07/08/2009
Khu phố cổ nổi tiếng với Lâu đài, Nhà thờ St Giles và The Royal Mile, quảng trường lớn, Toà án, Bảo tàng Hoàng Gia Scotland, và Đại học Edinburgh. Từ cổng lâu đài đi dọc theo The Royal Mile có rất nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm, shop bán quần áo, quán cà phê, trong một cái bảo tàng bé bé ta có thể thấy các máy móc dệt loại váy truyền thống cho đàn ông Scotland. Ngoài ra đừng bỏ lỡ chụp một bức ảnh với Wallas nhân vật chính trong phim Brave Heart (trái tim dũng cảm) nhé bạn, tôi thấy ông này...
24/06/2009
Cuộc sống ở Mỹ với nhiều người luôn là mơ ước lớn. Nhưng đôi khi không phải cái gì cũng hoàn toàn như bạn nghĩ. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá cuộc sống ở Mỹ.
Về giáo dục, nếu bạn có con nhỏ đến tuổi đi học mẫu giáo, hoặc nhà trẻ, sẽ có trường cho con bạn và không tốn một xu nào (tuỳ tiểu bang), và có xe bus đưa đón nếu bạn không rảnh, xe đưa đón tận cửa nhà bạn luôn, bạn chỉ việc canh giờ, đưa con ra xe, tới trường có cô giáo đón tận cửa xe bus, và ra về cũng thế, cho đến khi con bạn..
14/05/2009
Anh à, hãy đến Paris với em đi. Hãy đến Paris để em và anh cùng được dạo bước trên Champ Élysée, được cùng nhau ngồi thuyền trên sông Seine như những đôi tình nhân ở Pháp.
Hãy đến Paris để em và anh cùng nhau trên Eiffel những ngày lộng gió, để thấy một Paris rực rỡ đèn hoa dưới chân mình. Hãy đến Paris để em và anh cùng ngồi trên những bậc thang ở Montmartre những tối mùa hạ và nghe những giai điệu mượt mà của tình ca Pháp. Người ta bảo Montmartre là nơi lãng mạn nhất ở Paris. Hãy đến đây,..
23/04/2009
Đáp máy bay từ Berlin trong
mưa phùn xuống sân bay Barcelona một chiều nắng tưng bừng, chúng tôi như tới một
thế giới khác. Một thế giới nhộn nhạo, đông vui và thoáng đãng, thoải mái hơn,
ít nhất là so với nước Đức ngăn nắp, quy củ và có phần cứng nhắc mà chúng tôi
đang tá túc.
Như bất kỳ khách du lịch nào,
chúng tôi cũng hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố nổi tiếng nhất của
Barcelona: đại lộ La Ramblas. Chuyến đi bị coi là không hoàn hảo nếu không thả
bộ một...
22/01/2009
Loanh quanh gần Santander,
Có 1 thành phố tên là Comillas.
Đẹp nổi tiếng..
Và cũng không kém thơ mộng.
Ở đây khá nổi tiếng về
Các lâu đài của các lãnh chúa xưa...
Và ngôi nhà của KTS GAUDI thiết kế.
Kiến Trúc Sư xứ Basque này
Để lại dấu ấn khá nhiều trên khắp Tây Ban Nha..
Ngôi nhà bây giờ được 1 người Nhật Bản
Mua lại và để...
22/01/2009
Sau khi xe hư..
5 người phải chui vào 1 cái xe,đi lượn lờ xung quanh Santader..
Chủ yếu ở các vùng biển ...
Sáng tắm biển,
Chiều đi tìm chỗ ngủ..
Rong chơi hoài...cũng chồn chân.
Đêm đó.. mọi người chả biết sẽ ngủ ở đâu..
Đi một đoạn đường thì đến 1 trái núi..
( hehe, đọan này giống trông Tây Du Ký quá.., âm khí mờ mịt hẳn.
08/12/2008
Trở lại quốc đảo chuyên “hứng bão” Thái Bình Dương lần này, thay vì giam mình trong phòng hội thảo New World Renaissance sang trọng hay ngồi xe jeepney chen chúc giữa một Manila bê tông nhem nhuốc, là cơ hội được cầm lái chiếc xe hơi đời mới và khám phá một góc đất nước Philippines trên từng cây số…
Manila ngủ sớm, dậy muộn
Trâu bò gặm cỏ hai bên đường
...
20/11/2008
Anh à, hãy đến Paris với em đi. Hãy đến Paris để em và anh cùng được dạo bước trên Champ Élysée, được cùng nhau ngồi thuyền trên sông Seine như những đôi tình nhân ở Pháp.
Hãy đến Paris để em và anh cùng nhau trên Eiffel những ngày lộng gió, để thấy một Paris rực rỡ đèn hoa dưới chân mình. Hãy đến Paris để em và anh cùng ngồi trên những bậc thang ở Montmartre những tối mùa hạ và nghe những giai điệu mượt mà của tình ca Pháp. Người ta bảo Montmartre là nơi lãng mạn nhất ở Paris. Hãy đến đây,...
19/11/2008
PARIS
Tôi và cô bạn đến Paris sau 5 tiếng đồng hồ gà gật và trò chuyện vui vẻ trên xe bus Eurolines từ Lux đến Paris. So với dự kiến, chúng tôi đến Paris muộn hơn một ngày, ngày 7/7 chứ không phải mùng 6/7 do một đêm ở lại Lux. Thấy chúng tôi chân ướt chân ráo mới đến, ngơ ngác trong nhà gare La Defense rộng lớn, một bà người Pháp và một chị Việt kiều tốt bụng tận tình chỉ lối, giúp chúng tôi gọi điện cho Hân và hướng dẫn Hân đến chỗ chúng tôi đang đứng. Cô nàng đang hí hửng mua..
17/11/2008
Tôi xin nói ngay rằng tôi không có ý định quảng cáo cho ngành du lịch của Tây Ban Nha, vì họ đã làm điều này không chê vào đâu được. Tôi chỉ xin kể lại chuyến đi ngắn ngủi của chúng tôi đến thành phố biển tuyệt vời này để cùng chia sẻ với các bạn.
Chúng tôi đã rất vui khi nhận được lời mời của một gia đình người thân cùng đi du lịch Tây Ban Nha xứ sở bò tót. Nơi chúng tôi đến là bãi biển Calella, quê hương của FC Barcelona, câu lạc bộ bóng đá lừng danh mà trước nay tôi chỉ được nghe qua radio..