Chiêm ngưỡng một Đà Lạt thật khác qua góc nhìn của cô gái xinh đẹp

Với vẻ đẹp thơ mộng, yên bình, Đà Lạt là điểm đến quen thuộc của du khách trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, với những ai đã từng đặt chân đến đây, tự hào nói rằng mình am hiểu tường tận về Đà Lạt sẽ không khỏi ngạc nhiên, khi trông thấy một "thành phố sương" thật khác biệt qua lăng kính của cô nàng P.T.L.

1339

Mặc dù đã đặt chân đến vùng đất ngàn hoa này nhiều lần nhưng mỗi chuyến du lịch Đà Lạt lại mang một cảm xúc mới, một trải nghiệm mới mẻ trong bài viết của bạn gái sau đây:

P.T.L chia sẻ về chuyến đi: "Mặc dù đã rất nhiều lần đặt chân đến Đà Lạt nhưng đối với tôi chuyến đi lần này có nhiều thứ thật khác. Cảm giác mới mẻ cứ như đang phiêu du đến một miền đất khác hoàn toàn lạ lẫm dù cho tôi gần như thuộc nằm lòng các con đường nơi đây."
P.T.L chia sẻ về chuyến đi: “Mặc dù đã rất nhiều lần đặt chân đến Đà Lạt nhưng đối với tôi chuyến đi lần này có nhiều thứ thật khác. Cảm giác mới mẻ cứ như đang phiêu du đến một miền đất khác hoàn toàn lạ lẫm dù cho tôi gần như thuộc nằm lòng các con đường nơi đây.”
Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức bữa sáng yên bình ở một thành phố nên thơ cùng với người mà mình yêu thương.
Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức bữa sáng yên bình ở một thành phố nên thơ cùng với người mà mình yêu thương.
"Đó là một ngôi nhà gỗ nằm sâu dưới con dốc khá đứng bao quanh bởi một khu vườn yên tĩnh, được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ và có nhiều cửa sổ kính, nơi mà nghe đâu đã từng thuộc sở hữu của nhạc sĩ Dương Thụ, nơi ông đã từng sống và sáng tác khi ở Đà Lạt".
“Đó là một ngôi nhà gỗ nằm sâu dưới con dốc khá đứng bao quanh bởi một khu vườn yên tĩnh, được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ và có nhiều cửa sổ kính, nơi mà nghe đâu đã từng thuộc sở hữu của nhạc sĩ Dương Thụ, nơi ông đã từng sống và sáng tác khi ở Đà Lạt”.
Đà Lạt là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng. Với độ cao 1500 mét trên mặt nước biển, với tiết trời mát lạnh và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng ở khu vực miền Nam. Từng một thời nổi tiếng với các điểm tham quan như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ, Thác Voi…
Đà Lạt là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng. Với độ cao 1500 mét trên mặt nước biển, với tiết trời mát lạnh và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng ở khu vực miền Nam. Từng một thời nổi tiếng với các điểm tham quan như Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ, Thác Voi…
Cuộc sống bình yêu đến giản dị của con người nơi đây.
Cuộc sống bình yêu đến giản dị của con người nơi đây.
"Đọc sách là điều bạn không nên bỏ qua khi ngồi ở đây".
“Đọc sách là điều bạn không nên bỏ qua khi ngồi ở đây”.
"Sáng thức dậy tiếng chim hót véo von ngoài sân, hít một hơi dài mở mắt ra thì thấy khung cảnh này đây, thoải mái & bình yên đến lạ, chỉ muốn láy máy ảnh lưu lại ngay. Từng tia nắng cứ tung tăng xuyên qua cửa sổ vui đùa, chỉ muốn được nằm đây càng lâu càng tốt".
“Sáng thức dậy tiếng chim hót véo von ngoài sân, hít một hơi dài mở mắt ra thì thấy khung cảnh này đây, thoải mái & bình yên đến lạ, chỉ muốn láy máy ảnh lưu lại ngay. Từng tia nắng cứ tung tăng xuyên qua cửa sổ vui đùa, chỉ muốn được nằm đây càng lâu càng tốt”.
Được đích thân bước chân vào khu vườn, tự tay hái những trái dâu tây nhỏ xinh, cảm giác lúc nào cũng thật thích thú.
Được đích thân bước chân vào khu vườn, tự tay hái những trái dâu tây nhỏ xinh, cảm giác lúc nào cũng thật thích thú.
"Nhất định chiều lành lạnh phải ghé uống sữa đậu nành và ăn chiếc bánh tiêu nhân đậu xanh thơm phức. Tủ bánh của cô, mỗi bàn bưng ra 1 dĩa 5 cái, ăn cái nào tính cái nấy, đồng giá 5 nghìn".
“Nhất định chiều lành lạnh phải ghé uống sữa đậu nành và ăn chiếc bánh tiêu nhân đậu xanh thơm phức. Tủ bánh của cô, mỗi bàn bưng ra 1 dĩa 5 cái, ăn cái nào tính cái nấy, đồng giá 5 nghìn”.
Một quán cà phê có view "siêu" đẹp. Phía dưới và bên trong nhà có chồn cho khách tham quan tìm hiểu.
Một quán cà phê có view “siêu” đẹp. Phía dưới và bên trong nhà có chồn cho khách tham quan tìm hiểu.
"Ôm trọn Đà lạt vào lòng".
“Ôm trọn Đà lạt vào lòng”.
Cung đường Tà Nung "đốn tim" biết bao người.
Cung đường Tà Nung “đốn tim” biết bao người.
Nhà thiếu nhi Thành phố Đà Lạt, địa điểm chụp hình "ảo diệu" mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua.
Nhà thiếu nhi Thành phố Đà Lạt, địa điểm chụp hình “ảo diệu” mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua.
Bánh ướt lòng gà - món ăn không thể không thưởng thức khi đến Đà Lạt.
Bánh ướt lòng gà – món ăn không thể không thưởng thức khi đến Đà Lạt.
Một đặc sản khác nổi tiếng không kém của Đà Lạt - bánh căn.
Một đặc sản khác nổi tiếng không kém của Đà Lạt – bánh căn.
Nắng soi qua từng kẽ lá, xua tan đi lớp sương mù còn tản mạn lúc ban sớm.
Nắng soi qua từng kẽ lá, xua tan đi lớp sương mù còn tản mạn lúc ban sớm.
Bờ hồ - địa điểm lý tưởng cho các đôi tình nhân nắm tay nhau dạo quanh.
Bờ hồ – địa điểm lý tưởng cho các đôi tình nhân nắm tay nhau dạo quanh.