04/11/2009
Vân Đồn là tên của một thương cảng quốc tế sầm uất có từ thời nhà Lý. Đầu năm 1288, cái tên này đã được gắn với một trong những trận thủy chiến lớn và mang ý nghĩa chiến lược nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Trong trận đánh này, Nhân Huệ Vương — Trần Khánh Dư đã cho quân phục kích trên suốt quãng đường thủy từ Vân Đồn đến Cửa Lục (TP Hạ Long ngày nay) để đập tan đoàn thuyền chở lương của quân Nguyên Mông xâm lược. Chiến thắng này đã thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến.
29/09/2009
Khi đang lên kế hoạch du lịch Malaysia, tôi tình cờ bắt gặp một tấm ảnh của Melaka. Thế là tôi quyết định dành hẳn một ngày cho thành phố xinh đẹp này.Từ sân bay Kuala Lumpur, sau khi mất khoảng nửa tiếng tàu điện KLIA Express để vào trung tâm thủ đô của Malaysia, tôi mua vé xe khách tại bến xe bus PuduRaya và thẳng tiến Melaka. Sau 2 giờ đồng hồ, qua 148km, bến xe Sentral của Melaka đã hiện ra trước mắt. (Nếu bạn khởi hành từ Singapore thì cũng có tàu lửa đi thẳng đến Melaka). .
11/09/2009
Từ sân bay Suvarnabhumi, mỗi ngày có bốn chuyến xe buýt chạy thẳng xuống Pattaya - Chon Buri với giá 106 baht/khách. Thành phố biển xinh đẹp nằm bên bờ đông vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 165km và ba giờ xe buýt, đón chúng tôi bằng một không gian nắng vàng rực và những đoàn ôtô hối hả lao vút trên đường...
Pattaya được chia làm ba khu, mỗi khu có một bến xe buýt khá lớn và luôn tấp nập hành khách. Naklua là khu phía bắc, yên tĩnh và ít ồn ào hơn cả, tuy nhiên bãi biển cạn và nhiều bùn....
24/08/2009
Từ Kuala Lumpua của Malaysia, chúng tôi có chuyến đi 2 tiếng giá 22 MR (khoảng 110 nghìn VND) để đến với thành phố Melaka. Các chuyến xe bắt đầu từ 8h sáng và chuyến cuối cùng lúc 19h.
Melaka thức dậy vào khoảng 10h sáng. Sau bữa sáng đơn giản tại khu phố người Hoa với món sủi cảo mì, chúng tôi bắt đầu khám phá khu bảo tàng Stadhuys nằm ngay trung tâm thành phố với 5 bảo tàng về lịch sử, văn hóa, giáo dục, thanh...
12/08/2009
Ngày tiếp theo mục đích ca chúng tôi là Vatican. Thành Vatican, tên chính thức "thành quốc Vatican" là một thành phố quốc gia có chủ quyền, được xây tường bao kín bên trong Rome. Với diện tích xấp xỉ 44 hecta, đây là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới. Nước này được thành lập vào năm 1929, là thủ đô của Giáo hội công giáo Rome. Ngay trước khi đạo Thiên Chúa xuất hiện, đây được coi là phần đất hoang, không có người sinh sống.
Vùng đất ấy được thần thánh bảo vệ cẩn thận, hoặc ít nhất là nơi...
10/08/2009
Bước ra khỏi sân bay chúng tôi đi tàu về ga trung tâm thành phố, sự háo hức được ngắm nhìn Rome làm tôi phấn chí vô cùng. Vừa khệ nệ kéo cái vali to hơn người bước ra khỏi nhà ga, chúng tôi bị bao vây bởi các lái xe taxi. Quẳng đại vali lên một chiếc, chúng tôi đưa địa chỉ khách sạn cho lái xe. Nghĩ rằng khách sạn không xa ga là mấy vì khi đặt chúng tôi đã chọn lựa rất kỹ lưỡng, nhưng thấy xe đi mãi, đi mãi không tới nơi, ông lái xe mồm lúc nào cũng thao thao bất tuyệt với một giọng tiếng Anh...
27/07/2009
Ngày xưa, ngày năm tháng năm là ngày lễ Đoan Ngọ được tổ chức ở cả Trung Quốc và Nhật Bản. Mặc dù là Ngày trẻ em, song trên thực tế đây là ngày lễ riêng của con trai. Những nhà có con trai sẽ treo trước nhà những dải cờ hình cá chép gọi là Koi-nobori tượng trưng cho mỗi người đàn ông trong nhà.
Lúc mới sinh, các bé trai được ông bà mua tặng koi-nobori (hình cá chép bằng vải) và búp bê võ sĩ. Trước khi bước vào tuổi đến trường, trong ngày mùng 5 tháng 5, người ta treo koi-nobori và bày búp bê.
15/07/2009
Chùa có nguồn gốc từ câu chuyện truyền thuyết:Năm Tân Sửu (1601) Đoan Quốc Vương Nguyễn Hoàng nhân đi du ngoạn các nơi núi non sông biển, khi đặt chân đến nơi đây thấy giữa chốn đồng bằng đột khởi một gò đồi cao dáng tựa như chiếc đầu rồng đang ngoái nhìn về phía núi mẹ, trước cuốn nước trường giang
Thiên Mụ xưa
Cảnh trí tuyệt đẹp trong bụng lấy làm thích thú bèn leo lên trên đồi cao ngắm nhìn bốn phía xung quanh,.
24/06/2009
Bát Xát là gọi theo ngôn ngữ người Giáy với hai nghĩa hiểu khác nhau. Nghĩa thứ nhất là “Một trăm tấm cót”, còn nghĩa thứ hai là “miệng thác” hoặc “bến thác”. Một năm trước, tranh thủ mấy ngày nghỉ rảnh rỗi, bốn đứa chúng tôi quyết định chạy lên điểm cao của vùng đất Tây Bắc - A Mú Sung để đến với Lũng pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.Con đường từ Lào Cai lên Bát Xát không mấy ấn tượng vì đường.
11/06/2009
1. Thủ đô Bắc Kinh
Tôi đến Bắc Kinh vào một buổi chiều cuối đông, khi những hàng cây bên đường vẫn còn trơ trụi lá, phô ra những tổ chim đơn độc trên cành. Mùa này chắc những chú chim vẫn còn đi tránh rét ở tận phương nam.
Diện tích thành phố rộng, các đường phố, tòa nhà, và các công trình công cộng luôn chiếm giữ những khoảng đất đai bề thế mà ở Nhật có mơ cũng chưa chắc tìm thấy được. Hệ thống giao thông khá hiện đại, phương tiện đi lại chủ yếu trong thành phố là ô tô. Bắc Kinh có hệ...