Đăng nhập | Đăng ký
08 3938 1066
1900 5454 40
Trang chủ  >  Từ khóa  >  Từ khóa du lịch

Từ khóa tour Pháp

Tin tức liên quan đến tour Pháp

10/11/2009

Du lịch chậm phục hồi do định hướng nhầm?

Mặc dù lãnh đạo Tổng cục Du lịch nhận định tốc độ sụt giảm khách du lịch quốc tế đang chậm lại và dự báo sẽ sớm phục hồi, song nhiều doanh nghiệp lữ hành lo ngại, sự phục hồi mới chỉ dừng ở dấu hiệu và thua xa nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á.
02/11/2009

Top 10 điểm đến của New York

Với những tòa nhà chọc trời, những thư viện lớn hiện đại và những sân khấu hoành tráng ở Broadway, New York là thành phố có nhiều cái nhất của Mỹ và cả thế giới. Trong vô số điểm đến du lịch, top 10 mang tính biểu tượng của New York đối với du khách nước ngoài tập trung tại khu Manhattan.
26/10/2009

Theo bước chân Picasso bằng xe lửa

Đây là một chuyến du lịch để du khách tìm hiểu những danh tác của Picasso và các nền văn hóa cũng như môi trường đã tạo cảm hứng cho sáng tác của ông. Ấn phẩm France Guide năm 2009 đã đưa ra chuyến hành trình này, bắt đầu từ Barcelona và kết thúc ở Provence.
16/10/2009

Top 10 đểm đến của New York (1)

Với những tòa nhà chọc trời, những thư viện lớn hiện đại và những sân khấu hoành tráng ở Broadway, New York là thành phố có nhiều cái nhất của Mỹ và cả thế giới. Trong vô số điểm đến du lịch, top 10 mang tính biểu tượng của New York đối với du khách nước ngoài tập trung tại khu Manhattan.
09/10/2009

Du lịch qua 37 nước bằng xe đạp (2)

Keiichi Iwasaki, gã lãng tử 36 tuổi người Nhật, đã rong ruổi trên 45.000 km đường qua 37 nước trong suốt 7 năm chủ yếu bằng xe đạp.
09/10/2009

Những dòng thác kì vĩ nhất thế giới (2)

Hãy cùng chiêm ngưỡng những dòng thác cao nhất, rộng nhất, đẹp nhất trên thế giới, thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm.
09/10/2009

Du lịch qua 37 nước bằng xe đạp (1)

Keiichi Iwasaki, gã lãng tử 36 tuổi người Nhật, đã rong ruổi trên 45.000 km đường qua 37 nước trong suốt 7 năm chủ yếu bằng xe đạp.
08/10/2009

Những khu vườn bí mật

Nước Pháp thường được ví như một công viên rộng lớn. Xưa kia, những chủ đất đam mê hoa lá, cây cỏ đã tạo lập nên những khu vườn riêng cho mình, từ đó ra đời những khu vườn bí mật với nhiều huyền thoại, gợi sự tò mò của du khách.
08/10/2009

Những thành phố xe đạp (2)

Với mục đích bảo vệ môi trường, các thành phố này luôn khuyến khích người dân đi xe đạp. Bên cạnh đó, chính quyền dành nhiều chính sách ưu tiên như mở thêm đường, bãi đậu xe, biển báo dành cho xe đạp... Dưới đây là top 10 thành phố đi xe đạp nhiều nhất thế giới.
06/10/2009

10 thành phố mất tích (2)

Trong lịch sử phát triển của thế giới, có rất nhiều thành phổ cổ nổi tiếng đã bị phá hủy và chỉ còn lại những vết tích cho tới ngày nay. Dưới đây là 10 thành phố mất tích nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm quan.

Blog liên quan đến tour Pháp

16/09/2009

Những ngôi làng giữa Paris hoa lệ

Những ngôi làng giữa Paris hoa lệ Những lần trước, khi đến Paris, lúc nào tôi cũng bận rộn: nếu không phải là một chuyến công tác thì cũng là một cuộc họp ngắn ngày, đôi khi chỉ kịp ghé qua Paris trước khi đến một thành phố châu Âu nào khác. Paris trong những lúc bận rộn đó được tôi ưu tiên dành trọn những giờ phút quý báu cho các thắng cảnh nổi tiếng. Và đương nhiên, những nơi nổi tiếng lúc nào cũng đông đúc khách du lịch. Paris trong tôi là những chiếc cầu xinh đẹp, là Khải Hoàn Môn nức tiếng, là đại lộ Champs Elysées sang.
09/09/2009

Những góc nhìn từ sông Đà

Những góc nhìn từ sông Đà Vậy là tôi đã hoàn thành cuộc chinh phục sông Đà bằng đường thủy kéo dài 20 ngày từ ngã ba Hồng Đà - Phú Thọ đến Mù Cả - Mường Tè, Lai Châu (biên giới Việt - Trung) dài 540 km (tính luôn cả chặng đường bộ trở về là 1.200 km). Mỗi chuyến đi đều có những cảm nhận, ghi chép riêng và trong chuyến đi này tôi tự rèn kỹ năng chụp ảnh sao cho khá hơn chuyến đi "Con đường tơ lụa". Xin dành phần đầu tiên về thiên nhiên tôi bắt gặp trên sông Đà. Ánh hoàng..
18/08/2009

