19/08/2009
Ở Auf der Papenburg hơn 1 năm liền thế mà đến tận hôm nay mới có dịp xách máy đi thăm thú khu này. Bọn mình vẫn thường gọi đây là khu phố Nhà Giàu (không phải khu Nhà Dầu của bạn Quý_da đâu) bởi rất dễ để bắt gặp tại đây đủ loại xe hơi đắt tiền và nhất là những ngôi nhà rất đẹp.
Người dân ở đây rất chịu khó chăm chút mảnh vườn nhà mình. Vậy nên cứ đến đến mùa hè là cả Auf der Papenburg lại tràn ngập màu sắc của vô..
12/08/2009
Ngày tiếp theo mục đích ca chúng tôi là Vatican. Thành Vatican, tên chính thức "thành quốc Vatican" là một thành phố quốc gia có chủ quyền, được xây tường bao kín bên trong Rome. Với diện tích xấp xỉ 44 hecta, đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới. Nước này được thành lập vào năm 1929, là thủ đô của Giáo hội công giáo Rome. Ngay trước khi đạo Thiên Chúa xuất hiện, đây được coi là phần đất hoang, không có người sinh sống.
Vùng đất ấy được thần thánh bảo vệ cẩn thận, hoặc ít nhất là nơi...
05/08/2009
Love Parade là một trong những lễ hội cho tuổi trẻ lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Thành phần không thể thiếu của Love Parade là đoàn xe tải được tân trang thành những giàn âm thanh công suất lớn để các DJ biểu diễn các bản nhạc nhảy điện tử. Trên xe còn có đội ngũ hoạt náo viên ăn mặc rất sexy để kích động đám đông tham gia thường lên tới hơn 1 triệu người.
Kể từ khi ra đời vào năm 1989, Love Parade luôn được tổ chức tại thành phố Berlin. Tuy nhiên bắt đầu từ năm 2007, Love Parade sẽ được...
03/08/2009
Mới
đi Frankfurt am Main về. Nếu gọi là một cuộc giao lưu của sinh viên
Việt Nam tại Đức (như BoCon năm ngoái) thì đây thực sự là một chuyến đi
vô nghĩa, còn nếu chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi Frankfurt thì đây
lại là một thành công rực rỡ. Vì ngoài bữa buffet ăn cùng bồ hòn, ngoài
cuộc giao lưu cứng nhắc và một vài điều khó chịu khác, Frankfurt am
Main vẫn là một thành phố tuyệt đẹp, món chân giò nướng vẫn nóng hổi
thơm ngon, vang táo vẫn khiến lòng người xao xuyến, và những cô gái..
02/06/2009
Nhiều thành phố từng là thủ đô của vương quốc Morocco những thế kỷ trước và đều
ghi dấu ấn trong lịch sử cũng như ghi dấu ấn trong lòng du khách hiện tại về
những nét duyên dáng của kinh kỳ thuở nào. Rabat, nơi chúng tôi đã đến, là một
trong số đó.
Rabat trở thành thủ đô từ năm 1912 dưới thời thuộc địa Pháp. Một chuyến thăm
thành phố đương kim thủ đô của đất nước này để hiểu thêm về lịch sử và nét văn
hóa của quốc gia thịnh vượng nhất khu vực Bắc Phi.
...
19/05/2009
Hai ngày cuối tuần, tôi đã thực hiện được việc sang thăm bố và thưởng ngoạn một số cảnh đẹp ở thủ đô Warsaw của Ba Lan.
21h38 thứ sáu mới phải xuất phát nhưng kể từ khi sang Đức, chúng tôi chưa từng đi ra khỏi phạm vi biên giới nên không hiểu tàu xe sẽ thế nào. Thêm nữa, phải mất 1 giờ và chuyển mấy chuyến tàu mới có thể tới được ga Lichtenberg. Do đó, tôi và em Liên rời khỏi lớp học vào lúc 18h. Tranh thủ tạt qua ga trung tâm hỏi vé tàu đi Paris. Lượn lờ ở đó một lúc, chúng tôi mua vội bánh.
15/05/2009
Ba lần vô địch thế giới và cũng từng đó lần vô địch châu Âu ở cấp đội tuyển quốc gia; trên 10 cúp vô địch trong khuôn khổ UEFA ở cấp câu lạc bộ (trong đó có 6 cúp C1 — Champions League), vậy mà những thành tích ấn tượng này vẫn chưa đủ thuyết phục để mình có thể ham mê bóng đá Đức. Mình thích lối chơi cống hiến và hoa mỹ của Primera Liga. Hoặc nếu bị bắt phải chọn xem thêm một giải đấu khác nữa thì mình cũng sẽ nhắm mắt mà chọn Premier League với phong cách Anh tốc độ và máu lửa. Dù gì đi nữa...
23/04/2009
Đáp máy bay từ Berlin trong
mưa phùn xuống sân bay Barcelona một chiều nắng tưng bừng, chúng tôi như tới một
thế giới khác. Một thế giới nhộn nhạo, đông vui và thoáng đãng, thoải mái hơn,
ít nhất là so với nước Đức ngăn nắp, quy củ và có phần cứng nhắc mà chúng tôi
đang tá túc.
Như bất kỳ khách du lịch nào,
chúng tôi cũng hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố nổi tiếng nhất của
Barcelona: đại lộ La Ramblas. Chuyến đi bị coi là không hoàn hảo nếu không thả
bộ một...
27/03/2009
Năm nay 2009, để kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn trong hoàn cảnh kinh tế tài chánh Mỹ và Việt Nam suy sụp trầm trọng , chúng tôi quyết định làm một cái gì đặc biệt giúp nước Mỹ quê hương thứ hai của tôi, và nước Việt Nam nơi tôi sanh, quê hương xa xôi bên kia bờ Thái Bình dương.
Năm nay, có lẽ chúng tôi sẽ không đi du lịch thế giới, chỉ đi..
19/02/2009
Con đường hiện tại đầu tiên ở Đông Dương (Indochina’s first modern road) là một
dự án du lịch dực trên kịch sử Sài Gòn — với nét độc đáo không nơi nào có : đó
là thành phố đầu tiên xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại châu Âu thời đó, tại
vùng Đông Dương.
Ý tưởng này tôi nảy ra khi đi thăm Con đường lãng mạn
(Romantich Road) ở Đức, Xa lộ lịch sử (Historical Highway) ở Nhật và thăm Con
đường hiện đại châu Âu tại thành phố Kobe. Minh Trị thiên hoàng đã mở cửa canh
tân nước Nhật, bắt đầu.