Vì sao tôi chọn Đà Nẵng?

Chàng trai Edwin Merino đến từ California (Mỹ) đăng trên trang blog cá nhân bài viết về những trải nghiệm đầy thú vị của mình ở Đà Nẵng cũng như những lý do thôi thúc anh quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất xinh đẹp này.

389

Xem thêm: 16 lý do khiến bạn nhất định phải đến Đà Nẵng một lần trong đời

Trên trang blog của mình, Edwin Merino viết: Sau khi đã bôn ba qua 8 quốc gia mà không có công việc hay kế hoạch nào cụ thể, tôi quyết định chuyển đến Đà Nẵng, một thành phố ven biển ở dải đất miền Trung Việt Nam. Tại sao tôi lại chọn Đà Nẵng? Mặc dù trước đó ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện khi tôi đặt chân đến châu Á, thậm chí tôi chỉ mới được nghe kể về thành phố này sau vài ngày đến Việt Nam.
Kỳ lạ thay, Đà Nẵng đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩ của tôi về nơi tôi chọn sinh sống. Làm thế nào mà một thành phố tôi chưa biết nhiều, với khí hậu nóng ẩm khắc nghiệt, nhìn không có gì nổi bật, lại đủ sức thuyết phục tôi chuyển về đây sinh sống? Và rồi tôi đã tìm được câu trả lời.

images1220840_Vi_Vi_1

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Việt Nam chính là hình ảnh về thủ đô Hà Nội, một thành phố giàu truyền thống văn hóa và sôi động chẳng kém gì New York. Thoạt đầu, tôi cũng phải trải qua cú sốc văn hóa khi làm quen với mọi thứ mới lạ nơi đây, và sau cùng tôi quyết định “chuyển hướng” chuyến đi của mình đến Đà Nẵng – thành phố mà tôi đã được nghe nhắc đến nhiều lần trong thời gian ở đây.
Quả thực, không giống như dòng chảy cuộc sống hối hả và nhộn nhịp ở Hà Nội, thành phố biển này mang dáng vẻ bình yên hơn và ẩn chứa nhiều điều thú vị, độc đáo.
Tôi cảm nhận được vẻ đẹp của những bãi biển cát trắng trải dài như bất tận, những hồ nước ngọt và dòng sông trong trẻo, những dãy núi tươi đẹp và đường chân trời ảo diệu…, tất cả như đang thôi thúc sự khám phá và trải nghiệm! Tôi đã từng tận hưởng cảm giác thư thái ở bãi biển Mỹ Khê khi làm việc trên chiếc laptop kết nối wifi miễn phí trong khi nhấm nháp hương vị tươi mát của nước dừa.
Tôi cũng từng vi vu trên chiếc xe gắn máy dạo quanh tuyến đường Hoàng Sa, ngắm nhìn những rặng núi hùng vĩ nổi bật với tượng Phật Bà Quán Thế Âm và đi trên những cây cầu ấn tượng bắc qua dòng sông thơ mộng. Bất giác tôi nhận ra tất cả những điều thú vị và trải nghiệm tuyệt vời trên lại được tìm thấy chỉ trong khuôn khổ một thành phố như vậy thôi.

Cơ hội phát triển

Trải nghiệm cuộc sống ở Đà Nẵng, tôi nhận thấy sự phát triển vượt bậc hơn của nơi đây so với bất kỳ thành phố khác ở Việt Nam. Chung quanh hiện lên những công trình khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng đang được xây dựng hối hả, và rồi những trung tâm mua sắm cũng mọc lên nhanh chóng. Có lẽ điều khiến tôi hài lòng hơn cả chính là ngày càng nhiều chuyến bay trực tiếp đến Đà Nẵng từ Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nơi khác trên thế giới.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp du lịch và khách sạn, Đà Nẵng cũng hứa hẹn vô số cơ hội đầu tư phát triển trong các lĩnh vực công nghệ, phần mềm, và chế tạo sản xuất.
Nếu bạn là người ngoại quốc, bạn có thể gặp gỡ một số người dân địa phương, xây dựng mối quan hệ gần gũi với họ, và rồi bạn sẽ được sự trợ giúp đáng tin cậy để khởi nghiệp kinh doanh tại thành phố này.

