Du lịch Huế – 5 điểm check-in cực chất không phải ai cũng biết

Du lịch Huế có nhiều tọa độ chất lắm à nghen. Bạn sẽ tha hồ chụp choẹt check-in ngàn kiểu triệu like khiến ai cũng phải tò mò, không nghĩ rằng bạn đi Huế đâu.

367

Du lịch Huế cũng có những tọa độ đẹp ngỡ ngàng mà độc lạ vậy ư? Đó là thắc mắc chung của những người lần đầu được chiêm ngưỡng các bức ảnh check-in của team đi Huế.

Zipline và Highwire tại Alba Wellness Resort

du lịch huế

Nếu bạn đang ao ước cảm giác tự do sải cánh như chim trên bạt ngàn cây xanh, hãy du lịch Huế thử Zipline. Với hệ thống cáp bắt đầu từ núi Mã Yên, xã Phong Sơn, băng qua một quãng đường rừng dài 560m ở độ cao 45m so với mặt đất, bạn sẽ cảm giác như được chắp đôi cánh, và vút bay băng qua rừng xanh ngút mắt, sau đó hạ cánh xuống cạnh bờ hồ tuyệt đẹp của dòng suối khoáng.

Công viên Ba Tháng Hai

FB Nguyễn Thanh Cường

Tọa lạc trên đường Lê Lợi – được mệnh danh là “con đường đẹp nhất thành phố”, công viên Ba Tháng Hai trở thành điểm check-in không thể bỏ qua khi đến Huế với con đường rợp bóng cây xanh, view nhìn thẳng con sông Hương hiền hòa và biểu tượng Tôi yêu Huế nổi bật.

Khu du lịch sinh thái Pârle A Lưới

Sưu tầm

Nằm tại xã Hồng Hạ, khu du lịch sinh thái Pârle cách thị trấn A Lưới khoảng 22km và trung tâm TP Huế 50km. Từ TP Huế, bạn chạy xe theo quốc lộ 49 và đổ đèo Tà Lương khoảng 5km là tới. Nếu đi từ A Lưới thì qua cầu Mỏ Quạ và đèo A Co là đến khu du lịch sinh thái Pârle. Từ cổng đến trung tâm khu du lịch chỉ khoảng 200m, từ xa du khách có thể nghe tiếng suối chảy róc rách và chim hót ríu rít.

Nơi đây có 2 bãi tắm với sức chứa lớn, du khách sẽ được đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với làn suối trong lành và thưởng thức nhiều đặc sản như: cá suối nướng, gà nướng ăn cùng cơm lam và muối ớt được làm thật cay. Với cánh rừng nguyên sinh bao quanh tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp, thoáng mát, trong lành đây là địa điểm du khách không nên bỏ qua khi đến tham quan A Lưới. Ngoài ra ở thượng nguồn con suối có hệ thống hang động rất đẹp với những mạch nước ngầm trong lành chảy từ trong núi.

Công viên Hồ Thủy Tiên

Bị bỏ hoang không mấy người biết đến, tuy nhiên sau bài viết của Huffington Post đăng tải về địa điểm kinh dị này, công viên Hồ Thủy Tiên bỗng trở nên nổi tiếng được nhiều bạn trẻ tìm đến tham quan. Những hình ảnh khu vui chơi thủy cung, phòng chơi thế giới ảo, công viên nước, du thuyền trên hồ, sân khấu nhạc nước, nhà hàng… khiến bạn “hơi lạnh xương sống” khi lạc bước vào bên trong.

Thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, cách thành phố Huế khoảng 10 km về phía Tây Nam, hồ Thủy Tiên nằm im lìm giữa đồi thông với ngổn ngang những công trình bỏ hoang với chi phí hơn 70 tỷ đồng. Nơi đây chính thức mở cửa đón khách khi chưa hoàn thiện vào năm 2004 nhưng sau một thời gian đưa vào khai thác thì công viên bị xuống cấp, kinh doanh không hiệu quả và bị bỏ hoang cho đến nay.

Rừng nguyên sinh Rú Chá

Là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại trên phá Tam Giang, Rú Chá thuộc làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà. Sở dĩ khu rừng ngập mặn có tên gọi độc đáo Rú Chá là bởi vì cây chá chiếm hơn 90%. Xuất phát từ trung tâm thành phố Huế, đi theo đường quốc lộ 49, rẽ trái qua đập Thảo Long là sẽ tới Rú Chá.

Đến Rú Chá bạn như lạc vào một thế giới riêng với thiên nhiên, khung cảnh hoang sơ và yên ắng đến nao lòng. Hai bên lối đi vào Rú Chá là sự đan xen mát rượi của cây chá phủ bóng. Ở đây chỉ có duy nhất một hộ dân sinh sống và được người dân gọi là người giữ rú. Đặc biệt, giữa rú có miếu thờ Đức Thánh Mẫu. Theo người dân vùng này, miếu này rất linh thiêng và mang nhiều câu chuyện kỳ bí.