Nghỉ dưỡng siêu sang tại “ốc đảo đẹp nhất Nha Trang” giá chỉ 930k/ người khi đặt phòng tại Chudu24

Mỗi lần lên kế hoạch đi du lịch là 1 lần sắp xếp trong đầu phải “sướng” thế nào đây. Ai cũng có cách hưởng thụ riêng như việc các phượt thủ thì thích đi du lịch “bụi”, trèo đèo lội suối, băng rừng vượt biển còn “rich kid” thì chỉ muốn thư thái, an nhàn trong khu resort triệu đô. Những người trung trung không tìm được chính kiến cho riêng mình thì bơi hết vào đây, bạn chỉ cần đặt chân tới thôi là tâm lăng xăng, tim loạn lạc ngay.

425

Nhân ngày cả thế giới đổ về đảo Bình Hưng, Bình Ba, Phú Quốc…thì bọn mình lại may mắn tìm được hòn đảo san hô nổi tiếng nhất ở Vịnh Vân Phong (Nha Trang) cho riêng mình, chẳng phải dành góc máy với ai, cũng chẳng phải e dè nhìn ai hết, định gói lại cho riêng mình mà mỗi lần đăng ảnh mọi người hỏi quá trời, nên thôi, khui ra cho mọi người cùng biết vậy.

Nơi bọn mình nhắc đến chính là The Light Coral Island resort trên Vịnh Ninh Vân, Đầm Môn, cách trung tâm Nha Trang hơn 1h chạy xe. Resort mới đi vào hoạt động được mấy tháng nhưng dịch vụ với chất lượng thực sự đáng đồng tiền lắm ạ.

3 4

Từ trung tâm bạn bắt xe bus ra cảng Đầm Môn, từ đây sẽ có tàu của resort đón đưa bạn ra đảo, tầm 15p thôi, nên mấy chế sợ say sóng cứ yên tâm mà ngắm cảnh nhé vì khung cảnh 2 bên đẹp như thơ, như mơ, mà có gọi là Kỳ Co – Eo Gió phiên bản ở Nha Trang chẳng sai tý nào luôn. Nước xanh trong, núi rừng bao quanh, đẹp muốn xỉu.

5 6

Vừa cập bến, đập ngay vào mắt là khu vườn xanh rì với những hàng dừa xanh nghiêng bóng, những hàng hoa râm bụt khắp các hàng rào mát rười rượi. Bọn mình tới nơi là lúc 9h hơn, nhận phòng xong bọn mình đi ngắm san hô luôn, tầm đó biển lặng, có nắng nhẹ nên ngắm lúc đó mới chuẩn bài.

7

Mình đã từng ngắm san hô ở Phú Quốc, Bình Hưng, Bình Ba, nhưng không ở đâu đẹp như ở đây, nhìn được cả đàn cá bơi dưới nước luôn mà.

9

Lặn đến đen cả lưng rồi mới chịu lên bờ, về phòng tắm rửa rồi bọn mình đi ăn trưa. Ở resort có 1 nhà hàng nhỏ, phục vụ cả đồ ăn Á và Âu luôn, ở đây chủ yếu là khách nước ngoài là chủ yếu nên đồ ăn cũng hơi lạ nhưng cũng dễ ăn.

10 11

Chiều bọn mình nghỉ ngơi cho đã xong mới dậy đi chơi. Ai bảo là kiểu du lịch nghỉ dưỡng là nhàm chán, là chẳng có gì thú vị nào. Cá nhân mình thấy thì những nơi được chọn để xây resort đều có cảnh quan, khí hậu…hết sức lý tưởng, chưa kể đến ở resort có vô số các hoạt động như là chơi bóng chuyền này, chèo thuyền này, lái jetski này, lặn ngắm san hô này… Không có thời gian để chán đâu các bạn nha.

12

Ở đây có rất nhiều loại phòng, phòng standard, deluxe hay bungalow cũng có luôn, mà đặc biệt là phòng nào mặt cũng hướng biển, chỉ cần mở cửa phòng ra là sóng biển rì rào, ào ào… Giá phòng cũng chỉ giao động 2tr – 3tr thôi. Phòng Standard room giá là 1tr845k/ phòng 2 người (bao gồm ăn sáng). Với giá như vậy mà được làm chúa đảo 2 ngày thì mình thấy rất hợp lý.

13 14 15 16

Tối đến nhà hàng có tổ chức buffet nướng BBQ, và bọn mình mang chiến lợi phẩm của mình cho nhà bếp chế biến để nướng. Ngồi nghe nhạc accoustic du dương, nhâm nhi ly rượu rồi thưởng thức hải sản tươi ngon thì còn gì thích hơn nhỉ?

18

Đi rồi thấy yêu nhất nơi đây là bãi biển dài, rộng với những hàng ghế nghỉ sát biển – nơi mà bầu trời đen hơn, ánh sao sáng hơn – nơi lý tưởng để đặt lưng xuống và mộng. Thử tưởng tượng mà xem khi bạn đặt lưng xuống ghế, nhìn lên là cả dải ngân hà rõ rệt như có thể chạm tay vào, nhìn xuống là sóng biển lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ, xung quanh là rừng núi, văng vẳng bên tai là bản nhạc của Lý. Lúc đó thì xin thả hết tình vào đấy thôi vì khoảnh khắc lúc đó tuyệt vời lắm các chế.

Bọn mình quay về nhà hàng ăn buffet sáng, nhà hàng mở buffet từ lúc 6h sáng rồi, nên có đói quá thì xuống ăn luôn nha. Có salad này, đồ khô có mà món nước nhà bếp cũng nấu luôn cho mình đó nha. Ăn xong bọn mình lại chạy ra biển chơi Jetski, đã cực kỳ luôn. Muốn đi thì các bạn phải thuê nhé, giá là 350K/15p. Vì thích đi quá nên bọn mình thuê đi luôn, lái cũng không khó lắm đâu, nếu mà sợ không lái được thì sẽ có người lai mình đi, việc của các bạn chỉ phải ngắm cảnh mà thôi.

20

Rồi, chuyến đi kết thúc để lại trong lòng bao nỗi nhớ nhung, chỉ muốn ở lại thêm chút nữa thôi. Nếu muốn tìm 1 nơi để trút bỏ muộn phiền thì mình nghĩ đây là nơi xứng đáng để các bạn thả hồn vào đó. Thế mới nói Việt Nam mình không thiếu gì chỗ đẹp, không nhất thiết phải ở resort đắt tiền mới là sang. Nếu ở một chỗ nhìn xung quanh mình lâu hơn một chút, cảm kỹ hơn 1 chút, có khi cả đời cũng không hết chỗ đẹp đâu.