Người dân thân thiện và dễ mến

Việc kết bạn có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kế hoạch sinh sống ở nước ngoài của bạn cho dù bạn đang ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Nếu không nhờ quen biết với một gia đình thông qua trang AirBnB – trang web liên kết những người có nhà dư phòng muốn kiếm tiền bằng cách cho du khách ở – thì có lẽ giờ này tôi đã không có mặt ở thành phố xinh đẹp này và nhận được sự đối đãi tử tế như một thành viên trong gia đình. Trang web này đã giúp tôi kiếm được một căn nhà ưng ý với chi phí vô cùng rẻ.
Những người bạn Việt đã dẫn tôi đi tham quan quanh thành phố, hướng dẫn tôi cách mua sắm ở chợ, thậm chí là chỉ dẫn tôi cách nấu các món ăn Việt truyền thống. Nước mắm là một gia vị tuyệt vời trong ẩm thực Việt. Tôi nhanh chóng kết bạn với rất nhiều người thông qua Facebook hoặc trong những lần ngồi nhâm nhi ly cà-phê sữa đá ở các quán giải khát, nơi tôi được chia sẻ những điều tuyệt vời về Đà Nẵng.
Theo cảm nhận của tôi, người dân nơi đây cực kỳ thân thiện và dễ mến hơn bất cứ địa phương nào ở Việt Nam. Bạn hoàn toàn có thể ngồi tán gẫu với họ suốt hai giờ đồng hồ trong một quán cà-phê. Hầu hết người Việt Nam đều rất hiếu khách, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần.

images1220843_Ba_Na_Tri2

Chi phí sinh hoạt hợp lý

Có những ngày tôi thưởng thức bữa điểm tâm, bữa trưa, lân la đến 3 quán cà-phê, và đổ đầy bình xăng chiếc xe máy, tất cả chỉ tốn 15 USD. Trước đây, không phải lúc nào tôi cũng được như vậy. Chi phí sinh hoạt ở nơi đây quá rẻ nếu so sánh với thành phố San Francisco, nơi tôi thường tốn hơn 20 USD chỉ với 1 bữa ăn trưa.
Tôi đã từng là một “con nghiện” cà-phê đến nỗi tiêu đến 4 USD mỗi ngày cho 2 cốc cà-phê ở cửa hàng Starbucks. Với mức giá ở Đà Nẵng, tôi chỉ phải bỏ ra ít hơn 1 USD cho 2 cốc cà-phê.
Còn nữa, nếu bạn mua thực phẩm về chế biến tại nhà, chỉ phải tốn khoảng 10 USD cho một tuần mà thực phẩm vẫn tươi, ngon và đầy chất dinh dưỡng. Để đổ đầy bình xăng cho chiếc xe, tôi chỉ phải tốn khoảng 5 USD và dư sức vi vu đến 2 tuần nếu chỉ lái xe trong nội thành.
Tiền thuê nhà cũng rẻ đến bất ngờ. Trước đây, khi còn ở Oakland, California, tôi phải tằn tiện chia tiền nhà với ba người bạn thân thì giờ đây, tôi được sống trong một căn nhà rộng rãi, tiện nghi với 2 phòng tắm, 2 phòng ngủ, chỉ cách bờ biển vài phút đi bộ. Còn gì tuyệt vời hơn, phải không?

Món ăn đặc sản ngon tuyệt

Một trong những sức hút của Đà Nẵng là nơi đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản ngon tuyệt từ miền Nam và miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, thành phố này còn nổi tiếng với những món ăn đặc sản như cơm gà, mì Quảng…
Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía nam, phố cổ Hội An cũng được xem là một thiên đường ăn uống đối với khách du lịch.

Chi phí đi lại rẻ

Đây là một trong những lý do chính khi tôi đến thành phố Đà Nẵng. Tại đây, tôi có thể đáp chuyến bay trực tiếp đến các nước trong khu vực châu Á. Các hãng hàng không như Jetstar, Vietjet, AirAsia và Vietnam Airlines thường tung ra thị trường những đợt bán vé giá rẻ. Nhờ đó, tôi có thể đi du lịch từ Việt Nam đến các quốc gia khác với chi phí đi lại tổng cộng không quá 200 USD. Đối với các chuyến bay nội địa, chi phí vé máy bay còn rẻ hơn nhiều.
Chi phí vé máy bay khứ hồi của chuyến bay gần đây nhất của tôi từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ tốn có 40 USD. Hiện tại, từ Đà Nẵng, tôi có thể đáp chuyến bay sang Đài Bắc để thăm bạn bè của tôi, sang Tokyo để thưởng thức một tô mì ramen tuyệt hảo, hoặc bay sang Bangkok để nhấm nháp một dĩa xôi xoài độc đáo, mà chẳng tiêu tốn quá nhiều hầu bao.
Chỉ với một vài thao tác tìm kiếm trên mạng, bạn có thể tìm được vé máy bay giá rẻ, và việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn sử dụng ứng dụng tìm kiếm vé máy bay giá rẻ skyscanner.
Có nhiều yếu tố khiến tôi quyết định rời Mỹ để đến sinh sống tại Đà Nẵng. Đến tận lúc này, thật sự tôi vẫn không thể giải thích tại sao tôi lại quyết tâm như vậy. Nhưng dù sao tôi vẫn tin chắc rằng đây là một quyết định đúng đắn trong cuộc đời tôi và những lý do nêu trên phần nào củng cố lòng tin của tôi về sự lựa chọn này.
Đà Nẵng trong tôi luôn là thành phố tuyệt vời nhất. Hãy ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này và đừng ngại gặp tôi nếu bạn muốn.