11/11/2009
Khung cảnh trang trí toàn hoa sen; rượu thịt được thay bằng bia chay và các món nhà Phật... Tiệc cưới lạ tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP HCM đã thu hút được sự quan tâm của nhiều thực khách.
04/11/2009
Ông bà ta có câu “biết nấu ăn ngon cũng giống như có thêm một lá bùa để giữ chồng”. Nhưng ngặt thay, không ít những cô gái thời @ hiện nay không biết xem trọng lá bùa hộ mệnh này.
03/11/2009
Jochen Voigt là người nước ngoài mà lần gặp đầu tiên, tôi đã vượt qua được sự rụt rè, lúng túng vì bất đồng ngôn ngữ. Ông yêu đất nước của tôi và tôi muốn cảm ơn ông về tình cảm đó.
02/10/2009
Dự kiến, Việt Nam sẽ đón khoảng 10.000 quan chức, VĐV, HLV, phóng viên… của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự Đại hội Thể thao châu Á trong nhà - AIG 3. Đây chính là cơ hội để ngành du lịch quảng bá điểm đến "thân thiện, mến khách".
28/09/2009
Chẳng biết từ bao giờ, cứ đến dịp rằm trung thu là người dân Sài Gòn lại đổ về những con phố nhỏ chỉ xe máy chạy lọt như Phú Định, Lương Nhữ Học để mua và xem lồng đèn.
24/09/2009
Nửa đầu năm, thị trường khách sạn VN tụt dốc với tỷ lệ đặt phòng giảm 30% còn giá thuê phòng thì hạ 25-38%.
24/09/2009
Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TPHCM cho biết, Ban tổ chức cuộc bầu chọn “TPHCM - 100 điều thú vị” đã hoàn tất giai đoạn nhận các đề cử tham gia bầu chọn ở 10 nhóm của chương trình, trong đó, một nhóm có 15 đề cử (tương đương 150 đề cử). Bắt đầu bầu chọn từ ngày 1-10-2009 qua website www.hcmc100e.info và các tờ rơi đặt tại sân bay, khách sạn, điểm tham quan, mua sắm. Kết quả cuộc bầu chọn dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
23/09/2009
Điểm đặc biệt của Sài Gòn là vào lúc thành phố lên đèn, người dân có thể dạo chợ đêm thỏa thích giữa không khí mát mẻ và dễ chịu.
18/09/2009
Chỉ cần hai ngày cuối tuần, bạn sẽ được hưởng thụ những cảnh non nước hữu tình, nếm trải qua những cảm giác thanh bình, vui vẻ, hoà đồng với mọi người, và thêm điều này: Chi phí khá rẻ, khoảng 300.000 — 400.000 đồng/người cho hai ngày du hí. Còn ngần ngại gì nữa nhỉ? Lên đường thôi.
18/09/2009
Vào những năm 60 của thế kỷ trước, trên con đường Trần Hưng Đạo nối liền Sài Gòn-Chợ Lớn, cứ vào mùa rằm tháng 8 là mọi người lại đổ sô về đây để chọn mua những món bánh trung thu cổ truyền thơm ngon.