11/11/2009
Tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang), hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, đang diễn ra Hội chợ triển lãm thương mại du lịch Biển đảo Phú Quốc 2009, quy tụ 150 gian hàng của 78 doanh nghiệp trên cả nước.
07/10/2009
Ba cặp cửa khẩu được thông xe tạo điều kiện phát triển giao thông, du lịch giữa hai nước.
29/09/2009
Trưa nay bão sẽ đổ bộ 8g sáng nay, tâm bão cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 50km * Gió mạnh cấp 13, giật cấp 14-15 * Hai cơn bão mới hình thành ở Thái Bình Dương * Đà Nẵng đã có người tử vong * Sóng biển Thuận An cao 5 m * Đảo Lý Sơn: hầu hết nhà dân bị tốc mái
23/09/2009
Bến Ninh Kiều (Cần Thơ) nằm bên hữu ngạn dòng sông Hậu, ngay nơi ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ nổi danh trong ca dao với câu: "Cần Thơ có bến Ninh Kiều/Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân".
08/09/2009
Miệt Thứ là vùng đất chạy dọc theo vịnh Thái Lan thuộc hai huyện An Minh và An Biên (Kiên Giang), kéo dài đến rừng U Minh. Xưa kia, Miệt Thứ là mảnh đất hoang sơ và khắc nghiệt, là nơi “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh”, thế nhưng, vùng đất này vẫn có sức hút kỳ lạ với những ai đã từng đến, từng có những tháng ngày sống mê mải
08/09/2009
Đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang) hiện nay, thấy ngọc trai bày bán nhiều như cá khô. Từ Nam đến Bắc đảo, từ bến tàu thủy đến cảng hàng không, từ cổng di tích nhà tù đến chợ đêm Dinh Cậu, đâu đâu cũng thấy ngọc trai bày bán, trong tủ kính, chung với hàng nước mắm, với sạp cá rau.
08/09/2009
Là một trong những hoạt động thường niên, năm nay Công ty Du lịch Vietravel triển khai chương trình khuyến mãi mùa thu 2009 với chủ đề “Đón thu vàng - Nhận ngàn quà tặng”, giải thưởng là những phần quà điện máy giá trị.
26/08/2009
Trãi dài từ Ninh Thuận, Bình Thuận tới Kiên Giang, Cà Mau là những bãi biển xinh đẹp, nước biển trong xanh và luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho du khách trong mùa hè.
25/08/2009
Trước đây, so với Hà Nội và TPHCM, “đội quân” chơi xe Honda CD, còn được mệnh danh là “Hoàng tử đen”, ở Cần Thơ khá mỏng, nhưng nay Câu lạc bộ CD Cần Thơ (CCDC) đang tập hợp được ngày một đông thành viên.
17/08/2009
Ngay cả bà Ba An, người già nhất trong làng, năm nay đã gần 90 tuổi, cũng không nhớ chính xác làng nghề dệt chiếu Định Yên (Đồng Tháp) ra đời từ khi nào. Chỉ nhớ là tuổi thơ bà nhìn đâu cũng đầy ắp chiếu, như giờ đây sau gần trăm năm.