa dạng, vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa lãng mạn vừa nghiêm túc, vừa trật tự vừa xô bồ. Tokyo về đêm, nhìn từ trên cao trông như những tảng núi lởm chởm với ánh đèn lung linh mờ ảo. Những cao ốc với kiểu dáng riêng mọc lên, chạy dài ngút mắt, trùng điệp và ngộp thở.
Tokyo đất chật người đông, nên xây trên cao, dưới mặt đất, tận dụng các eo núi, các khoảng không, và hầm ngầm chi chít.
Từ Hà Nội, chúng tôi dừng chân tại...
10/03/2009
Năm nay theo dự đoán của ban tổ chức Lễ Hội Ngắm Hoa Anh Đào tại Kyoto thì đến cuối tháng 3 hoa anh đào bắt đầu nở, và Lễ Hội sẽ kéo dài từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4. Nhưng đã đến đầu tháng 4 rồi mà hoa anh đào vẫn chưa chịu khoe sắc làm cho ban tổ chức phải liên tục xin lỗi mọi người trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Khi đoàn chúng tôi đi từ sân bay về đến Kyoto, những người chưa từng được ngắm hoa anh đào tỏ vẻ buồn rầu nhìn những hàng cây hoa anh đào nằm dọc hai bên đường đang...
20/02/2009
Vậy là cả nhà quyết định đi theo tuyến đường : Sàigòn - Tokyo - Vancouver- Seattle - San Francisco - Tokyo - Saigon. Chuyến bay từ Sài gòn đến Tokyo chỉ 6 tiếng nhưng trời xấu quá nên ai cũng mệt, tuy nhiên chỉ 1 lúc sau là bọn trẻ đã tỉnh táo lại và ra nghịch máy bán đồ giải khát tự động
Nhà cửa ở Nhật nói chung rất rất bé, diện tích sử dụng được khai thác tối đa. Đến thăm nhà người bạn của chồng (chồng đã sống ở...
20/02/2009
Sáng nay, 1 buổi sáng cuối tuần dậy sớm (8g). Đây là chuyện "hiếm khi" bởi vì những khi không đi xa, ở nhà, thì giờ-mở-mắt là khoảng 11g!...ngủ nhiều thế hổng biết giống con giáp nào nữa....heheheh...... Dẫu sao, tự nhiên dậy sớm mà tinh thần rất là sảng khoái và vui vẻ. Thế là có hứng viết. Ừ thì viết....
Cũng là viết về 1 trong những chuyến đi cũ thôi, review mà lại...hihi... Poke đi Tokyo Disneyland cũng vào dịp cuối tuần. Lần đó, 2 gia đình: gia đình anh chị Hai Poke và gia đình của...
20/02/2009
Các cụ có câu "Cầu được ước thấy", và tôi vừa ước được cùng em đi trên một con đường đầy lá vàng rơi (để cho em đếm), thì mới đây thôi, ước muốn của tôi đã thành sự thật.
Tuy nhiên, các cụ lại có câu "dục tốc bất đạt", giấc mơ của tôi được hiện thực sớm quá nên sự thật không được trọn vẹn và lung linh như trong cơn mơ. Không có "em", chính tôi mới là người "được" đi đếm lá. Đúng là "quả báo nhãn tiền", hic!
Nikko là.