Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Từ khóa  >  Từ khóa du lịch

Từ khóa ngựa

Tin tức liên quan đến ngựa

31/07/2009

Tour đón bình minh ở Bàu Trắng

Du lịch Bình Thuận vừa có thêm một tour du lịch kỳ thú là đón ánh bình minh trên những đồi cát Bàu Trắng bao la.
01/06/2009

Giải đua ngựa Bắc Hà mở rộng năm 2009

Sáng 30.5 tại trung tâm thị trấn Bắc Hà, Lào Cai đã diễn ra Giải đua ngựa Bắc Hà mở rộng 2009.
21/05/2009

Một ngày ở trường đua

Đến hẹn lại lên, 2 ngày cuối tuần, trường đua Phú Thọ (TPHCM) nêm chặt người. Hàng ngàn con mắt dõi theo những chú ngựa tung vó trên đường đua. Trong số đó có không ít tuyệt phích đang thắt ruột lo cho vận đỏ đen của mình.
05/12/2008

South coast: biển và biển

Đi South Coast nghĩa là đi từ Sydney xuống phía nam, dọc theo những bãi biển đẹp mê hồn hoặc xuyên qua những bình nguyên ở phía nam để tiến dần vào Canberra, thủ đô của nước Úc.

Blog liên quan đến ngựa

04/02/2009

Tạp lục - Tibet, mái nhà của thế giới (phần 4)

Tạp lục - Tibet, mái nhà của thế giới (phần 4) Chuyến xe bus (vé 35 tệ/người) chạy từ sân bay Gongkar về Lhasa (90km) chỉ có chúng tôi là những khách ngoại quốc duy nhất. Lại nhớ đến bác Nguyễn Tường Bách khi xuống máy bay ở đây đã được phía đón tiếp choàng ngay lên cổ dải lụa trắng, biểu tượng của lời chúc tốt lành của người Tạng. Lũ khách balô chúng tôi đương nhiên không được đón tiếp như vậy, nhưng với tôi, dải lụa xanh Yarlung Tsangpo như ôm choàng lấy con đường chúng tôi đang đi hướng về Lhasa có ‎ nghĩa hơn bất cứ dải lụa hay lời chúc.
19/11/2008

Phiên chợ vùng cao

Phiên chợ vùng cao Theo chân đoàn khách công ty Du lịch Hòa Bình, chúng tôi đã đến Lào Cai và dành cho mình chút thời gian để tham dự Chợ phiên Bắc Hà. Đây là phiên chợ nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc, thu hút rất đông người địa phương đến chơi vào mỗi sáng Chủ Nhật. Chợ Ngựa Bắc Hà Vào các ngày trong tuần, Bắc Hà chỉ là một chợ huyện bình thường như bao chợ khác, nhưng vào sáng Chủ nhật thì không khí nơi này hoàn toàn khác hẳn.  Từ sáng sớm, từng đoàn người, Kinh có, dân tộc có, đi đơn lẻ.