Hai ngày cuối tuần ở Cần Giờ

Hai ngày cuối tuần ở Cần Giờ  Hai ngày nghỉ cuối tuần, muốn tách mình ra khỏi không gian ngột ngạt của TP.HCM, tôi chợt nhớ đến Cần Giờ - không gian xanh chỉ cách trung tâm thành phố một con phà. Phà Bình Khánh những ngày cuối tuần đông hơn hẳn với dòng người từ trung tâm thành phố đổ sang. Qua phà Bình Khánh, chạy thêm một đoạn là hai bên đường đã xanh ngắt màu rừng ngập mặn với đước, bần, mắm, dừa nước… chen chúc. Nhìn Cần Giờ ngày nay với màu xanh ngút mắt, với danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Unesco, với..
06/08/2009

City tour với xe buýt

City tour với xe buýt 15.000 đồng cho năm chuyến xe, chúng tôi đã có một ngày khám phá TP.HCM bằng xe buýt khá thú vị với những gì ngỡ chừng đã rõ bỗng mới mẻ hơn bao giờ. Những mẩu tin tai nạn do xe buýt, những lần chạm mặt với “gã to kềnh” này trên phố, hình ảnh xe buýt trong chúng tôi và có lẽ cả với không ít người không được thiện cảm lắm. Thế nhưng nhiều lần chới với giữa dòng xe đông nghịt, ngửi khói xe đến nghẹt mũi, nhìn những hành khách trên xe buýt chúng tôi lại thèm được thử bỏ xế hai bánh..
27/07/2009

Du ngoạn Sơn Trà xanh

Du ngoạn Sơn Trà xanh Chúng tôi rời Hà Nội đi Đà Nẵng bằng chuyến xe khách đêm thứ sáu, một trong những cách di chuyển hợp lý và ít tốn kém nhất cho một chuyến đi bụi cuối tuần. Chiếc xe chạy qua đèo Hải Vân khi mặt trời đã thức giấc, biển Lăng Cô mềm mại với cát trắng và sóng trào dưới chân dãy núi xanh rợp cỏ cây. Nắng dường như không còn gắt như hôm qua, gió cũng mơn man hơn vì chứa đầy hơi nước, không gian trở nên trong trẻo, tươi mát, cảnh vật mở ra mênh mang trước mắt. Và đây rồi thành phố trong núi, núi...
24/07/2009

Đảo Bình Ba

Đảo Bình Ba Dù đã đến Bình Ba rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến lại là mỗi lần có những tâm trạng khác nhau. Người dân ở đây hiền lành, chất phác. Nghề đánh bắt đã sản sinh cho họ bản tính phóng khoáng, hiếu khách đến bất ngờ. Đi trong nhóm, có anh bạn là nhân viên của tàu Virgo Star, một tập đoàn lữ hành trên biển gồm 7 chiếc chuyền 5 sao đã đôi lần đã đến Sài Gòn- Việt Nam. Anh đã qua nhiều điểm du lịch trong khu vực Đông Nam Á và cả Đông Bắc Á, thế nhưng theo nhận xét của anh thì đảo Bình Ba còn đẹp...
23/07/2009

Ôm tay lái, xuyên đất Lào

Ôm tay lái, xuyên đất Lào Lào không phải là thiên đường du lịch, chí ít là đối với người Việt Nam. Từ Hà Nội mỗi ngày chỉ có một chuyến bay duy nhất của Vietnam Airlines tới Vientiane và Luang Prabang, khách công vụ là chính, giá vé tương đương vé tour năm ngày bốn đêm đi Thái! Còn từ TP.HCM qua Lào phải bay đường vòng, transit tại Campuchia, Thái Lan hoặc Malaysia, dĩ nhiên là phức tạp và đắt đỏ. “Ở đó có gì shopping không?” - Cô bạn tôi, một “tín đồ shopping” thắc mắc. Chẳng có gì, chẳng có..
09/07/2009

Tham quan Paris Las Vegas

Tham quan Paris Las Vegas Đến Las Vegas tuần trước đề kỷ niệm 50 hôn nhân, tôi và người tình trăm năm đã tham quan sòng bài-resort Paris, nhái lại không khí Paris kinh đô ánh sáng, tuyệt vời lắm. Mời các bạn thử so sánh Paris ở Las Vegas và Paris thiệt xem sao. Tôi đã đến Paris nhiều lần trong đời. Tuy nhiên đến tham quan, ăn cơm Tây tại Paris Las Vegas lần này chỉ mới là lần thứ ba thôi. Paris ở Las Vegas tạo được không khí và những kiến trúc của thủ đô nước Pháp. Hay lắm. Thơ mộng và dễ thương lắm. .
02/06/2009

Những khoảnh khắc Rabat...

Những khoảnh khắc Rabat... Nhiều thành phố từng là thủ đô của vương quốc Morocco những thế kỷ trước và đều ghi dấu ấn trong lịch sử cũng như ghi dấu ấn trong lòng du khách hiện tại về những nét duyên dáng của kinh kỳ thuở nào. Rabat, nơi chúng tôi đã đến, là một trong số đó. Rabat trở thành thủ đô từ năm 1912 dưới thời thuộc địa Pháp. Một chuyến thăm thành phố đương kim thủ đô của đất nước này để hiểu thêm về lịch sử và nét văn hóa của quốc gia thịnh vượng nhất khu vực Bắc Phi. ...
26/05/2009

Ngắm Paris từ đỉnh tháp Eiffel

Ngắm Paris từ đỉnh tháp Eiffel Sau một ngày mệt nhoài với Paris, tôi trở về chuyển nhà trọ và kết thúc bữa tối vào lúc 22h30. Sau khi nạp đầy năng lượng, tôi lại thấy trong người rạo rực và hưng phấn. Thế là lại mò ra metro bắt tàu đến tháp Eiffel. Người ta nói Eiffel đẹp nhất vào buổi tối, đặc biệt là những ngày trời quang trong - quả là không ngoa. Được khởi công vào năm 1887 và hoàn thành năm 1889, tháp Eiffel đã ngốn hết khoảng 7.000 tấn...