18/08/2009
Hai ngày nghỉ cuối tuần, muốn tách mình ra khỏi không gian ngột ngạt của TP.HCM, tôi chợt nhớ đến Cần Giờ - không gian xanh chỉ cách trung tâm thành phố một con phà.
Phà Bình Khánh những ngày cuối tuần đông hơn hẳn với dòng người từ trung tâm thành phố đổ sang. Qua phà Bình Khánh, chạy thêm một đoạn là hai bên đường đã xanh ngắt màu rừng ngập mặn với đước, bần, mắm, dừa nước… chen chúc. Nhìn Cần Giờ ngày nay với màu xanh ngút mắt, với danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Unesco, với..
28/07/2009
Còn đủ thời gian để bạn có mặt đúng dịp người Mỹ mừng lễ Quốc khánh Fourth of july (4/7) tới đây. Và nếu được hãy thăm TP.Philadelphia, một cột mốc quan trọng trong lịch sử Mỹ, còn được gọi là “Thành phố của tình huynh đệ” (City of Brotherly Love)
Đến Philadelphia (đọc ngắn gọn là Philly, bang Pennsylvania, điểm tham quan không thể thiếu là không gian Independence National Historical.
Independence National Historical
.
23/07/2009
Lào không phải là thiên đường du lịch, chí ít là đối với người Việt Nam. Từ Hà Nội mỗi ngày chỉ có một chuyến bay duy nhất của Vietnam Airlines tới Vientiane và Luang Prabang, khách công vụ là chính, giá vé tương đương vé tour năm ngày bốn đêm đi Thái! Còn từ TP.HCM qua Lào phải bay đường vòng, transit tại Campuchia, Thái Lan hoặc Malaysia, dĩ nhiên là phức tạp và đắt đỏ.
“Ở đó có gì shopping không?” - Cô bạn tôi, một “tín đồ shopping” thắc mắc. Chẳng có gì, chẳng có..
16/07/2009
Chợ Tàu San Francisco là một trong những chợ Tàu lâu đời nhất, và lớn nhất ở Bắc Mỹ, có nghĩa là Hoa Kỳ và Canada. Người Tàu đã đổ xô qua Cali từ những năm 1850 trong phong trào cơn sốt vàng (gold rush). Chợ Tàu San Francisco được xây cất từ dạo đó.
Người Việt Nam mình chỉ mới tới Cali sau này thôi, 34 năm trước, hơn 130 năm sau người.
14/07/2009
Nếu không có Boston, chắc không có nước Mỹ như ngày hôm nay. Cuộc cách mạng của Mỹ giành độc lập và tự do đối với Âu Châu đã bắt đầu ở đây. Những trận đánh đẫm máu nhất, những cuộc tàn sát trong phong trào giành độc lập lúc ban đầu, đã xảy ra tại đây. Hơn 200 năm sau khi nước Mỹ được thành lập, hai vợ chồng tôi đã thăm viếng thành phố này.
Boston là một thành phố quan trọng của tiểu bang Massachusetts. Dân số Boston chỉ bằng một phần của Hà Nội và Saigon, khoảng 550.000 dân so với Hà Nội...
13/07/2009
Tôi đã có những ngày thật lãng mạn tại vùng đất khá xa
của nước Mỹ, cảm giác choáng ngợp khi đứng trước sự hùng vĩ của vùng
núi Grand Canyon, hay sống trong bầu không gian đậm chất hoang dã của
những chàng cao bồi và những người dân da đỏ Hualapai...
Chúng
tôi đã đến Las Vegas, thành phố của những sòng bài lớn nhất, những khu
mua sắm sầm uất nhất... Du khách có thể "tậu" được một món hàng hiệu
C&K, Adidas, Nike, Tommy, Lacoste hay Guess với giá rẻ từ 30 đến
90% tại Premium Outlets...
04/07/2009
Là thành phố lớn nhất nước Mỹ. New York luôn được coi là trung tâm thương mại, tài chính của thế giới với câu châm ngôn "Thành công ở New York là thành công ở mọi nơi". Dưới đây là một số hình ảnh về New York trong một chiều thu tháng 8 đầy nắng vàng.
Quảng trường Madison
Trung tâm chứng khoán New York
.
26/06/2009
Ở Mỹ, vật chất sẽ đề huề nếu thu nhập bạn từ trung bình trở lên, hoặc nghèo mạt thì trong nhà cũng có máy vi tính và di động rồi, khá hơn thì máy chụp hình kỹ thuật số, máy quay phim thế hệ mới ,giàu hơn thi dàn âm thanh cực chuẩn, nhà có phòng chiếu phim.
Nói về phim ảnh của Mỹ, nếu bạn không có tay nghề bẻ khoá thì không tài nào copy được băng đĩa ở đây, ngay cả phim hoạt hình chứ đừng nói là phim hay. Chỉ có cách duy nhất là đi coi phim , đem theo máy quay (mà coi chừng bị túm là chết...
24/06/2009
Cuộc sống ở Mỹ với nhiều người luôn là mơ ước lớn. Nhưng đôi khi không phải cái gì cũng hoàn toàn như bạn nghĩ. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá cuộc sống ở Mỹ.
Về giáo dục, nếu bạn có con nhỏ đến tuổi đi học mẫu giáo, hoặc nhà trẻ, sẽ có trường cho con bạn và không tốn một xu nào (tuỳ tiểu bang), và có xe bus đưa đón nếu bạn không rảnh, xe đưa đón tận cửa nhà bạn luôn, bạn chỉ việc canh giờ, đưa con ra xe, tới trường có cô giáo đón tận cửa xe bus, và ra về cũng thế, cho đến khi con bạn..
22/06/2009
Bạn từng thắc mắc: Sống ở mỹ sướng không? Có gì hay? Tha hồ ăn chơi, đua xe, đánh nhau... Hôm nay tôi xin kể cho bạn một chút về cái chốn "thiên đường nơi hạ giới" ấy để các bạn phần nào hiểu được.
Nước mỹ thật là rộng lớn thưa các bạn, 1 tiểu bang của mỹ nhỏ nhứt cũng lớn gấp mấy lần Việt Nam mình, muốn đi từ miền tây nước mỹ sang miền đông phải bay ít nhất là 8 tiếng đồng hồ ! còn chạy xe thi bạn phải mất cả tuần đi trên xa lộ cao tốc !
Một...